'Chiến binh' làm sạch phố cổ Hội An

'Chiến binh' làm sạch phố cổ Hội An
15 giờ trướcBài gốc
Trên những chiếc xe ca, xe tải chở quân của Trường Quân sự Quân khu 5, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực (PTKV) 5-Điện Bàn (Bộ CHQS TP Đà Nẵng) và Lữ đoàn 172 (Vùng 3 Hải quân) đỗ dọc các tuyến phố ở Hội An đều in đậm dòng chữ “Giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim người chiến sĩ”. Trong buổi sáng, với tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương, các lực lượng đã nạo vét, thu gom được hàng nghìn mét khối bùn non, rác thải trên các tuyến phố: Hùng Vương, Nguyễn Du, Cao Hồng Lãnh, Nguyễn Thị Minh Khai và những đường ngang, ngõ dọc ở hai bên bờ sông Hoài.
Toàn bộ rác thải tại khu vực Chùa Cầu (Hội An) đã được dọn sạch trong sáng 1-11.
Tại khu vực Chùa Cầu, dưới sự chỉ huy của Thiếu tá Nguyễn Thành Luân, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 111, Ban chỉ huy PTKV 5-Điện Bàn, chỉ sau hai tiếng đồng hồ, bộ đội đã cào, xúc được 15 xe tải chất đầy rác. Cách đó không xa, bộ đội cũng khẩn trương giúp các trường học thu dọn bùn non, vệ sinh lớp học, cọ rửa bàn ghế. Được bộ đội giúp sức, sau hai ngày tạm ngưng khám bệnh, điều trị nội trú, từ trưa 1-11, Trạm Y tế Cẩm Phô, Cẩm Nam đã trở lại hoạt động bình thường.
Đại tá Trương Thanh Quảng, Phó chính ủy Trường Quân sự Quân khu 5 cho biết: “Ngoài lực lượng chủ công tham gia tổng dọn vệ sinh trên các trục đường, trường học, đơn vị còn cắt cử gần 100 cán bộ, chiến sĩ đến giúp đỡ các gia đình chính sách, neo đơn; nhân viên doanh trại, thợ điện giúp các hộ dân kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện nước hư hỏng do lũ”.
Dân quân phường Hội An chung tay thu dọn rác thải, bùn đất trên các tuyến đường.
Trong trận lũ lịch sử vừa qua, với lực lượng, phương tiện hiện có, Ban CHQS phường Hội An và Hội An Tây đã hỗ trợ, sơ tán được gần 3.000 lượt người dân, du khách ở các khu vực ngập sâu đến nơi an toàn; thường xuyên tham gia dẫn đường, hỗ trợ các đoàn thiện nguyện vào phát cơm, gạo cho người dân vùng lũ. Tuy trụ sở cơ quan, phòng làm việc vẫn đang ngập trong bùn nhưng với phương châm “lo cho dân trước rồi mới đến mình”, hai ngày qua, ban CHQS hai phường vẫn huy động tối đa lực lượng giúp đỡ bà con dọn bùn, rác, làm sạch phố phường.
Chiều muộn, dưới chân cầu Hội An Tây, những chiếc ca nô cứu hộ, cứu nạn của Lữ đoàn 172 vẫn liên tục quần thảo, mở rộng phạm vi tìm kiếm một người đàn ông 56 tuổi bị lật thuyền, mất tích từ 3 ngày trước. Theo Thượng tá Đào Hữu Ninh, Phó chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Lữ đoàn 172, Hội An Tây nằm gần cửa biển, nên mấy ngày nay nước từ thượng nguồn sông Thu Bồn đổ về rất lớn, song chứng kiến nỗi đau mất mát của gia đình nạn nhân, bộ đội vẫn tranh thủ ngày đêm, khi thời tiết thuận lợi để tìm kiếm. Từ tin báo của quần chúng về việc có hàng chục căn nhà tiền chế, nhà lắp ghép bị nước lũ cuốn trôi xuống lòng sông, rất có thể nạn nhân đang mắc kẹt trong đó, Lữ đoàn đã điều động một kíp xe cẩu tải trọng lớn đến Hội An Tây để trục vớt những căn nhà này lên.
Bộ đội Trung đoàn 143, Sư đoàn 315 (Quân khu 5) chăm sóc các phần mộ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở Nghĩa trang Liệt sĩ xã Duy Nghĩa (Đà Nẵng).
Là thợ lái máy ủi, máy xúc lành nghề, anh Nguyễn Thanh Hoàng, chiến sĩ dân quân thường trực Ban CHQS phường Hội An Tây đã vận động người thân, gia đình tổ chức hàng chục chuyến xe vận chuyển bùn đất, rác thải miễn phí để hỗ trợ người dân vùng lũ. Người góp công, người góp của, ai cũng mong cuộc sống sớm trở lại bình thường.
Thay mặt cấp ủy, chính quyền, nhân dân Hội An đến thăm hỏi, động viên bộ đội, đồng chí Trần Thị Cẩm Nhung, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hội An, cho biết: “Cách đây tròn 4 năm, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, bộ đội đã không quản hiểm nguy về giúp Hội An phun khử khuẩn làm sạch môi trường. Giờ đây, khi lũ lớn, các anh lại tiếp tục kề vai sát cánh hỗ trợ, giúp đỡ địa phương rất nhiệt tình, trách nhiệm. Lòng dân Hội An sẽ nhớ mãi ân nghĩa này”.
Sau trận “đại hồng thủy” kéo dài nhiều ngày, trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi có hàng chục nghĩa trang với hàng nghìn phần mộ bị bùn đất, cành cây vùi lấp. Chiều 1-11, trong tiết trời lúc nắng lúc mưa, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Duy Nghĩa (Đà Nẵng), dưới sự chỉ huy của Đại úy Võ Thành Ly, Đại đội trưởng Đại đội 7 (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 143, Sư đoàn 315 Quân khu 5), những người lính trẻ miệt mài dọn vệ sinh, làm sạch từng phần mộ rồi cẩn thận lau bằng nước sạch, khăn thơm.
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/chien-binh-lam-sach-pho-co-hoi-an-997281