Nhóm của anh Kim Cương giúp người dân vùng lụt ở Huế.
Sẻ chia và được sẻ chia
Trước năm 2024, khi miền Trung, Tây Bắc hay đồng bằng sông Cửu Long gánh chịu thiên tai, những chuyến xe chở đầy hàng hóa, áo phao, mì gói, chăn ấm mang biển số 20 luôn đều đặn lên đường. Không cần kêu gọi rầm rộ, các nhóm thiện nguyện, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, doanh nghiệp và người dân Thái Nguyên vẫn âm thầm quyên góp, chia sẻ với tinh thần “lá lành đùm lá rách”.
Bất ngờ, cuối năm 2024 bão Yagi đã khiến Thái Nguyên trở thành tâm điểm của mưa lũ. Hàng chục xã ngập sâu, nhiều khu vực mất điện, sạt lở nghiêm trọng. Cơn bão Yagi 2024 gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng cho các tỉnh miền Bắc, trong đó Thái Nguyên là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nhất.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, mảnh đất vốn quen sẻ chia trở thành nơi được cả nước gửi yêu thương. Những đoàn xe cứu trợ từ Huế, Hà Nội, Quảng Nam, Bình Dương nối đuôi nhau về xứ Trà tiếp sức.
Một năm sau, tháng 10-2025, hoàn lưu bão số 11 mang theo lượng mưa kỷ lục trút xuống Thái Nguyên. 54/92 xã phường trong tỉnh ngập sâu kỷ lục. Nhiều khu vực bị cô lập, chia cắt, hàng trăm nghìn hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề.
“Không đợi trời quang mới đứng dậy”, ngay trong nguy khó cùng với chính quyền, người dân Thái Nguyên đã tình nguyện, chủ động triển khai việc cứu hộ đồng bào thoát khỏi nước lũ. Nhiều người tự nguyện nấu cơm cứu trợ, chia sớt từng bao gạo, thùng mỳ, mớ rau lúc nguy khốn. Chỉ vài ngày sau, khắp các tuyến đường Thái Nguyên vang lên tiếng máy xúc, ô tô, tiếng hô hào cùng nhau dọn bùn đất, dựng lại nhà cửa.
Cán bộ, Công an, Quân đội, Dân quân ăn ngủ tại hiện trường để giúp dân dọn nhà, dọn đường, khơi thông cống rãnh. Người Thái Nguyên đã khắc phục hậu quả bằng chính đôi bàn tay mình cùng sự trợ giúp của gần 40.000 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và những người dân âm thầm tự nguyện đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước.
Những chuyến hàng tiếp tế đong đầy tình cảm của người dân cả nước nhanh chóng đến Thái Nguyên hỗ trợ kịp thời khiến nhiều người dân ấm lòng. Thái Nguyên vô cùng biết ơn những sự ủng hộ bằng công sức, đồ dùng, hàng hóa và tiền mặt mà các tổ chức, cá nhân các địa phương đã gửi tặng bằng nhiều hình thức…
Miền Trung lũ ngập - người Thái Nguyên lên đường
10 ngày sau lũ lụt lịch sử, ngày 19/10/2025, Huế đã tiếp sức cho Thái Nguyên khắc phục hậu quả bão số 11 là 1 tỷ đồng, giúp người dân sớm ổn định đời sống. Nhưng chỉ một tuần sau, cố đô lại oằn mình trong nước lũ. Nghe tin Huế ngập, những người con xứ Trà tạm gác việc khắc phục dang dở lên đường tới Huế và miền Trung cứu hộ đồng bào, với tâm niệm cứu hộ ngay cần gấp hơn khắc phục hậu quả.
Anh Đào Kim Cương cùng các thành viên Đội phản ứng nhanh Thái Nguyên chở ba xuồng đến Huế hỗ trợ người dân.
Đêm 27/10/2025, anh Đào Kim Cương cùng 5 người bạn trong đội “Phản ứng nhanh Otofun Thái Nguyên” (PUN) lái xe tải chở ba chiếc xuồng máy, vượt hàng trăm cây số vào Huế giữa mưa lũ dữ dội. Lời chia sẻ “Huế từng ủng hộ Thái Nguyên sau bão, giờ Huế gặp nạn, chúng tôi không thể ngồi yên” đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần dân tộc, nghĩa đồng bào, những giá trị đạo lý cốt lõi của dân tộc Việt Nam.
Những hình ảnh của đội PUN Thái Nguyên được chia sẻ từ tâm lũ Huế lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, khiến hàng triệu người xúc động. Đó là hình ảnh tại cầu Cửa Hữu (phường Phú Xuân, TP. Huế), nước lũ cuồn cuộn đổ về, khiến xuồng máy không thể vào, anh Kim Cương cùng đội cứu hộ Thái Nguyên chăng dây giữa dòng nước xiết, hướng dẫn người dân bám chặt dây, men từng bước qua dòng nước, rồi cõng người già và trẻ em qua dòng lũ.
Đó là khoảnh khắc hai mẹ con ở nội thành Huế ôm chặt nhau bám víu vào cây cột điện nhỏ giữa dòng nước xiết đã được anh Hoài Phương và đội PUN Thái Nguyên cứu lên xuồng an toàn…
Liên tục các đoàn cứu hộ, cứu trợ từ Thái Nguyên đã nhanh chóng lên đường tiếp viện cho Huế và các tỉnh miền Trung đang ngập lụt. Vừa trải qua lũ dữ, người Thái Nguyên vẫn xuyên đêm để kịp mang xuồng, áo phao, nhu yếu phẩm vào Huế, cứu hộ, cứu nạn bằng cả ân tình.
Trong bão lũ, tình người là ánh sáng soi đường, chỉ lối. Trong hoạn nạn, người dân ở các vùng lũ lụt thấu hiểu, chia sẻ nâng đỡ nhau cùng vượt qua gian khó. Vượt lên tất cả là bản lĩnh và niềm tin vào tình nghĩa, tình người trong bão lũ.
Chính trong bão lũ, “thương hiệu” người Thái Nguyên tiếp tục được định vị. Càng trong khó khăn, thương hiệu ấy vững vàng tỏa sáng. Cả nước vì Thái Nguyên, Thái Nguyên cũng sẵn sàng đến những nơi cần hỗ trợ trong cả nước. Thương hiệu Thái Nguyên được tạo nên bởi hành động, sẵn sàng chia sẻ khi nơi khác khó khăn, nỗ lực khắc phục khó khăn khi nơi mình thiệt hại.
Những cái tên Kim Cương, Đại Cương, Hoài Phương (Phương Zen), Đức Thịnh… được dõi theo và nhắc đến thật nhiều từ nơi miền Trung lũ xiết những ngày qua với sự khâm phục, yêu thương và biết ơn. Hành động và bản lĩnh của những người con Thái Nguyên ấy là minh chứng sống động nhất cho hai chữ “nghĩa tình”, giá trị làm nên bản sắc con người Thái Nguyên xưa và nay.
Lê Nhung