Chuyện chưa kể đằng sau ống kính Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Chuyện chưa kể đằng sau ống kính Lễ mở ký Công ước Hà Nội
3 giờ trướcBài gốc
* Ghi chép của ông Lương Hoàng Giáp, Giám đốc Trung tâm hướng dẫn báo chí nước ngoài, Cục phục vụ Ngoại giao đoàn, Bộ Ngoại giao về kỷ niệm làm việc trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng (hay còn gọi là Công ước Hà Nội) diễn ra từ ngày 25-26/10.
Ông Lương Hoàng Giáp, Giám đốc Trung tâm hướng dẫn báo chí nước ngoài, Cục phục vụ Ngoại giao đoàn. (Ảnh: Xuân Sơn)
Từng phục vụ hàng trăm đoàn phóng viên tháp tùng các chuyến thăm cấp cao và tham gia nhiều hội nghị, sự kiện lớn do Việt Nam tổ chức, nhưng với tôi và các đồng nghiệp, Lễ mở ký Công ước Hà Nội vẫn để lại những “vấn vương” rất riêng sau hai ngày chính thức của Hội nghị và cả những tháng chuẩn bị trước đó.
Sau đại dịch Covid-19, Lễ mở ký Công ước Hà Nội có lẽ là một trong những sự kiện quốc tế đa phương lớn và quan trọng nhất được tổ chức tại Việt Nam.
Nước chủ nhà cùng LHQ đã phối hợp chặt chẽ, triển khai thành công một sự kiện quy mô lớn, dày đặc hoạt động đa phương và song phương, với sự tham dự của đại diện hơn 100 quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế. Thành công ấy, có lẽ không ai có thể phủ nhận.
Với tập thể Trung tâm hướng dẫn báo chí nước ngoài, điều khiến chúng tôi nhớ nhất lại là công tác sắp xếp, tổ chức vị trí tác nghiệp cho tất cả phóng viên Việt Nam và quốc tế: Tỉ mỉ, căng thẳng nhưng cũng đầy tự hào.
Chúng tôi hiểu rằng vì yêu cầu công việc, phóng viên đôi khi có thể không tuân thủ quy định về thẻ và vị trí đứng. Mọi tình huống đều được dự liệu, mọi phương án đều được chuẩn bị.
Số lượng phóng viên đăng ký tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội rất đông, đòi hỏi Trung tâm hướng dẫn báo chí nước ngoài thực hiện công tác chuẩn bị chu đáo và cẩn trọng. (Ảnh: Hoàng Giáp)
Sáng ngày 25/10, hơn ba tiếng trước lễ khai mạc, khi bước vào khu vực sự kiện, chúng tôi phần nào yên tâm: Các khu vực báo chí đã được bố trí ngăn nắp, vị trí tác nghiệp có “góc đẹp”, các đơn vị phối hợp như Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an và Vụ Thông tin báo chí (Bộ Ngoại giao) đều đã rà soát kỹ lưỡng phương án dẫn hướng phóng viên. Nhờ vậy, mọi ê-kíp đều có được khung hình như mong muốn.
Trong quá trình hỗ trợ báo chí tại hiện trường, chúng tôi càng hiểu rõ giá trị sự phối hợp ấy. Nhiều phóng viên quốc tế để lại ấn tượng khiến chúng tôi nhớ mãi.
Anh Nemungadi Nompha, phóng viên tháp tùng Tổng thống Nam Phi, luôn giữ gương mặt tươi cười, thái độ hòa nhã và không quên nói “cảm ơn” sau mỗi phần việc được hỗ trợ.
Anh cho biết đã đưa tin ở nhiều quốc gia, nhiều sự kiện lớn, nhưng tinh thần phối hợp và sự thấu hiểu của cán bộ Trung tâm đối với phóng viên nước ngoài là điều “thật sự đáng trân trọng”.
