Chuyện về bác sĩ có biệt danh 'người đi xin vĩ đại'

Chuyện về bác sĩ có biệt danh 'người đi xin vĩ đại'
5 giờ trướcBài gốc
Bác sĩ Trịnh Đức Thiện khám bệnh cho người dân xã A Vao.
Dựng “chòi sinh” trong trạm y tế
Bác sĩ Trịnh Đức Thiện, người mang hai dòng máu Pa Kô và Kinh, sinh năm 1968 tại Thừa Thiên Huế. Năm 1998, ông đến A Vao công tác sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y tế Huế. Mặc dù có trình độ cao, nhưng bác sĩ Thiện vẫn bám trụ tại A Vao suốt 27 năm để đem lại điều kỳ diệu cho mảnh đất này.
Ngay từ những ngày đầu đặt chân đến A Vao, bác sĩ Thiện đã chủ trương dùng tri thức khoa học và tình thương yêu để đẩy lùi “hủ tục”. Ông tìm đến các già làng, trưởng bản để chia sẻ kiến thức, tác động đến bà con thôn bản để thay đổi nhận thức.
Trước tập tục sản phụ phải sinh con bên ngoài nhà của người A Vao, bác sĩ Thiện đã quyết tâm xây dựng “chòi sinh” ngay trong khuôn viên trạm y tế, giúp chị em sinh con an toàn hơn.
Kể về một kỷ niệm từ hơn 25 năm trước, bác sĩ Thiện cho biết năm 1999, khi đại hồng thủy xảy ra ở miền Trung, một sản phụ tên Kăn Xoong chuyển dạ. Do đường sá hiểm trở, sản phụ mang thai ngôi ngược nên ngay khi nhận được tin báo, bác sĩ Thiện đã không ngại khó khăn, đến tận nơi để đỡ đẻ thành công. Và cái kết là ông đặt tên cho đứa bé là Hồ Thị Lụt.
Trạm Y tế xã A Vao đạt chuẩn của Bộ Y tế được xây dựng năm 2008 bằng nhiều nỗ lực của bác sĩ Trịnh Đức Thiện
Gần 30 năm gắn bó với vùng đất này, bác sĩ Thiện đã đỡ đẻ cho hàng trăm đứa trẻ, trong đó có nhiều bé chào đời ở Pa Ling, bản xa nhất xã A Vao. Và để thuận lợi cho việc chăm sóc sức khỏe đồng bào, tháng 2/2014, trạm quân dân y kết hợp được xây dựng ở Pa Ling và bác sĩ Thiện cũng thường xuyên có mặt để chăm sóc sức khỏe bà con.
"Người đi xin vĩ đại"
Nói đến bác sĩ Thiện, người dân A Vao hay gọi ông là "người đi xin vĩ đại". Bởi để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân, ông đi xin tất cả mọi thứ từ nhân lực, máy móc thiết bị đến trụ sở khang trang.
Trạm Y tế xã A Vao là 1 minh chứng, khi trước đây là cơ sở xuống cấp, nay trở thành cơ sở y tế cấp xã đầu tiên của tỉnh Quảng Trị được đầu tư khang trang, hiện đại.
Năm 2008, bác sĩ Thiện cùng người quen lập dự toán, làm hồ sơ xin kinh phí xây dựng trạm y tế. Vượt qua nhiều khó khăn, ông đã đến UBND tỉnh để trình bày đề án xin xây trạm y tế.
Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, ông cùng bà con A Vao đón nhận tin vui về một Trạm Y tế xã A Vao được đầu tư xây mới khang trang với kinh phí hơn 6,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách chương trình giảm nghèo từ Nghị quyết 30a của Chính phủ năm 2008. Sau 4 năm thi công, năm 2012, Trạm Y tế xã A Vao được đưa vào sử dụng với nhiều phòng chức năng trong niềm vui của hơn 700 hộ dân A Vao.
Một lần khác, từ lời hứa của một vị lãnh đạo ngành y tế tỉnh sẽ cấp cho A Vao chiếc máy siêu âm trị giá hơn 270 triệu đồng, bác sĩ Thiện đã xuống TP Đông Hà thuê trọ làm thủ tục, chờ nhận bằng được thiết bị rồi vận chuyển về Trạm Y tế cho người dân A Vao.
Bác sĩ Trịnh Đức Thiện khám bệnh cho người dân A Vao bằng chiếc máy siêu âm được cấp từ năm 2009
"So với các cơ sở y tế lớn thì chiếc máy không là gì, nhưng với A Vao đó là cả mơ ước và thuộc “hàng hiếm” đối với các trạm y tế xã. Tôi còn nhớ cảm giác mình hạnh phúc, vui sướng như thế nào khi tự mình mang chiếc máy siêu âm về trạm", bác sĩ Thiện kể lại.
Và để vận hành chiếc máy, bác sĩ Thiện đã mất thêm 1 năm học chuyên môn về siêu âm, rồi về sử dụng. Nhờ vậy, mà bà con A Vao dần tin tưởng vào khoa học, hủ tục xa dần, sức khỏe cộng đồng ngày một tốt lên.
Sống với tình thương vô bờ
Chuyện về bác sĩ Thiện rất nhiều, song tất cả các câu chuyện đều gắn với tình yêu thương của vị lương y với người dân vùng cao A Vao.
Để giúp người dân nghèo, thai phụ có sức khỏe khi nằm điều trị, ông đã sáng lập nên chương trình “Nồi cháo dinh dưỡng” từ đóng góp của cán bộ viên chức ngành y, giáo dục và biên phòng xã.
Chỉ 10 nghìn đồng/người, số tiền quyên góp được dùng để nấu những nồi cháo dinh dưỡng, trao lại yêu thương cho bệnh nhân, thai phụ, cũng như chống suy dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh.
Không những vậy, trong những năm từ 2016-2018, bác sĩ Thiện đã cưu mang 16 em học sinh người dân tộc Pa Kô là con em thôn Pa Ling xa xôi đến trọ học THCS tại xã A Vao.
Chị Hồ Thị Lâm, nhân viên y tế thôn bản xa A Vao tâm sự: “Việc gì bác Thiện cũng nghĩ cho đồng bào, cho dân bản. Bác là người thầy, tấm gương cho tụi em”.
Còn bà Hồ Thị Tâm, Bí thư Đảng ủy xã A Vao nói: “Bác ấy rất có trách nhiệm, đức độ, yêu thương và có nhiều đóng góp với công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân A Vao”.
Chúng tôi ghé thăm tư gia của bác sĩ Thiện ở A Vao trong một ngày gần đến lễ kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Trong ngôi nhà cấp 4 đơn sơ nằm lưng chừng con dốc dẫn vào thôn A Vao, “sáng giá” nhất là những tấm giấy khen mà ông và con gái được ngành y tế trao tặng.
Rất nhiều bằng khen trong ngôi nhà đơn sơ của vợ chồng bác sĩ Thiện.
Như tiếp nối nghiệp của ông, cô con gái đầu vừa tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược Huế cũng xin về làm việc tại Trạm Y tế A Vao và cùng cha chăm sóc người dân nơi đây.
Với những yêu thương thầm lặng, ngày 24/2, bác sĩ Thiện là người duy nhất thuộc lãnh đạo y tế cấp xã được mời tham gia cuộc tọa đàm nhân 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam và dự Đại hội thi đua Yêu nước Ngành Y tế tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2025-2030.
Hồ Xuân Mai
Nguyễn Lê
Nguồn VietTimes : https://viettimes.vn/chuyen-ve-bac-si-co-biet-danh-nguoi-di-xin-vi-dai-post183123.html