Bị phát hiện ngoại tình, KOL giàu nhất Trung Quốc đẩy bồ nhí vào tù?

Bị phát hiện ngoại tình, KOL giàu nhất Trung Quốc đẩy bồ nhí vào tù?
2 giờ trướcBài gốc
Đầu tháng 9, dân mạng Trung Quốc lan truyền thông tin Tiểu Dương - một trong hai "chiến thần livestream" đình đám - ngoại tình với hot girl Momo, cũng là ngôi sao bán hàng thuộc công ty Three Sheep Group (Ba Con Cừu) do anh đồng sáng lập.
Tiểu Dương cùng người anh sinh đôi là Đại Dương trở thành hiện tượng bán hàng sau những màn livestream "bá đạo" và các tiểu phẩm gia đình. Anh chàng sinh năm 1995 nổi tiếng với phong cách điên rồ, từng thực hiện các thử thách như cắn dép hay lấy chổi lau nhà chà lên mặt nhằm tăng doanh số.
Tại Diễn đàn Hội nghị thượng đỉnh thương mại điện tử Quảng Đông, Tiểu Dương dẫn đầu danh sách những Influencer có thu nhập cao nhất, với thu nhập ròng đáng kinh ngạc lên tới 3,21 tỷ nhân dân tệ (450 triệu USD).
Nhưng danh tiếng quá lớn cũng đi kèm với không ít thị phi, cặp sinh đôi được mệnh danh "KOL giàu nhất Trung Quốc" liên tục bị tố có phát ngôn kệch cỡm, bán hàng nhái và đỉnh điểm mới đây là phốt Tiểu Dương ngoại tình.
Bê bối ngoại tình
Lùm xùm nổ ra sau khi Tiểu Dương cãi nhau trên sóng livestream với Xinba - một chiến thần bán hàng có mức thu nhập cao thứ 2 Trung Quốc vào năm ngoái. Tức giận, Xinba đã "bóc phốt" Tiểu Dương ngoại tình với nữ nhân viên tên Momo (21 tuổi), sau đó gài bẫy tống cô vào tù khi bị vợ phát hiện.
Có tin đồn cho rằng khi Tiểu Dương yêu cầu chia tay, Momo đã đòi anh bồi thường tinh thần 10 triệu nhân dân tệ. Tiểu Dương đồng ý nhưng lại ghi âm toàn bộ cuộc trao đổi và gài bẫy cô tống tiền, khiến cô bị phạt tù.
Dân mạng lập tức xôn xao tìm kiếm thông tin và phát hiện Momo đã không còn xuất hiện trên các buổi phát sóng của công ty từ tháng 12 năm ngoái.
Nhiều người sau đó tràn vào trang cá nhân của Tiểu Dương và vợ anh để lại bình luận chỉ trích. Tuy nhiên, đến nay sự thật và tung tích của Momo vẫn chưa được phơi bày.
Tiểu Dương dính nghi vấn ngoại tình với nhân viên công ty. Ảnh: Xiaohongshu.
Một đoạn ghi âm có giọng nói của Lữ Văn Thanh - một trong 3 người đồng sáng lập đế chế thương mại điện tử Ba Con Cừu - đang được lan truyền trên mạng, đẩy "sóng gió" của công ty lên cao.
Trong đoạn ghi âm, Lưu, có vẻ đang say xỉn, nói rằng anh ta đã yêu cầu hai nữ KOL của công ty ngủ với mình. Lưu cũng nói rằng mình có thể đuổi anh em Đại Dương - Tiểu Dương bất cứ lúc nào, và không coi trọng Dương Nhất Minh - người sáng lập ByteDance, công ty mẹ của TikTok (hay phiên bản Trung Quốc là Douyin) - vì "sẽ không ai mua đồ từ Douyin nếu không có Ba Con Cừu trên nền tảng này".
Trong ghi âm lan truyền, Lưu cũng thừa nhận chuyện Momo đã vào tù.
