Mới đây, công ty công nghệ Astronomer thông báo ông Andy Byron - CEO của công ty đã từ chức sau khi bị “bắt quả tang” ngoại tình trong concert của nhóm Coldplay. Người mà ông ngoại tình là Kristin Cabot - giám đốc nhân sự của Astronomer.
Trong một thông báo, công ty Astronomer cho biết các lãnh đạo của công ty được kỳ vọng “sẽ đặt ra tiêu chuẩn cả về hành vi lẫn trách nhiệm giải trình”. Họ nói thêm rằng gần đây, “tiêu chuẩn đó đã không được đáp ứng”. Khi Andy Byron nộp đơn từ chức, Hội đồng Quản trị của công ty đã chấp thuận. Công ty Astronomer cũng thông báo rằng họ đang tìm kiếm người thay thế vị trí của ông Andy Byron.
Trong bài thông báo, công ty Astronomer nhấn mạnh rằng trước tuần “sóng gió” này, họ được biết đến là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực DataOps, hỗ trợ các nhóm dữ liệu vận hành mọi thứ, từ phân tích hiện đại đến AI sản xuất. “Mặc dù nhận thức về công ty chúng tôi có thể đã thay đổi chỉ sau một đêm, nhưng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi dành cho khách hàng thì không”. Họ trấn an khách hàng rằng họ vẫn đang tiếp tục làm những gì mình làm tốt nhất, đó là hỗ trợ khách hàng giải quyết những vấn đề khó khăn nhất về dữ liệu và AI.
Trước đó, trong buổi concert của nhóm Coldplay diễn ra vào tối thứ Tư ngày 16/7 (giờ Mỹ) tại Boston (Mỹ), màn hình lớn của tiết mục kiss cam đã hiện lên cảnh CEO Andy Byron ôm chặt giám đốc nhân sự Kristin Cabot. Khi phát hiện ra tình huống, họ vội vã buông nhau ra, cố gắng che mặt. Phản ứng của cả hai khiến Chris Martin - giọng ca chính của Coldplay - nửa đùa nửa thật rằng “hoặc là họ đang ngoại tình, hoặc là họ rất ngại ngùng”.
Với tốc độ như tên lửa, danh tính của cả hai nhanh chóng bị các “thám tử mạng” tìm thấy. Theo đó, ông Andy Byron đã kết hôn nhưng không phải với người phụ nữ ông đã ôm từ đằng sau rất thân mật trong concert của Coldplay. Sau khi video ôm nhau lan rộng, vợ của Andy Byron đã xóa họ của ông ra khỏi tên hiển thị trên tài khoản MXH.
Bị chế meme khắp mọi nơi.
Sau khi đoạn video “bắt quả tang” ngoại tình viral, các meme chê cười cặp đôi này - từ hình ảnh đến video - lan tràn trên khắp các nền tảng MXH như nấm sau mưa. Tại một số sân thể thao ở Mỹ, các khán giả “cosplay” khoảnh khắc giây trước ôm nhau - giây sau buông ra của vị CEO và giám đốc nhân sự. Ngay cả các mascot lẫn người dẫn chương trình truyền hình cũng “góp vui”.
Mascot Phillies.
Chương trình SportsCenter.
Một số bình luận của netizen:
“Mất việc và (sắp) mất vợ.”
“Vậy là người đàn ông này đã đánh mất sự nghiệp, danh tiếng, và có lẽ cả vợ, cộng thêm một nửa tài sản ròng, chỉ vì muốn ve vãn một đồng nghiệp.”
“Ôi, quả này là quả báo, có giỏi thì ăn đi.”
“Không phải bênh vực nhưng đúng là tuần tồi tệ nhất của người đàn ông này. Đi xem concert Coldplay với người tình để rồi bị cả thế giới phát hiện là kẻ lừa dối, bị chế meme, bị mất việc…”
“Hãy tưởng tượng bạn đang leo lên nấc thang sự nghiệp chỉ để bị hạ gục bởi màn hình sân vận động và giọng hát của Chris Martin…”
“Nhưng cô giám đốc nhân sự không bị làm sao à? Cô ta cũng là một phần của chuyện ngoại tình này, cô ta cũng nên bị đuổi khỏi công ty.”
“Và từ đó về sau người ta thấy người đàn ông ấy không còn nghe nhạc Coldplay nữa.”