Biết ơn cả nỗi buồn

Biết ơn cả nỗi buồn
3 giờ trướcBài gốc
Alvaro Morata trong màu áo đội Como 1907. Ảnh: Internet
Ở tuổi 33, Alvaro Morata hãy còn sung sức dù đang khoác áo một CLB ít tên tuổi là Como 1907 theo hợp đồng cho mượn từ AC Milan. Trên đấu trường nước Ý, phong độ của chân sút từng khoác áo Real Madrid không nổi bật nhưng các đóng góp của anh trong màu áo tuyển quốc gia, mang về thành quả lớn gần đây thì hẳn chưa nguội lạnh.
Chính sức công phá của Morata cùng lối chơi xông xáo, gắn kết trên hàng công đã góp phần đắc lực mang về ngôi vô địch cho Tây Ban Nha dù anh vắng mặt ở trận cuối vì chấn thương tại trận bán kết. Trong mắt nhiều người, hình ảnh Morata nâng cúp bạc giữa vòng vây đồng đội gợi cảm hứng tích cực về một đội tuyển giàu khát vọng hướng tới mục tiêu cao hơn.
Huấn luyện viên trưởng Luis de la Fuente hẳn có lý với sự chọn lựa khó khăn này. Trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều nhân tố trẻ nhạy bén và hiệu quả, không bị tác động bởi chấn thương, việc chọn một đội hình gắn kết, phù hợp với chiến thuật, đấu pháp cùng các yếu tố sáng tạo là bài toán đòi hỏi sự mạnh mẽ, táo bạo của người cầm lái.
Tây Ban Nha cần cái mới để làm bỡ ngỡ đối phương và người đội trưởng cũ không còn thích hợp nên phải nhường chỗ cho các đồng đội đang lên. Không chỉ Morata mà cả đội phó Carvajal lẫn Jesus Navas cũng vắng mặt.
Có chút buồn trong những người vừa bị gạt khỏi hành trình tìm kiếm vinh quang cho màu cờ sắc áo Tây Ban Nha ở mùa hè Bắc Mỹ. Morata có thể hụt hẫng vì bất ngờ. Miệt mài, tận tình trên sân cỏ nước Ý, anh vẫn tin mình còn đủ tâm sức góp phần vào thách thức mới, mang niềm vui về cho cổ động viên nhà. Vậy là không còn cơ hội nào cho anh thực hiện giấc mơ World Cup. Với một cầu thủ kiệm lời, luôn nỗ lực thể hiện tài năng và sức cống hiến cho sân cỏ, nỗi buồn hẳn còn dài.
Cảm thông nỗi hụt hẫng của Morata, nhiều người bảo rằng đây chính là động lực để anh cố gắng nhiều hơn vì mọi chuyện còn ở phía trước. Dẫn chuyện danh thủ Ý Roberto Baggio đến bây giờ vẫn còn dằn vặt, ray rứt vì cú đá hỏng trên chấm luân lưu 11 mét khiến đội tuyển nhà thất bại trước đội tuyển Brazil trong trận chung kết World Cup 1994, họ khuyên Morata nên xem đây là điều may mắn với bản thân mình.
Trong cuốn tự truyện gói ghém tất cả chân tình ghi lại những vinh quang lẫn cay đắng nghiệp dĩ, ngôi sao bóng đá Ý tâm sự rằng cú đá hỏng ấy tựa vết thương không chịu lành, cứ mải bám theo mình hơn 30 năm qua, khiến anh phải gắng sức sống chung với nó. Điều may mắn là cựu danh thủ này hiểu rõ giá trị của thất bại để không coi thường các mất mát và tìm thấy bao bài học quý từ nỗi đau chiến bại để hướng tới cái đẹp và sự khiêm nhường, học hỏi.
Biết ơn cả nỗi đau là đúc kết sân cỏ giàu tính chiêm nghiệm của Baggio. Những Morata, Carvajal hẳn sẽ nhớ như lời khuyên giàu tâm huyết.
ĐÌNH XÊ
Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/biet-on-ca-noi-buon-3337809.html