Âm vang Quốc ca nơi đầu sóng Trường Sa

Âm vang Quốc ca nơi đầu sóng Trường Sa
2 giờ trướcBài gốc
Vừa qua, Đoàn công tác số 12 do Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Hải quân, làm trưởng đoàn có chuyến hải trình đến thăm cán bộ, chiến sĩ và người dân trên quần đảo Trường Sa, hệ thống Nhà giàn DK1. Tham gia hành trình có gần 200 đại biểu đến từ các địa phương, đơn vị và cơ quan Trung ương, trong đó có đại biểu các tỉnh Cà Mau, Đồng Tháp, Tây Ninh, An Giang; đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính, Quỹ học bổng Vừ A Dính; các văn nghệ sĩ và phóng viên báo chí.
Đoàn công tác thăm các điểm đảo, có nhiều hoạt động thắm tình quân dân giữa đất liền và đảo xa. Đặc biệt, các thành viên đoàn được tham dự lễ chào cờ đặc biệt tại Trường Sa.
Khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nền trời xanh của biển Đông, tất cả đại biểu nghiêm trang hướng về Quốc kỳ. Tiếng hát Quốc ca vang vọng giữa mênh mông sóng nước khiến nhiều người xúc động. Đó không chỉ là nghi thức thiêng liêng mà còn là lời khẳng định chủ quyền biển đảo bất khả xâm phạm của Việt Nam.
Các đại biểu tham dự lễ chào cờ trong không khí trang nghiêm giữa biển trời Trường Sa.
Cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam nghiêm trang trong lễ chào cờ trên đảo.
Đại biểu các tỉnh Cà Mau, Đồng Tháp, Tây Ninh và An Giang xúc động khi dự lễ chào cờ tại Trường Sa.
Đối với nhiều đại biểu lần đầu đặt chân đến Trường Sa, lễ chào cờ là niềm vinh dự đặc biệt khó quên. Giữa nơi đầu sóng ngọn gió, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ ngày đêm bám biển, giữ đảo giúp mỗi người thêm thấu hiểu giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.
Bài Quốc ca vang lên như lời khẳng định mạnh mẽ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Đồng chí Lý Ngọc Định, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang, chia sẻ: “Khi bài Quốc ca vang lên giữa biển trời Trường Sa, tôi cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của độc lập, chủ quyền và hòa bình của đất nước. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ nơi đây khiến tôi càng thêm trân trọng những hy sinh thầm lặng vì biển đảo quê hương”.
Chị Nguyễn Thị Hằng, giáo viên Trường THCS Chu Văn An, quận Tây Hồ, Hà Nội, xúc động nói: “Lần đầu tiên dự lễ chào cờ tại Trường Sa, tôi đã không cầm được nước mắt. Nhìn những người lính ngày đêm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, tôi càng hiểu hơn giá trị của cuộc sống bình yên nơi đất liền”.
Chiến sĩ Trường Sa chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu càng cảm nhận sâu sắc ý chí kiên cường của quân và dân Trường Sa. Dù điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, cán bộ, chiến sĩ nơi đây vẫn luôn giữ vững tinh thần lạc quan, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Trong không khí hào hùng nơi đầu sóng ngọn gió, lễ diễu hành của các đơn vị trên đảo Trường Sa thể hiện khí thế, ý chí và quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân nhấn mạnh, lễ chào cờ trên đảo Trường Sa là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo cho các đại biểu và nhân dân cả nước; đồng thời tăng cường sự gắn kết, sẻ chia của đất liền với quân và dân nơi đảo xa.
Những bước chân mạnh mẽ, đều tắp của cán bộ, chiến sĩ trong lễ diễu hành sau chào cờ trên đảo Trường Sa để lại nhiều xúc động và niềm tự hào trong lòng các đại biểu Đoàn công tác số 12.
Giữa biển trời bao la, lễ chào cờ trên đảo Trường Sa không chỉ là nghi thức thiêng liêng mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết dân tộc, của niềm tin son sắt giữ vững chủ quyền biển đảo Việt Nam./.
Hoàng Vũ thực hiện
Nguồn Cà Mau : https://baocamau.vn/am-vang-quoc-ca-noi-dau-song-truong-sa-a129046.html