28 tuổi đột quỵ xuất huyết não: Hành trình 'chết đi sống lại' tại Cần Thơ

28 tuổi đột quỵ xuất huyết não: Hành trình 'chết đi sống lại' tại Cần Thơ
6 giờ trướcBài gốc
Thông tin trên được TS-BS Trần Chí Cường – Giám đốc Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết vào chiều 12.11.
Ở tuổi 28, khi sự nghiệp giảng dạy mới chỉ vừa bắt đầu và tương lai phía trước còn đầy hứa hẹn, không ai ngờ rằng anh N.T.T., một thầy giáo trẻ ở Cà Mau, lại phải đối mặt với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết chỉ sau một giấc ngủ trưa.
Phép màu 20% - giành lại sự sống từ "cửa tử"
Khi đang nghỉ trưa, cơn đột quỵ ập đến không báo trước. Anh T. đột ngột cảm thấy mệt, buồn nôn, rồi nhanh chóng chuyển sang co giật. Tình trạng tồi tệ đến mức khó tin.
Bệnh nhân N.T.T. (28 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) thoát khỏi cửa tử sau ca phẫu thuật kỳ diệu - Ảnh: BV
Gia đình vội vã đưa anh đến bệnh viện địa phương. Đến nơi, thầy giáo trẻ đã hôn mê sâu, hoàn toàn mất khả năng tự thở. Anh được đặt ống nội khí quản ngay lập tức để duy trì sự sống, và tiếp tục được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ – nơi được mệnh danh là "thành trì" cuối cùng trong điều trị đột quỵ khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).
Tại đây, các y bác sĩ đã nhanh chóng tiếp nhận và đưa anh T. vào phòng chụp CT não. Bác sĩ Tôn Nữ Thị Điểm – Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện S.I.S Cần Thơ chia sẻ: “Lúc nhận bệnh nhân, chúng tôi nhận thấy tình trạng rất nặng. Anh bị xuất huyết trong não lan vào não thất, kèm phù não nặng. Nếu không can thiệp phẫu thuật kịp thời, áp lực nội sọ sẽ tăng rất nhanh, nguy cơ tử vong gần như chắc chắn”.
Trong khoảnh khắc sinh tử đó, gia đình anh T. đã phải đối diện với sự thật cay đắng nhất. Em họ của anh T. kể lại: "Lúc đó bác sĩ nói chỉ còn khoảng 20% cơ hội sống. Gia đình lo lắng vô cùng, nhưng còn nước còn tát, còn phần trăm là còn hy vọng".
Với quyết tâm cao độ, các bác sĩ tiến hành hội chẩn khẩn cấp và đưa ra phác đồ can thiệp tối ưu: Phẫu thuật loại bỏ máu tụ và dẫn lưu máu trong não thất. Mục tiêu hàng đầu là giảm áp lực nội sọ đang đè nén lên trung tâm sinh tồn của bệnh nhân.
Cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công. Sau 9 ngày được theo dõi và chăm sóc đặc biệt, các chỉ số sinh tồn của thầy giáo trẻ dần ổn định.
“Đó là một kỳ tích y học. Với đột quỵ xuất huyết não ở người trẻ, việc hồi phục sau phẫu thuật là rất hiếm”, bác sĩ Điểm nói.
Phục hồi chức năng "thần tốc" - lời thề trở lại bục giảng
Dù đã qua cơn nguy kịch, di chứng sau đột quỵ vẫn là một thử thách lớn. BSCK1 Trương Đan Kha - Phó khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng, cho biết: "Sau đột quỵ, anh T. vẫn còn yếu nửa người bên trái , chưa thể tự đi lại".
Sau đó, bệnh nhân đã khỏe mạnh, đi đứng bình thường và được cho xuất viện - Ảnh: BV
Bệnh nhân được điều trị kết hợp giữa vận động thụ động, điện xung, từ trường siêu dẫn và laser công suất cao. Phương pháp đa mô thức này giúp phục hồi thần kinh – cơ nhanh hơn, đặc biệt ở bệnh nhân trẻ..
Chỉ sau 5 ngày, điều kỳ diệu đã xảy ra: anh T. có thể tự đứng dậy và bước đi những bước đầu tiên. Sức cơ bên liệt tăng lên 4/5 – con số ấn tượng với một người từng hôn mê sâu. “Lúc mở mắt, tôi sợ lắm. Cố nhấc tay không nổi, tôi từng nghĩ mình tàn rồi. Nhưng nhờ các bác sĩ kiên trì kèm cặp, giờ tôi có thể đi lại bình thường. Thật sự biết ơn,” anh T. xúc động nói.
Với nghị lực và tình yêu nghề, anh T. sớm đặt mục tiêu quay lại giảng dạy. “Tôi nhớ học trò lắm. Tôi sẽ về lớp, sẽ trả bài cho các em như lời đã hứa,” anh cười, giọng còn yếu nhưng ánh mắt tràn đầy niềm tin.
Điều quan trọng nhất với thầy giáo N.T.T. không phải là tiền bạc, mà là được trở lại với công việc và học trò. Giây phút tuyên bố dõng dạc của anh T. đã tiếp thêm sức mạnh cho rất nhiều bệnh nhân đột quỵ khác: "Tôi chắc chắn sẽ quay lại trường, gặp lại học sinh".
Anh T. gửi lời nhắn nhủ đầy yêu thương nhưng cũng rất nghiêm khắc đến các em học sinh: "Các em ở nhà nhớ học bài cho thật tốt, thầy về thầy sẽ trả bài đó!"
Là trụ cột chính, số tiền điều trị khổng lồ của anh T. được chi trả từ khoản tích góp sau nhiều năm đi dạy. Khi nguồn lực dần cạn kiệt, Quỹ từ thiện Bệnh nhân nghèo bị đột quỵ khu vực ĐBSCL và các nhà hảo tâm đã kịp thời chung tay hỗ trợ số tiền 15 triệu đồng. Khoản hỗ trợ kịp thời này không chỉ là tiền bạc mà là nguồn động viên vô giá, giúp anh T. thêm vững tin trên hành trình hồi phục.
Bác sĩ Tôn Nữ Thị Điểm khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên xem nhẹ những dấu hiệu thoáng qua như cơn đau đầu nhẹ hay mệt mỏi bất thường, mà anh T. đã gặp phải. Đó có thể là những tín hiệu cảnh báo của những bệnh lý mạch máu não nguy hiểm. “Hãy chủ động tầm soát sớm để bảo vệ sức khỏe và tương lai của chính mình. Tầm soát định kỳ giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ (như phình mạch, dị dạng mạch máu não) trước khi tử thần kịp ra tay”, bác sĩ Điểm khuyên.
Theo thống kê của các chuyên gia thần kinh, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hàng trăm nghìn ca đột quỵ mới, và xu hướng người trẻ mắc bệnh ngày càng tăng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ stress, thiếu ngủ, lạm dụng rượu bia, hút thuốc lá và huyết áp cao tiềm ẩn.
Đột quỵ là “cuộc đua với thời gian”. Nếu phát hiện sớm các dấu hiệu như méo miệng, nói đớ, yếu nửa người, đau đầu dữ dội và đưa bệnh nhân đến bệnh viện trong “giờ vàng” (4,5 giờ đầu), cơ hội sống có thể tăng gấp nhiều lần.
Bình Thuận
Nguồn Một Thế Giới : https://1thegioi.vn/28-tuoi-dot-quy-xuat-huyet-nao-hanh-trinh-chet-di-song-lai-tai-can-tho-240964.html