Arsenal đã để cho Liverpool bỏ xa đến 13 điểm.
Cuộc đua đến ngôi vương Premier League mùa giải 2024-25 đang dần đi đến hồi kết với ưu thế vượt trội thuộc về Liverpool.
Arsenal 'đầu hàng" Liverpool
Sau trận thua West Ham United cuối tuần trước, Arsenal rất quyết tâm giành chiến thắng trong chuyến làm khách trên sân của Nottingham Forest.
Tuy nhiên, tại City Ground, đoàn quân của Huấn luyện viên Mikel Arteta hoàn toàn bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới của thủ môn Matz Sels.
Pháo thủ thành London nắm thế trận, kiểm soát bóng lên đến 65% và tung ra nhiều cú sút hơn nhưng vẫn phải ngậm ngùi rời sân với trận hòa 0-0.
Đây cũng là trận thứ hai liên tiếp Arsenal "tịt ngòi" tại giải Ngoại hạng Anh. Trước đó, họ để thua 0-1 trước West Ham ngay trên sân nhà Emirates.
Trái ngược với Arsenal, Liverpool vẫn tiến những bước chắc chắn trên hành trình đến ngôi vương bằng chiến thắng 2-0 trước Newcastle United.
Dominik Szoboszlai và Alexis Mac Allister thay nhau lập công để giúp The Kop giành trọn niềm vui ngay tại thánh địa Anfield.
Kết quả này khiến cho cuộc đua chức vô địch Premier League dường như đã ngã ngũ khi mà khoảng cách giữa Liverpool và Arsenal là quá lớn.
Liverpool tiếp đà thăng hoa để tiến gần đến chức vô địch. (Nguồn: Getty Images)
Đoàn quân của Huấn luyện viên Arne Slot đã có trong tay 67 điểm, bỏ xa Arsenal đến 13 điểm trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 10 vòng đấu nữa khép lại.
Arsenal đang thi đấu ít hơn 1 trận và có cơ hội thu hẹp khoảng cách. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại cùng sự xuất sắc của đối thủ, Arsenal khó có thể bắt kịp Liverpool ngoại trừ bất ngờ xảy ra trong phần còn lại của mùa giải.
Căng thẳng cuộc đua top 4 Premier League
Trong khi cuộc đua vô địch dần ngã ngũ, cuộc đua top 4 Premier League mùa này đang trở nên căng thẳng với sự cạnh tranh quyết liệt của các đội bóng.
Ở vòng đấu này, Manchester City đã tìm lại được niềm vui sau hai thất bại liên tiếp bằng chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Tottenham.
Erling Haaland trở lại sau chấn thương và đã lập tức tỏa sáng bằng pha lập công ở phút 12 để giúp đoàn quân của Huấn luyện viên Pep Guardiola đánh bại đối thủ.
Với chiến thắng, Manchester City đã có được 47 điểm sau 27 trận đấu, trở lại vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Nhà đương kim vô địch chỉ còn kém đội xếp thứ 3 Nottingham Forest 1 điểm và ít hơn Arsenal 7 điểm.
Trước đó, Chelsea cũng chấm dứt chuỗi ba trận thua liên tiếp bằng màn "hủy diệt" Southampton 4-0 trên sân nhà Stamford Bridge.
Christopher Nkunku, Pedro Neto, Marc Cucurella và Levi Colwill đua nhau "phá lưới" đối thủ để giúp đội nhà tìm lại cảm giác chiến thắng.
Erling Haaland trở lại và ghi bàn giúp Man City chiến thắng.
Quan trọng hơn, chiến thắng này giúp The Blues có 46 điểm để mở ra cơ hội có tên trong top 4 Premier League khi mùa giải khép lại.
Các đội bóng khác như Newcastle United (44 điểm), Bournemouth, Brighton (43 điểm), Aston Villa và Fulham (42) điểm cũng luôn sẵn sàng để khiến cuộc đua càng trở nên căng thẳng hơn.
Manchester United ngược dòng thắng kịch tính
Manchester United dù đã gặp phải không ít khó khăn khi phải thi đấu trong cảnh thiếu người những vẫn giành được chiến thắng ngược dòng kịch tính.
Quỷ đỏ bất ngờ bị Ipswich Town chọc thủng lưới từ rất sớm, nhưng thi đấu bùng nổ để dẫn ngược 2-1 nhờ bàn phản lưới nhà của Sam Morsy và pha lập công của Matthijs de Ligt.
Đội chủ sân Old Trafford sau đó gặp bất lợi do Patrick Dorgu phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vào cuối hiệp 1 và để cho Jaden Philogene lần thứ 2 chọc thủng lưới gỡ hòa 2-2 trong thời gian bù giờ.
Tuy nhiên, trong tình khó khăn, thầy trò Huấn luyện viên Rúben Amorim vẫn vượt qua để thắng ngược 3-2 nhờ pha lập công ở phút 47 của Harry Maguire.
Chiến thắng này giúp Manchester United leo lên vị trí thứ 14 với 33 điểm, bằng điểm với Tottenham và chỉ còn hiệu số bàn thắng bại (-6 so với +14).
Southampton cận kề ngày xuống hạng
Southampton đã nối dài chuỗi ngày thất vọng của mình ở mùa này bằng thảm bại 0-4 trong chuyến làm khách trên sân của Chelsea.
Trận thua này khiến đội bóng của Ivan Jurić chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng với vỏn vẹn 9 điểm sau 27 vòng đấu, qua đó gần với ngày phải xuống hạng hơn bao giờ hết.
Southampton hiện đang kém vị trí an toàn mà Wolves nắm giữ đến 13 điểm trong khi phía trước của họ chỉ còn 11 vòng đấu.
Về lý thuyết, Southampton vẫn còn cơ hội để trụ hạng nhưng với phong độ kém cỏi (chỉ mới thắng 2 trận cả mùa) thì khả năng họ có mặt ở Premier League mùa tới là quá khó.
Cùng với Southampton, nhóm "cầm đèn đỏ" còn có sự góp mặt của Ipswich Town và Leicester City - cùng chỉ mới có được 17 điểm./.
(Vietnam+)