Ngày 30/11, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Bỉ phối hợp nhà hàng Bubble tổ chức bữa ăn thiện nguyện nhằm gây quỹ hỗ trợ người dân trong nước đang chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt.
Thành viên Hội Phụ nữ Việt Nam tại Bỉ chuẩn bị đồ ăn.
Dù là một hoạt động cộng đồng nhỏ giữa châu Âu, nhưng lại chứa đựng tình cảm, sự gắn kết và tinh thần sẻ chia của những người con xa xứ.
Khoảng 120 thực khách đã đăng ký tham dự, bao gồm nhiều gia đình Việt – Bỉ và cả những người bạn Bỉ yêu Việt Nam. Một trong những vị khách đặc biệt là ông Nicolas Dubois, ngoài 70 tuổi, người Bỉ nhưng dành nhiều thiện cảm cho Việt Nam.
Ông chia sẻ rằng ký ức đẹp về một chuyến thăm Việt Nam và tình bạn với người Việt khiến ông cùng vợ nhanh chóng tham gia, đóng góp tùy tâm: “Việc mọi người cùng chung tay thật sự rất ý nghĩa”.
Gian bếp của nhà hàng Bubble trở thành nơi hội tụ những bàn tay tỉ mẩn: người nắn bánh bột lọc, người xào miến, canh nồi bò kho, sắp mâm bát… Mỗi món ăn mang đậm hương vị quê nhà, nhưng đặc biệt hơn là tấm lòng gửi gắm qua từng công đoạn chuẩn bị, với hy vọng những đồng tiền gây quỹ sẽ đến đúng nơi cần đến.
Tại đây, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Bỉ Phạm Mỹ Anh cập nhật tình hình thiên tai trong nước: Từ đầu năm đến nay, mưa lũ, bão, sạt lở đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, hơn 337.000 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái; hàng trăm nghìn ha lúa hoa màu bị cuốn trôi hoặc ngập úng.
Chị Minh Liên, Phó Chủ tịch Hội xúc động kể về những tiếng kêu cứu từ vùng sâu vùng xa: “Có em nhỏ không còn quần áo đến trường, nhiều gia đình mất sạch tài sản… Chính điều đó thôi thúc chúng tôi chung tay góp sức với tinh thần lá lành đùm lá rách”.
Những người Bỉ yêu Việt Nam tham gia bữa cơm từ thiện.
Không chỉ nấu nướng, các chị còn mang bánh tự làm, đặc sản Việt bày bán gây quỹ. Chị Dư Tú Phương, Chủ nhà hàng Bubble hỗ trợ không gian và tài trợ thêm một số món ăn, khiến nhiều người xúc động và cảm phục.
Kết thúc sự kiện, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Bỉ thu được hơn 7.600 Euro (khoảng 230 triệu đồng) để gửi về Việt Nam hỗ trợ người dân vùng thiên tai. Bữa ăn thiện nguyện không chỉ mang hương vị Việt mà còn thắp lên ngọn lửa của tình người, nối nhịp yêu thương từ châu Âu về quê hương.
(theo TTXVN)