Phút 90, Patrick Dorgu băng vào dứt điểm ở vị trí thuận lợi. Tưởng chừng bàn mở tỷ số sẽ đến với Manchester United nhưng không, Rasmus Hojlund lại cản bóng hộ Leeds, khiến "Quỷ đỏ" lỡ cơ hội ngon ăn nhất từ đầu trận.
Khoảnh khắc vô duyên của Hojlund làm nhiều CĐV ngán ngẩm. "Tin tôi đi, anh chàng này được cử đến để phá hoại MU", nickame Obi bình luận. "Hojlund không đủ tốt để chơi cho MU", người thứ 2 cho biết. "Hãy để cậu ta rời CLB, không còn gì để tiếc nuối", một fan khác lên tiếng.
Hojlund nổi tiếng với khả năng chọn vị trí yếu kém.
Hojlund vào sân từ đầu hiệp hai nhưng không để lại nhiều dấu ấn, ngoại trừ pha làm tường bằng đầu để Kobbie Mainoo dứt điểm trúng xà ở phút 88. Tiền đạo người Đan Mạch đã trải qua 9 trận liên tiếp không ghi nổi một bàn, bất chấp việc anh chỉ phải đối đầu nhiều đối thủ yếu như đội ASEAN All Stars, Lithuania,...
Theo Sky Sports, MU vẫn đang tìm kiếm tiền đạo để thay Hojlund. Ollie Watkins, Benjamin Sesko, Jamie Vardy, Calvert-Lewin là những cái tên nằm trong danh sách của đội chủ sân Old Trafford.
Ở một diễn biến khác, AC Milan đang theo dõi sát sao tình hình của Hojlund và có thể gửi lời đề nghị đến MU trong vài ngày tới. "Quỷ đỏ" cũng sẵn sàng thanh lý cầu thủ sinh năm 2003 với giá rẻ để dọn đường đón tân binh phù hợp hơn.
Hojlund từng là bản hợp đồng trị giá 72 triệu bảng của MU cách đây hai năm, nhưng chưa bao giờ đáp ứng kỳ vọng. Mùa giải 2024/25, tiền đạo người Đan Mạch chỉ ghi vỏn vẹn 4 bàn tại Premier League - con số quá ít ỏi cho một trung phong được kỳ vọng gánh vác hàng công.
Duy Anh