Bellingham lu mờ Rogers trong cuộc đua vị trí số 10 tuyển Anh

Bellingham lu mờ Rogers trong cuộc đua vị trí số 10 tuyển Anh
5 giờ trướcBài gốc
Khoảnh khắc định đoạt dưới cơn mưa Wembley
Nếu phải chọn một khoảnh khắc để tóm gọn màn trình diễn của Morgan Rogers cho đội tuyển Anh, đó chính là tình huống đầu hiệp hai. Dưới cơn mưa nặng hạt tại Wembley, khi Tam Sư đang tìm kiếm bàn nhân đôi cách biệt, Rogers đã làm tất cả những điều đúng đắn. Anh nhận đường chuyền từ Declan Rice, trả ngược một chạm chuẩn xác cho Harry Kane, rồi di chuyển thông minh để nhận lại bóng. Nhưng ngay thời điểm quyết định, khi cú sút chuẩn bị được tung ra, đôi chân anh lại trượt trên mặt cỏ ướt sũng.
Rogers ngã xuống dưới cơn mưa nặng hạt.
Cú trượt chân ấy như một ẩn dụ cho cả buổi tối của ngôi sao Aston Villa: nỗ lực, cần mẫn và tuân thủ chiến thuật, nhưng lại thiếu đi khoảnh khắc lóe sáng để khẳng định vị trí số 10 này thuộc về riêng mình.
Cuộc cạnh tranh trực diện và triết lý của Tuchel
Màn trình diễn của Rogers không thể được đánh giá một cách độc lập. Nó nằm ở trung tâm cuộc tranh luận lớn nhất về nhân sự của đội tuyển Anh hiện tại: cuộc đua giữa anh và Jude Bellingham cho vai trò nhạc trưởng. Huấn luyện viên Thomas Tuchel đã nói rất rõ ràng trước trận đấu, ông đề cao sự minh bạch về vai trò và mức độ cạnh tranh. Với ông, đây là cuộc đối đầu trực tiếp: người này thi đấu, người kia phải ngồi ngoài.
Việc loại Rogers chỉ vì Bellingham trở lại sẽ đi ngược lại thông điệp nhất quán của Tuchel rằng ai chơi tốt sẽ được tưởng thưởng. Rogers đã đá chính và chơi hay trong trận thắng 5-0 trước Serbia ở Belgrade, kiến tạo một trong những bàn thắng đẹp nhất của tuyển Anh trong nhiều năm. Anh tiếp tục duy trì phong độ tốt trước Xứ Wales và Latvia. Do đó, để giữ vững tiêu chuẩn của mình, Tuchel buộc phải để Rogers xuất phát.
65 phút nỗ lực và 25 phút đẳng cấp
Trong 65 phút có mặt trên sân, Rogers đã hoạt động không biết mệt mỏi. Anh tích cực pressing, di chuyển lôi kéo đối phương và tham gia vào các pha phối hợp. Anh suýt chạm được vào đường chuyền của Bukayo Saka trong vòng cấm và có những nỗ lực chuyền bóng cho đồng đội. Đó là một màn trình diễn tròn vai trong điều kiện thời tiết khó khăn.
Tuy nhiên, sự khác biệt đã xuất hiện ngay khi anh rời sân ở phút 65 để nhường chỗ cho Bellingham.
Bellingham chơi tốt khi vào thay Rogers.
Bellingham vào sân với khí chất của một ngôi sao lớn. Mặt sân trơn trượt dường như không ảnh hưởng đến anh. Ngay trong pha xử lý đầu tiên, anh đã kéo bóng vượt qua Nemanja Gudelj. Anh có pha phối hợp một-hai đẳng cấp với Reece James mang về một quả phạt góc. Quan trọng hơn, bàn thắng thứ hai của tuyển Anh đến từ chính nỗ lực của Bellingham: anh đoạt bóng, dốc thẳng về phía trước và tung đường chuyền sắc lẹm cho Phil Foden, người sau đó đã kiến tạo cho Eberechi Eze lập công.
Đẳng cấp của Bellingham là không phải bàn cãi.
25 phút của Bellingham là lời nhắc nhở đanh thép về sự khác biệt đẳng cấp. Dù có thể tranh luận rằng việc vào sân khi trận đấu đã cởi mở hơn sẽ dễ dàng hơn, nhưng không thể phủ nhận tác động mà cầu thủ của Real Madrid tạo ra. Nếu Rogers có một khoảnh khắc quyết định, có lẽ Tuchel đã rất khó để loại anh. Nhưng sau màn trình diễn này, có lẽ Bellingham sẽ không phải chờ đến tháng Ba năm sau để có trận đá chính đầu tiên của mình trong mùa giải.
CTVX
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/bellingham-lu-mo-rogers-trong-cuoc-dua-vi-tri-so-10-tuyen-anh-402825.html