Trước đồn đoán của dân mạng, những người trong cuộc đã lên tiếng cho rằng đoạn ghi âm là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI).
Hai nữ KOL được đề cập tên trong ghi âm đã lên tiếng phủ nhận, nói rằng mình không có quan hệ tình cảm gì với Lưu. Vợ của Đại Dương cũng nói rằng đó là sản phẩm giả mạo. Tuy nhiên, đến nay Lưu vẫn giữ im lặng.
Nhưng những lời phủ nhận trên đã khiến các chuyên gia về AI tham gia phân tích. Họ nói rằng AI không thể tạo ra dạng âm thanh như đang say xỉn hay những câu chửi thể như Lưu đã nói trong ghi âm đang bị phát tán.
Hiện cảnh sát Trung Quốc đang mở cuộc điều tra về đoạn ghi âm.
Liên hoàn phốt về bán hàng giả
Phốt ngoại tình của Tiểu Dương được coi là "giọt nước tràn ly" khi công ty Ba Con Cừu đang đối mặt khủng hoảng sau những lời tố cáo bán hàng giả, kém chất lượng trong thời gian gần đây.
Trước dịp Trung thu một ngày (16/9), Tiểu Dương đã đưa lên livestream một loại bánh Trung thu tên Meisun và giới thiệu nó là "bánh cao cấp" đến từ Hong Kong (Trung Quốc). Để tăng thêm độ uy tín, anh còn mời ngôi sao Hong Kong Tăng Chí Vĩ xuất hiện trên sóng trực tiếp.
Tiểu Dương nói rằng bánh này có giá 200 nhân dân tệ nếu mua tại cửa hàng, nhưng trên livestream của anh, khách hàng có giá ưu đãi 169 nhân dân tệ.
"Đế chế" của anh em Đại Dương - Tiểu Dương lung lay sau hàng loạt bê bối. Ảnh: Xiaohongshu.
Người xem nhanh chóng phát hiện đây thực tế là một loại bánh không tên tuổi, được sản xuất ở Quảng Châu và có giá gốc 59 nhân dân tệ/3 hộp. Tiểu Dương và công ty giữ im lặng trước thông tin này.
Đến ngày 26/9, các cơ quan quản lý tại tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc, nơi đặt trụ sở của Ba Con Cừu, đã công bố quyết định phạt công ty 68,95 triệu nhân dân tệ (9,6 triệu USD) theo Luật chống cạnh tranh không lành mạnh và Luật xử phạt hành chính, đồng thời ra lệnh cho công ty đình chỉ hoạt động kinh doanh để khắc phục.
Cùng ngày, công ty đã phải lên tiếng xin lỗi.
Đây không phải lần đầu tiên anh em Tiểu Dương và Ba Con Cừu dính lùm xùm bán hàng kém chất lượng.
Tháng 11/2022, Wang Hai, một nhà chống hàng giả nổi tiếng, đã tố máy khoan tường và máy xay thịt được bán trong phiên livestream của Đại Dương là hàng giả. Sản phẩm đó cuối cùng bị xóa khỏi giỏ hàng.
Đầu năm 2023, sản phẩm có tên "Kem đặc biệt dưỡng ẩm và làm dịu da Youshang dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ" mà Tiểu Dương bán trên livestream bị Cục Giám sát thành phố Khu công nghệ cao Hàng Châu coi là "quảng cáo có nội dung sai sự thật". Công ty sở hữu sản phẩm cũng bị xử phạt hành chính.
Cuối năm 2023, Tiểu Dương dính nghi vấn bán thịt bò giả trên livestream. Túi thịt bò cuộn giá 89,9 nhân dân tệ được quảng cáo là làm hoàn toàn từ thịt bò, nhưng hương vị giống như thịt tổng hợp. Sản phẩm sau đó cũng bị xóa khỏi giỏ hàng.
Đinh Phạm
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/bi-phat-hien-ngoai-tinh-kol-giau-nhat-trung-quoc-day-bo-nhi-vao-tu-post1500528.html