Bi kịch từ lối sống 'nghèo sang chảnh'

Bi kịch từ lối sống 'nghèo sang chảnh'
9 giờ trướcBài gốc
Trong suốt thời gian chờ hội đồng xét xử làm việc, M. cố tỏ ra bình thản, thỉnh thoảng quay xuống dưới nhìn người quen. M. là một trong những cô gái có cái tên nổi lên trên mạng xã hội facebook giữa năm ngoái do nhiều người tố cáo là "hotgirl lừa đảo".
Trả lời hội đồng xét xử, M. khai nhận, do không có việc làm ổn định, muốn có tiền tiêu xài nên đã giả danh là tiểu thư sống sang chảnh, dùng đồ hiệu, đi xe đắt tiền, bản thân đang kinh doanh lớn ở nhiều lĩnh vực. Từ đó, M. tạo lòng tin để rủ nhiều người kinh doanh và chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Theo đó, từ mối quan hệ quen biết với nhiều người kinh doanh dịch vụ cho thuê xe máy, xe ô tô tự lái, M. đã thuê xe của các cơ sở dịch vụ này rồi cho người khác thuê lại để lấy tiền chênh lệch. Sau đó, M. nảy sinh ý định đem số xe này đi cầm cố lấy tiền để tiêu xài cá nhân. Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 4/2023 đến tháng 10/2024, M. đã 5 lần chiếm đoạt tài sản của một số cơ sở với tổng giá trị 3 chiếc xe máy, 1 chiếc xe ô tô trên 270 triệu đồng.
Minh họa: H.H
Khi phiên xét xử đang diễn ra, mẹ đẻ của M. nói những lời khiến những người dự khán không khỏi xót xa: “Kể từ khi con gái bị “bóc phốt” lên mạng, nghe hàng xóm bàn tán, tôi mới biết chuyện và phải nghỉ buôn bán ở chợ hơn 1 tuần. Gần 2 năm nay, M. lên thành phố kiếm việc làm không về nhà, thỉnh thoảng chỉ điện thoại và gửi ít tiền về nhờ tôi chăm con trai năm nay gần 5 tuổi. Đúng là “con dại cái mang” nhưng tôi cảm thấy bất lực với con, xấu hổ với con...”. Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khắc khổ của người mẹ vì mất ngủ, vì buồn, vì lo cho đứa con gái bất trị của mình khiến ai cũng chạnh lòng, đau đớn. Bởi, tình thương của gia đình, lòng vị tha của mẹ và cậu con trai còn thơ dại đã không níu giữ được bước chân lạc lối của M.
Thực tế, M. là chị cả trong gia đình có 3 chị em. M. cũng không phải con đại gia như đã từng “phông bạt”. Gia đình M. ở quê, bố mẹ vất vả, khó nhọc mưu sinh hằng ngày để nuôi 2 đứa em cùng con trai M. Cuộc đời cô gái này sẽ rất êm ấm nếu như biết điểm dừng và bằng lòng với những gì đang có. Học hết lớp 9 ở trường làng, M. xin nghỉ học rồi phụ mẹ bán hàng tạp hóa ở chợ. Mới 20 tuổi, M. đã lên xe hoa về nhà chồng nhưng sống với nhau gần 2 năm sau, khi con trai mới được hơn 2 tuổi, vợ chồng đường ai người nấy đi. Sau khi ly hôn, M. lên thành phố bán quần áo, mỹ phẩm qua mạng để kiếm sống.
Đáng chú ý, dù mới 24 tuổi nhưng M. luôn tỏ ra là một cô gái có cuộc sống giàu sang, thường xuyên đăng ảnh có trang phục mát mẻ, ăn chơi tại các tụ điểm bar, những chuyến du lịch hoành tráng... trên facebook cá nhân nhằm tạo nhiều mối quan hệ để lấy lòng tin của nhiều người. Xuất phát từ nhu cầu ăn chơi sang chảnh, dùng đồ hiệu và “phông bạt” bản thân trong khi “tay trắng”, vậy là M. bắt đầu nghĩ cách để kiếm tiền bằng mọi cách. Có lẽ từ suy nghĩ đó mà M. trở nên mù quáng để suốt ngày phải xoay xở với nợ nần. Bởi lẽ, đằng sau mỗi lần “phông bạt” là các khoản nợ lại tăng lên. Chính lối sống đua đòi, thích thể hiện sự sang chảnh trong khi thu nhập của bản thân không đủ chi trả mà M. bắt đầu sa ngã... Hành vi của M. bị cơ quan Cảnh sát điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự và bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 6 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo khoản 3, Điều 175, Bộ luật Hình sự.
Khi được nói lời sau cùng, M. bật khóc nức nở, tỏ ra ân hận về những việc mình đã làm, xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về hòa nhập cộng đồng, làm lại từ đầu và xin lỗi bố mẹ vì đã gây ảnh hưởng xấu đến gia đình. Tuy nhiên, những giọt nước mắt này đã quá muộn màng...
"Không ai đánh thuế ước mơ", mong muốn có một cuộc sống đủ đầy là động lực phấn đấu của nhiều bạn trẻ. Thế nhưng, việc chỉ chú trọng đến những thứ hào nhoáng bên ngoài và thể hiện bản thân bằng cách tiêu dùng phô trương dù hoàn cảnh, thực lực của mình không cho phép thì đến một lúc nào đó sẽ lâm vào nợ nần, thậm chí rơi vào cảnh tù tội mà M. là một ví dụ.
Thùy Lâm
Nguồn Quảng Trị : https://baoquangtri.vn/phap-luat/202511/bi-kich-tu-loi-song-ngheo-sang-chanh-582585d/