Bóng đá Việt Nam trước ngưỡng cửa sinh tử tại SEA Games 33

Bóng đá Việt Nam trước ngưỡng cửa sinh tử tại SEA Games 33
một giờ trướcBài gốc
Thất bại cay đắng và nhiệm vụ buộc phải thắng của tuyển nữ
Đội tuyển nữ Việt Nam đang đối mặt với một thử thách cam go tại SEA Games 33 sau thất bại 0-1 đầy tiếc nuối trước Philippines. Trận thua này không chỉ đẩy thầy trò HLV Mai Đức Chung vào thế khó mà còn để lại nhiều tranh cãi về các quyết định của trọng tài.
Diễn biến trận đấu cho thấy tuyển nữ Việt Nam là đội chơi lấn lướt, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Bước ngoặt đến ở phút 90+2, khi Nguyễn Thị Thanh Nhã tạt bóng trúng tay cầu thủ Alessandrea Carpio của Philippines trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài Gulshoda Saidqulova đã từ chối cho Việt Nam hưởng phạt đền. Ngay sau tình huống này, Philippines tổ chức phản công và ghi bàn thắng duy nhất do công của Mary Ramirez ở phút 90+4.
HLV Lê Đức Chung không hài lòng về trọng tài.
Sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung không giấu được sự thất vọng. "ĐT nữ Việt Nam thua rất đáng tiếc. Đáng lẽ với diễn biến trận đấu, kết quả hòa sẽ hợp lý hơn", ông chia sẻ. Vị chiến lược gia kỳ cựu cũng chỉ ra sự thiếu công bằng trong cách điều hành trận đấu, đặc biệt là tình huống bóng chạm tay không được thổi phạt của đối phương.
Với kết quả này, Myanmar đang dẫn đầu bảng B với 6 điểm, trong khi Việt Nam và Philippines cùng có 3 điểm. Ở lượt trận cuối, tuyển nữ Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trước Myanmar trong trận đấu được xem là "chung kết của bảng" để có thể tự quyết tấm vé vào bán kết.
U22 Việt Nam tự tin đối đầu U22 Malaysia
Trái ngược với không khí căng thẳng của đội tuyển nữ, các cầu thủ U22 Việt Nam đang duy trì sự tập trung và tinh thần lạc quan trước trận đấu "sinh tử" gặp U22 Malaysia ở lượt cuối bảng B. Tiền đạo Nguyễn Lê Phát tỏ ra tự tin vào sức mạnh của toàn đội.
Lê Phát trong màu áo Ninh Bình.
Đánh giá về đối thủ, Lê Phát cho biết: “Malaysia là đội bóng mạnh, giàu thể lực và tốc độ. Chúng tôi phải sẵn sàng thích ứng trong mọi thời điểm trên sân, giữ sự tự tin và đoàn kết như HLV luôn nhắc nhở”. Dù thừa nhận đối thủ có những cầu thủ chất lượng, chân sút trẻ khẳng định mục tiêu duy nhất của U22 Việt Nam là giành trọn 3 điểm.
Bên cạnh sự quyết tâm trên sân cỏ, một câu chuyện hậu trường thú vị cũng được Lê Phát tiết lộ. Anh cùng hai đồng đội là Thanh Nhàn và Xuân Bắc vẫn đang theo học tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh. Việc cân bằng giữa tập luyện đỉnh cao và học tập cho thấy nỗ lực và sự chuyên nghiệp của các cầu thủ trẻ, hứa hẹn một thế hệ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có nền tảng tri thức vững vàng.
CTVX
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/bong-da-viet-nam-truoc-nguong-cua-sinh-tu-tai-sea-games-33-409084.html