Tương tự, chị Alanoud Abdulrahman Althabi, phóng viên đoàn Qatar, gặp sự cố nhầm đăng ký khiến thẻ không vào được vị trí chính diện bục chụp ảnh trong Lễ khai mạc.
Sau khi nghe chị trình bày, Trung tâm ngay lập tức phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh vệ để hỗ trợ chị đứng tại “vị trí thuận lợi” trong một thời gian ngắn, đủ để ghi lại khoảnh khắc quan trọng của đoàn.
Khi trở lại vị trí quy định, chị chia sẻ rằng ban đầu có chút khó chịu, nhưng sau đó “thật sự cảm ơn các bạn vì đã linh hoạt và bình tĩnh xử lý”. Những ghi nhận ấy, trong guồng quay công việc căng thẳng trở thành nguồn động viên rất lớn đối với mỗi cán bộ của Trung tâm.
Các phóng viên báo chí trong và ngoài nước làm việc tại trung tâm báo chí, Trung tâm Hội nghị quốc gia. (Ảnh: Hoàng Giáp)
Cũng trong buổi sáng ngày 25/10 tại khu vực của media chủ nhà, một số phóng viên nước ngoài chưa nắm rõ sơ đồ bố trí theo số pool nên đứng nhầm vị trí. Lo ngại ảnh hưởng đến truyền hình trực tiếp, tôi đến nhắc. Hầu hết đều vui vẻ di chuyển, chỉ riêng hai phóng viên Thổ Nhĩ Kỳ mang thiết bị lớn vẫn đứng lại, nghĩ rằng băng tay họ đeo đồng nghĩa được phép tiếp cận gần hơn.
Bất đồng ngôn ngữ khiến việc giải thích không dễ. Cuối cùng, chúng tôi dùng ứng dụng dịch. Khi hiểu ra, một trong hai anh đưa cho tôi xem màn hình điện thoại, hiển thị dòng tiếng Việt: “Tôi hiểu rồi, chúng ta là anh em!”. Khoảnh khắc ấy khiến tôi xúc động đến sững người.
Khoảnh khắc những tràng pháo tay vang lên kết thúc Lễ khai mạc và Lễ mở ký cũng là lúc toàn bộ cán bộ, chuyên viên Trung tâm mới thật sự “thở phào”. Một sự kiện quy mô lớn đã trôi qua trọn vẹn, không có sự cố bất ngờ. Nhưng để có được hai ngày suôn sẻ ấy là cả quãng thời gian chuẩn bị đầy áp lực.
Giữa khán phòng rộng lớn và hàng trăm đại biểu quốc tế, tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết niềm tự hào khi được góp phần vào công tác đối ngoại của Bộ Ngoại giao. Hơn 40 năm đồng hành cùng công cuộc đổi mới, Trung tâm đã phục vụ hàng chục nghìn lượt phóng viên nước ngoài không thường trú.
Cá nhân tôi, với gần 20 năm gắn bó, vẫn giữ nguyên sự đam mê, nhiệt huyết như những ngày đầu. Những thế hệ đi trước nay đã trở thành lãnh đạo ở nhiều đơn vị của Bộ Ngoại giao luôn nhắc nhở chúng tôi về tinh thần đoàn kết, trí tuệ và niềm tự hào dân tộc.
Trung tâm hướng dẫn báo chí nước ngoài không chỉ là nơi làm việc, mà là ngôi nhà chung, nơi kể câu chuyện Việt Nam ra với thế giới và nơi mỗi chúng tôi lớn lên để rồi tiếp tục trưởng thành từ chính ngôi nhà ấy.
Sự kiện quy tụ nhiều hãng thông tấn, báo chí lớn, mở ra cơ hội để các cơ quan truyền thông Việt Nam tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin và tạo nền tảng cho các sự kiện quốc tế tiếp theo. (Ảnh: Hoàng Giáp)
Hoàng Giáp
Nguồn TG&VN : https://baoquocte.vn/chuyen-chua-ke-dang-sau-ong-kinh-le-mo-ky-cong-uoc-ha-noi-334063.html