2,5 tỷ không mua nổi nhà ở Hà Nội, vợ chồng trẻ bất ngờ 'quay xe' có nhà to đẹp

2,5 tỷ không mua nổi nhà ở Hà Nội, vợ chồng trẻ bất ngờ 'quay xe' có nhà to đẹp
9 giờ trướcBài gốc
Tôi làm kế toán, chồng là giám sát công trình xây dựng. Cả hai đều từ tỉnh lẻ lên Hà Nội học rồi ở lại lập nghiệp. Tổng thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng khoảng 35 triệu đồng, không thấp so với mặt bằng của một gia đình trẻ. Sau khi chi tiêu sinh hoạt, chúng tôi để dành được khoảng 12 triệu mỗi tháng.
Cưới nhau đã 7 năm, chúng tôi thuê trọ ở Mỹ Đình, sống tiết kiệm từng đồng với mục tiêu mua được căn hộ trước khi con vào lớp 1.
Hiện trong tay có khoảng 1,5 tỷ đồng từ tiền tiết kiệm và được gia đình hai bên hỗ trợ thêm khoảng 1 tỷ, tổng cộng chúng tôi có khoảng 2,5 tỷ đồng. Nhưng giá bất động sản cứ tăng nhanh hơn tốc độ tích lũy.
Suốt thời gian qua, chúng tôi trăn trở tìm mua nhà ở Hà Nội. Giá các căn chung cư 2 phòng ngủ ở các quận nội thành dao động từ 4-4,5 tỷ đồng. Nếu vay ngân hàng, sau thời gian ưu đãi lãi suất, áp lực trả nợ sẽ đè nặng khi năm nay con bắt đầu đi học.
Có nên dừng “cuộc đua nhà Thủ đô”, về quê dựng nhà, khởi đầu mới? Ảnh minh họa: Hồng Khanh
Các dự án có giá dưới 3 tỷ đồng chỉ còn lác đác quanh khu vực Thanh Trì không tiện công việc đi lại, nhiều chỗ lại chưa có sổ đỏ.
Khó tìm mua chung cư vừa ý, vợ chồng cũng chuyển hướng quan tâm tới nhà mặt đất. Thế nhưng, số lượng cũng vô cùng khan hiếm. Với tầm tài chính đó, những căn nhà thường cũ, xập xệ, có diện tích nhỏ, nằm trong ngõ sâu, giao thông bất tiện.
Cách đây không lâu, chúng tôi đi xem một căn nhà mặt đất ở quận Hoàng Mai. Căn nhà nằm sâu trong ngõ, ô tô không vào được, chủ rao giá 3,5 tỷ đồng dù nhà đã cũ, cần sửa chữa nhiều. Hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau thở dài.
Tháng 4 vừa rồi, sau khi đi xem vài căn mà căn nào cũng khiến chúng tôi phải vay thêm ít nhất 700 triệu đồng, chúng tôi quyết định dừng lại.
Hai vợ chồng ngồi xuống, tính toán lại. Nếu về quê, bố mẹ để sẵn cho đất, chỉ cần 1-1,5 tỷ đồng là chúng tôi có thể xây được nhà to đầy đủ phòng ốc, sân vườn, lại gần ông bà nội ngoại.
Chúng tôi cân nhắc suốt hai tháng trời. Tôi có thể xin việc ở khu công nghiệp cách nhà không xa, chồng thì vốn di chuyển theo công trình.
Cuối cùng, chúng tôi quyết định dừng “cuộc đua nhà Thủ đô”, gom tiền về quê dựng nhà, khởi đầu mới.
Không còn tắc đường, không còn tiếng còi xe, không áp lực phải “đóng tiền thuê nhà đầu tháng”.
Tôi hiểu, không phải ai cũng phù hợp với lựa chọn này. Nhưng với chúng tôi, thay vì cố mua một căn hộ để rồi gánh nặng nợ nần 10-15 năm, chúng tôi chọn sống nhẹ hơn.
Quyết định thay đổi không dễ dàng và cũng có lúc những khó khăn. Tuy nhiên, đến giờ, đó là quyết định đúng đắn với gia đình tôi.
Tôi không khuyên ai bỏ phố về quê. Nhưng nếu bạn đang ở giữa ngã ba mua nhà hay từ bỏ, hãy tự hỏi: Công việc của mình có thể dịch chuyển không? Và liệu 15 năm tới, bạn có còn đủ sức để trả giá cho một giấc mơ... quá sức?
Khánh Linh (Ninh Bình)
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/2-5-ty-khong-mua-noi-nha-o-ha-noi-vo-chong-tre-bat-ngo-quay-xe-co-nha-to-dep-2411727.html