Để hiểu hơn về chị, chúng tôi tìm đến Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị-nơi trung tá Lê Thị Hoài Hương đã gắn bó hơn 20 năm trước khi nhận nhiệm vụ mới tại xã Ba Nang, huyện Đakrông (nay là xã Đakrông). Được biết, trong thời gian công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông, chị từng kinh qua nhiều vị trí, từ một cán bộ trẻ cho đến chức vụ chỉ huy tại các đội nghiệp vụ của phòng.
Khi là Phó Đội trưởng đội Tuyên truyền xử lý, với trách nhiệm của mình, chị đã trực tiếp tham gia hàng trăm buổi tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT) tại cộng đồng dân cư, trường học, doanh nghiệp vận tải, khu công nghiệp, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia. Đồng thời, chị tham mưu lãnh đạo đơn vị in ấn, phát hàng chục nghìn tờ rơi liên quan đến tác hại sử dụng rượu bia; quy định về chấp hành tốc độ khi lái xe đối với người điều khiển ô tô, mô tô; quy định về đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn; quy tắc giao thông đường thủy nội địa, mặc áo phao khi đi đò... gửi đến các khu phố, bản làng và từng hộ dân.
Trung tá Lê Thị Hoài Hương tặng quà cho người dân và học sinh trên địa bàn - Ảnh: S.K
Trước tình hình tai nạn giao thông tại địa bàn miền núi tỉnh Quảng Trị có những diễn biến phức tạp, ý thức tham gia giao thông cũng như chấp hành pháp luật của người dân nơi đây còn hạn chế, trung tá Lê Thị Hoài Hương đã báo cáo lãnh đạo đơn vị lên kế hoạch, chương trình “Tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với đồng bào vùng cao Quảng Trị” tại các huyện Hướng Hóa và Đakrông (cũ), nơi có nhiều người dân tộc Vân Kiều, Pa Kô sinh sống. Đồng thời, chị đề xuất cử cán bộ công an địa phương thông thạo tiếng nói của đồng bào dân tộc thiểu số phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho người dân.
Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, trung tá Lê Thị Hoài Hương còn dành nhiều tâm huyết cho công tác xã hội, thiện nguyện. Chị đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa, như: “Xuân yêu thương” đến với đồng bào vùng cao Quảng Trị vào các dịp Tết Nguyên đán, trao quà cho trẻ em vùng cao, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa yêu thương và sự sẻ chia trong cộng đồng. Chị còn lồng ghép tổ chức các chương trình tuyên truyền quy định của pháp luật về trật tự ATGT cho bà con, với mong muốn người dân đón Tết thật vui tươi, ấm áp và an toàn.
Đặc biệt, trong thời điểm COVID-19 diễn biến phức tạp, khi dòng người từ các tỉnh phía Nam đổ về quê hương qua địa bàn tỉnh Quảng Trị, hình ảnh chị Hương cùng đồng đội không quản nắng mưa, ngày đêm bảo đảm trật tự ATGT trên tuyến Quốc lộ 1 và tận tay trao từng suất cơm, chai nước mát hay túi quà nhỏ, giúp bà con vơi đi những mệt nhọc sau hành trình vất vả đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng dân. Sự tận tâm, gần gũi của chị không chỉ lan tỏa tinh thần sẻ chia mà còn tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho người dân trên hành trình trở về quê hương. Ghi nhận những đóng góp của chị, trong thời gian công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, trung tá Lê Thị Hoài Hương đã được các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen.
Ngày 1/7/2025, Công an xã Đakrông được thành lập trên cơ sở sáp nhập công an các xã: Ba Nang, Tà Long và Đakrông. Từ đó đến nay, trung tá Lê Thị Hoài Hương công tác tại Tổ Cảnh sát trật tự, Công an xã Đakrông. Những ngày đầu sáp nhập xã, thực hiện vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, với trọng trách của mình, chị đã kịp thời tham mưu lãnh đạo công an xã triển khai ngay nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; chủ động triển khai lực lượng, nắm chắc tình hình, bám địa bàn; tăng cường tuần tra kiểm soát tại các điểm có nguy cơ mất ATGT; chủ động phối hợp với Trạm Cảnh sát Đakrông (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị) tổ chức tuần tra lưu động kết hợp với dừng xe tại một điểm xử lý tập trung các đối tượng thanh, thiếu niên điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy chạy lạng lách, đánh võng gây mất trật tự công cộng; phối hợp các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông, chung tay cùng lực lượng chức năng giữ gìn bình yên tại các bản làng quê hương.
Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trung tá Lê Thị Hoài Hương luôn đau đáu với những thiếu thốn, khó khăn của người dân vùng cao. Với tấm lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm, chị đã kêu gọi sự chung tay của các tấm lòng hảo tâm để hỗ trợ người dân. Gần đây nhất, nhờ sự kết nối của chị, 600 suất quà ý nghĩa đã được trao tận tay cho bà con và các em học sinh trên địa bàn xã, tiếp thêm động lực, niềm tin cho những hoàn cảnh khó khăn. Thượng tá Bùi Văn Thương, Trưởng Công an xã Đakrông, cho biết: “Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, trung tá Lê Thị Hoài Hương luôn giữ vững bản lĩnh của người chiến sĩ Công an nhân dân. Chị làm việc với tinh thần tận tâm, trách nhiệm, luôn chan hòa với đồng chí, đồng đội và gần gũi với Nhân dân”.
Còn với người dân vùng cao Đakrông, hình ảnh nữ công an xã này giờ đây đã trở nên thân thuộc mà mỗi khi nhắc đến, họ đều dành cho chị ánh mắt tin yêu và trìu mến: “O Hương về xã chưa lâu mà như người thân trong nhà, có chuyện chi bà con cũng tìm đến o”. Có lẽ, sự chân thành, gần gũi và tấm lòng vì dân ấy đã giúp chị nhanh chóng trở thành chỗ dựa vững chắc cho người dân vùng cao. Trung tá Lê Thị Hoài Hương không chỉ là người cán bộ công an tận tụy mà còn là người gieo niềm tin, tiếp lửa yêu thương cho những bản làng còn nhiều khó khăn.
Song Khánh