'Chạy nước rút' trước kỳ tuyển sinh khốc liệt nhất bậc phổ thông

'Chạy nước rút' trước kỳ tuyển sinh khốc liệt nhất bậc phổ thông
2 giờ trướcBài gốc
Kỳ thi vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 của Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 30 và 31/5. Thời gian này, học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội gần như bước vào guồng quay ôn luyện liên tục. Sau giờ học chính khóa, học thêm là các buổi chữa đề, luyện kỹ năng, rà soát kiến thức. Không ít em duy trì lịch học từ sáng tới tối muộn. Đặc biệt, dù thời tiết Hà Nội nắng nóng kỷ lục, tại nhiều trường THCS, các thầy cô giáo vẫn cố gắng tận dụng từng giờ học cuối cùng để củng cố lại toàn bộ kiến thức, kỹ năng làm bài cho học sinh trước ngày thi.
Em Nguyễn Tuấn Phong, học sinh lớp 9 Trường THCS Hoàng Liệt chia sẻ: “Em gần như không còn khái niệm cuối tuần. Ngày nào cũng phải ôn tập, rồi làm đề, chữa đề. Có những thời điểm, áp lực quá em ngủ không được vì sợ mình không đủ điểm vào trường mong muốn. Sau đó, bố mẹ, thầy cô khuyên phải giữ sức khỏe, giảm căng thẳng, ngủ đủ giấc thì em mới cân bằng lại được”.
Em Trần Thanh Hà, học sinh lớp 9, Trường THCS Chu Văn An (Thanh Liệt) cũng cho biết, điều khiến em căng thẳng nhất không phải lượng kiến thức mà là áp lực cạnh tranh bởi số lượng học sinh thi lớp 10 của Hà Nội năm tăng nhiều trong khi chỉ tiêu không có nhiều thay đổi nên chỉ cần lệch một vài điểm là có thể trượt trường công, nỗ lực 9 năm ôn luyện coi như rơi xuống sông, xuống biển.
Trên nhiều diễn đàn học sinh, không ít em chia sẻ cảm giác căng thẳng, mất ngủ trong giai đoạn cận thi. Có học sinh ví kỳ thi vào lớp 10 như “cuộc chiến đầu đời” bởi phải học với cường độ cao suốt nhiều tháng.
Không chỉ học sinh, phụ huynh cũng bước vào giai đoạn “căng như dây đàn”. Nhiều gia đình thay đổi toàn bộ sinh hoạt để đồng hành cùng con với những bữa cơm nhanh, những chuyến đưa đón muộn… Chị Vũ Thị Hải Yến, phụ huynh có con học lớp 9 tại phường Hà Đông cho biết: "Càng gần ngày thi, không khí trong nhà càng căng thẳng. Nhiều hôm thấy con học đến khuya, bố mẹ cũng thấy sốt ruột theo nhưng không biết làm gì khác ngoài việc động viên con bình tĩnh, không quá lo lắng, áp lực và cố gắng chăm sóc cho con bằng những bữa ăn đủ chất".
Học sinh Trường THCS Chương Dương tranh thủ những ngày cuối cùng để củng cố kiến thức trước kỳ thi vào lớp 10.
Nhiều giáo viên dạy lớp 9 cũng cho rằng, điều khiến học sinh lo lắng nhất hiện nay không chỉ là điểm số mà đó là việc các em sợ không đạt được nguyện vọng mong muốn, sợ làm bố, mẹ và thầy cô giáo thất vọng. Thậm chí, có những em học lực khá, giỏi nhưng luôn cảm thấy mình vẫn chưa đủ tốt như kỳ vọng. Điều này cho thấy, kỳ thi vào lớp 10 công lập hiện nay thực sự áp lực đối với học sinh tuổi 14-15, bởi kỳ thi này không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn là “bài test” về tâm lý và khả năng thích ứng của học sinh tuổi mới lớn.
Để hỗ trợ học sinh, một số trường THCS trên địa bàn Hà Nội cũng đã tổ chức các buổi tư vấn tâm lý, hướng dẫn kỹ năng làm bài, giúp học sinh giảm áp lực trước kỳ thi. Một số giáo viên chủ nhiệm cũng chủ động kết nối phụ huynh để điều chỉnh kỳ vọng, tránh tạo thêm sức ép cho con em từ phía gia đình...
Các thầy cô trong Ban giám hiệu Trường THCS Trần Duy Hưng dặn dò, động viên học sinh trong buổi học cuối cùng.
Chia sẻ với PV Báo CAND, Nhà giáo ưu tú, TS Lê Kim Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Duy Hưng cho biết: Để hỗ trợ học sinh trong giai đoạn nước rút, nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập cụ thể, chuyên sâu, tập trung vào ba môn trọng tâm là Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Việc giảng dạy sẽ theo từng nhóm đối tượng, bảo đảm theo sát từng học sinh không để em nào bị bỏ lại phía sau.
Đồng thời, các thầy cô đẩy mạnh luyện đề, chấm chữa chi tiết nhằm giúp học sinh vững kiến thức và kỹ năng làm bài thi bởi giai đoạn cuối trước kỳ thi không còn là thời điểm học dàn trải mà cần tập trung củng cố kiến thức cốt lõi, rèn kỹ năng làm bài và giúp các em giữ ổn định tâm lý.
Cô Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương cũng cho biết: Vì lo lắng cho học sinh nên nhiều thầy cô giáo trong trường đã dành trọn tâm huyết ôn tập miễn phí cho các em đến hết sáng ngày 28/5, kiên trì củng cố kiến thức, động viên tinh thần, dặn dò từng điều nhỏ nhặt từ miếng ăn, giấc ngủ trước ngày thi.
Không chỉ đồng hành trong học tập, nhà trường và các thầy cô giáo chủ nhiệm còn thường xuyên quan tâm, chăm sóc học sinh bằng những điều giản dị mà ấm áp: Những cốc nước mát lạnh giữa ngày hè oi ả, những lời hỏi han, động viên trước mỗi buổi học, những món quà kỷ niệm để tiếp thêm cảm hứng cho học sinh. Đó là tình yêu thương và trách nhiệm của thầy cô dành cho học trò của mình để các em có tinh thần tốt nhất bước vào kỳ thi sắp tới…
Huyền Thanh
Nguồn CAND : https://cand.vn/chay-nuoc-rut-truoc-ky-tuyen-sinh-khoc-liet-nhat-bac-pho-thong-post812111.html