Nhiều khu vực ở đảo Sumatra, Indonesia vẫn bị cô lập. Nguồn: Reuters
Theo số liệu chính thức tính đến ngày 2/12, ít nhất 176 người đã thiệt mạng ở Thái Lan và 3 người ở Malaysia, trong khi số người chết ở Indonesia đã tăng lên 604 và 464 hiện vẫn mất tích.
Indonesia thiệt hại nghiêm trọng
Tại thị trấn Palembayan ở Tây Sumatra, Indonesia, hàng trăm người đang dọn dẹp bùn đất, cây cối và đống đổ nát trên đường. Hàng trăm ngôi nhà bị sập, nhiều xe máy bị đè bẹp nằm rải rác trên những con phố đầy bùn do lở đất và nước lũ chảy xiết. Một số xe bán tải chạy khắp các tuyến đường tìm kiếm người thân mất tích và phát nước cho mọi người, một số người lội bộ qua lớp bùn ngập đến đầu gối.
Chính phủ Indonesia đang nỗ lực khắc phục hậu quả, với việc đầu tiên là trùng tu đường sá, cầu cống và dịch vụ viễn thông. Theo cơ quan quản lý thiên tai Indonesia, hơn 28.000 ngôi nhà đã bị hư hại và 1,5 triệu người bị ảnh hưởng.
Hôm 1/12, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã đến thăm ba tỉnh bị ảnh hưởng và khen ngợi tinh thần của người dân trước thảm họa. "Vẫn còn những con đường bị cô lập, nhưng chúng tôi đang làm mọi cách có thể để vượt qua khó khăn", ông phát biểu tại Bắc Sumatra.
"Chúng ta đối mặt với thảm họa này bằng sự kiên cường và đoàn kết. Đất nước chúng ta mạnh mẽ, có thể vượt qua điều này”.
Malaysia và Thái Lan chạy đua với thời gian để khắc phục hậu quả
Tại quốc gia láng giềng Malaysia, theo cơ quan ứng phó thảm họa của nước này, 11.600 người vẫn đang ở trong các trung tâm sơ tán và vẫn trong tình trạng báo động về đợt lũ lụt thứ hai và thứ ba.
Số người chết tăng lên 176 người tại Thái Lan do lũ lụt ở 8 tỉnh phía Nam, ảnh hưởng đến khoảng 3 triệu người và dẫn đến việc huy động quân đội lớn để sơ tán bệnh nhân nguy kịch khỏi bệnh viện và tiếp cận những người bị mắc kẹt trong nhiều ngày do lũ lụt.
Tỉnh Songkhla bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với 138 người thiệt mạng, chính quyền cho biết 85% dịch vụ cấp nước đã được khôi phục và sẽ hoạt động hoàn toàn vào 3/12.
Phần lớn nỗ lực phục hồi của Thái Lan tập trung vào thành phố Hat Yai, một trung tâm thương mại phía Nam, nơi đã hứng chịu lượng mưa 335 mm vào ngày 21/11, lượng mưa trong một ngày cao nhất trong 300 năm qua, tiếp theo là nhiều ngày mưa như trút nước không ngừng.
Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã đặt ra mốc thời gian 7 ngày để người dân trở về nhà.
Cuộc khủng hoảng lũ lụt đã làm giảm uy tín của Thủ tướng Anutin chỉ sau vài tháng nhậm chức. Tuy nhiên, ông Anutin cho biết ông không lo lắng về việc mất đi sự ủng hộ. "Tôi chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để giúp đỡ người dân", ông nói với các phóng viên.
Cơn bão đã tàn phá Indonesia, Thái Lan và Malaysia trong bối cảnh khu vực Đông Nam Á đang hứng chịu những cơn bão thảm khốc. Trước đó, bão đã tấn công Philippines và Việt Nam gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Các nhà khoa học đã cảnh báo rằng các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ xảy ra thường xuyên hơn do hiện tượng nóng lên toàn cầu.
Quỳnh Vũ