Bất ngờ khi một cựu Thủ tướng Tây Ban Nha 'sạch không tì vết' bị điều tra

Bất ngờ khi một cựu Thủ tướng Tây Ban Nha 'sạch không tì vết' bị điều tra
2 giờ trướcBài gốc
Cựu Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero
Người ta nói rằng, có vẻ như La Moncloa (trụ sở Chính phủ Tây Ban Nha) mang một lời nguyền. Kể từ khi lần đầu tiên nó được đặt tại cung điện La Moncloa vào năm 1976, không có Thủ tướng nào rời khỏi đó mà không gặp phải tai họa hoặc bê bối. Một số ví dụ có thể kể ra như: Thủ tướng Leopoldo Calvo-Sotelo rời đi sau một thất bại bầu cử đáng ghi vào sách giáo khoa khoa học chính trị; ông Felipe Gonzalez bị bao vây bởi một loạt bê bối chưa từng có; Jose Maria Aznar thì bị phát hiện nói dối về vụ đánh bom tàu hỏa Madrid năm 2004.
Đặc biệt, ông Jose Luis Rodriguez Zapatero (65 tuổi, cựu lãnh đạo Đảng Xã hội Tây Ban Nha - PSOE) có thể tự hào là Thủ tướng duy nhất sau 2 nhiệm kỳ (2004-2011) không để lại bất kỳ nghi ngờ đáng kể nào. Nhưng cuối cùng, ông cũng không thoát khỏi số phận dù đã 15 năm trôi qua kể từ khi ông rời nhiệm sở. Ông Zapatero cũng sẽ là cựu Thủ tướng Tây Ban Nha đầu tiên ra tòa với cáo buộc về những giao dịch mờ ám, điều mà nhiều cựu Thủ tướng khác chưa từng phải làm dù đã đối mặt với những vụ bê bối lớn.
Tòa án quốc gia ở Madrid hôm 19-5 cho biết, cảnh sát đã khám xét văn phòng của ông Zapatero vào cùng ngày. Ông đã được triệu tập để trả lời các câu hỏi của thẩm phán vào ngày 2-6. Vị cựu Thủ tướng đang bị điều tra vì bị cáo buộc cầm đầu một mạng lưới mua bán ảnh hưởng và rửa tiền. Mạng lưới này đã thu lợi từ việc vận động hành lang các cơ quan công quyền thay mặt cho bên thứ ba - chủ yếu là hãng hàng không Tây Ban Nha Plus Ultra được nhà nước cứu trợ vào năm 2021.
Plus Ultra là một hãng hàng không thuộc sở hữu của Tây Ban Nha cùng các nhà đầu tư đến từ Venezuela. Hãng chuyên khai thác các chuyến bay giữa Tây Ban Nha và Venezuela, Peru và Ecuador. Năm 2021 hãng đã nhận được 53 triệu euro (nay là 62 triệu USD) tiền hỗ trợ từ quỹ phục hồi sau Covid-19.
Đáng nói, ông Zapatero đã rời chính trường được 1 thập kỷ khi Plus Ultra nhận được gói cứu trợ. Ông là thành viên của đảng Xã hội do Thủ tướng đương nhiệm Pedro Sanchez đứng đầu, đảng này vốn đã bị rung chuyển bởi các vụ bê bối tham nhũng khác trong 2 năm qua. Ông Zapatero (vốn là một đồng minh chủ chốt của Thủ tướng đương nhiệm) phủ nhận mọi hành vi sai trái: “Tất cả các hoạt động công và tư của tôi luôn được thực hiện theo pháp luật. Thu nhập cá nhân của tôi đều được kê khai thuế một cách minh bạch và hợp pháp tuyệt đối”.
Kể từ khi rời nhiệm sở, ông Zapatero đã tập trung phần lớn hoạt động của mình vào việc duy trì đối thoại với Chính phủ Venezuela, quốc gia phần lớn bị cô lập với các nước phương Tây. Giờ đây đã ngoài 60 tuổi, ông trở thành một diễn giả sắc sảo và tỏa sáng như một ngôi sao, trở thành một yếu tố quyết định trong việc khích lệ cử tri của đảng Xã hội. Nhưng các đối thủ của ông đã phác họa một bức chân dung khác ít được biết đến hơn, đó là hình ảnh của một nhà vận động hành lang có thể đã sử dụng mối quan hệ của mình với chính phủ để kiếm lợi.
Tính xác thực của những lời đồn đó là điều mà Tòa án Tối cao Tây Ban Nha phải xác định. Vào ngày 2-6 tới, rất có thể tòa án sẽ hé lộ điều không ngờ tới về một Thủ tướng với nhiệm kỳ gần như “sạch không tì vết”.
Yên Vũ
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/bat-ngo-khi-mot-cuu-thu-tuong-tay-ban-nha-sach-khong-ti-vet-bi-dieu-tra-post652344.antd