Bài văn này từng khiến dư luận sửng sốt khi xuất hiện trên mạng xã hội từ năm 2011. Theo đó, bài văn này là của học sinh lớp 12 tại Trường THPT Trần Phú (Hải Phòng), kể về mối tình tuổi học trò của một cô gái, được cho là bạn thân của người viết với nhiều chi tiết được cho là “vượt rào” so với giới hạn của một đề thi Ngữ văn.
Ngay phần mở đầu, thí sinh viết: “Em thi khối A, học Văn không tốt. Nhưng chẳng lẽ bỏ trắng giấy? Em xin kể lại một câu chuyện có thật, thay cho lời người bạn thân nhất của em. Dù lạc đề nhưng mong cô đọc, em không cần điểm số”.
Bài văn dài tới hơn 2.800 từ, kín hết 10 trang giấy thi, mang đậm phong cách tự sự xen ngôn tình, như một đoạn trích tiểu thuyết tuổi mới lớn.
Một đoạn trong đó viết: "Mười tám tuổi, lần đầu tiên tôi được một người đàn ông ôm, trong lòng tôi trào lên một cảm xúc rạo rực”.... “hai tháng sau, cái bụng tôi ấm ách, tôi có thai...".
Bài văn 0 điểm. Ảnh minh họa
Thời điểm đó, giáo viên chấm bài - cô Hoàng Thúy Nga, (giáo viên dạy Văn, Trường THPT Năng khiếu Trần Phú, người trực tiếp chấm bài thi thử kể trên) cho hay, nữ sinh này là học sinh lớp 12, tham gia kỳ thi thử dưới một cái tên không có thật.
Giáo viên đã thẳng tay cho điểm 0 vì bài làm lệch hoàn toàn so với đề ra.
Liên quan đến bài văn gây chấn động này, nữ sinh viết bài văn người cũng xác nhận toàn bộ nội dung chỉ là sản phẩm tưởng tượng, không có thật. Nữ sinh bày tỏ sự hối hận vì không lường trước được sự việc sẽ gây phản ứng mạnh như vậy.
Yến Nguyễn