Từ lâu, câu chuyện fan cuồng có hành động vượt giới hạn với nghệ sĩ đã không còn là hiện tượng hiếm gặp, đặc biệt trong môi trường giải trí quốc tế. Mỗi lần một vụ việc xảy ra, khán giả lại thêm một lần tranh luận về sự an toàn của người nổi tiếng cũng như cách ứng xử của người hâm mộ. Và tình huống Ariana Grande vừa gặp phải trên thảm đỏ đã khiến mạng xã hội "dậy sóng", kéo theo loạt câu hỏi về văn hóa thần tượng hiện nay.
Theo đó vào tối 13/11, khi tham dự sự kiện ra mắt phim Wicked: For Good tại Universal Studios Singapore, Ariana Grande bất ngờ đối mặt sự cố khi một người đàn ông bất ngờ lao vào tấn công, khiến cô không khỏi hoảng loạn ngay trên thảm đỏ.
Ariana Grande gặp sự cố fan cuồng quấy rối ngay trên thảm đỏ khiến mạng xã hội "dậy sóng".
Theo People, nhiều video từ các góc quay khác nhau cho thấy Ariana Grande đang xuất hiện cùng Dương Tử Quỳnh, Cynthia Erivo và Jeff Goldblum thì một người đàn ông mặc áo trắng, quần shorts đột ngột nhào tới, quay người lại và chụp lấy thân trên của cô.
Một góc quay khác ghi lại khoảnh khắc Ariana Grande gặp phải fan cuồng.
Đối tượng này có mái tóc đen dài điểm vài lọn xanh, khoác tay qua người Ariana Grande và kéo cô sát về phía mình, trong khi nữ ca sĩ cố gắng vùng ra. Ngay thời điểm đó, Cynthia Erivo đã phản ứng cực nhanh, lao đến đứng chắn giữa Ariana và người đàn ông, đồng thời lớn tiếng cảnh báo. Lực lượng an ninh ngay sau đó lập tức khống chế và đưa người này ra ngoài khu vực thảm đỏ.
Đối tượng quấy rối Ariana Grande sau đó đã bị lực lượng an ninh khống chế.
Ariana Grande tỏ rõ sự bối rối vì dường như chưa nhận thức hết sự việc cho đến khi bị đối tượng tiếp cận quá gần. Cô trông hoảng sợ, phải nhiều lần lấy hơi sâu để bình tĩnh trở lại.
Người hâm mộ nhanh chóng xác định danh tính kẻ gây rối là Johnson Wen, hay còn được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh "Pyjama Man". Đáng nói, người này còn tự đăng video vụ việc lên Instagram cùng dòng chú thích: "Cảm ơn Ariana Grande đã cho tôi nhảy lên thảm đỏ cùng bạn".
Kẻ quấy rối nữa ca sĩ là Johnson Wen, hay còn được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh "Pyjama Man".
Hành vi trên lập tức khiến cộng đồng fan của Ariana Grande phẫn nộ. Họ kêu gọi báo cáo tài khoản của Johnson Wen và cho rằng đây rõ ràng là hành động tấn công, không thể xem nhẹ.
Johnson Wen vốn nổi tiếng vì những màn làm loạn tại các sự kiện lớn. Trước đó, anh ta từng gây chú ý khi bất ngờ lao lên sân khấu chỗ Katy Perry vào tháng 6 và xông vào buổi biểu diễn của The Weeknd tháng 8 trước khi bị bảo vệ áp giải ra khỏi khu vực.
Hiện Ariana Grande và đoàn phim vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc.
Trước đó, Johnson Wen cũng lao lên sân khấu, quấy rối Katy Perry trong buổi biểu diễn tại Úc hồi tháng 6. (Ảnh: Dailymail)
Sự việc lần này một lần nữa cho thấy ranh giới mong manh giữa thần tượng và xâm phạm. Công nghệ thúc đẩy sự gần gũi giữa nghệ sĩ với khán giả, nhưng cũng vô tình tạo điều kiện để những hành vi quá khích dễ xảy ra hơn. Nghệ sĩ, dù là người của công chúng, vẫn có quyền được an toàn và được tôn trọng không gian cá nhân.
Trong khi đó, người hâm mộ cần hiểu rằng tình yêu dành cho thần tượng phải đi kèm nhận thức đúng đắn bởi mọi hành động vượt qua giới hạn đều có thể gây tổn thương và kéo theo hậu quả pháp lý. Mặt khác, các đơn vị tổ chức sự kiện cũng cần tăng cường an ninh, đặc biệt trong bối cảnh những cá nhân thích gây chú ý ngày càng manh động. Một môi trường văn minh chỉ có thể tồn tại khi cả nghệ sĩ, fan và ban tổ chức cùng chung tay bảo vệ ranh giới cần có.
Nhật Minh