Công an sát cánh cùng người dân giải quyết tận gốc an sinh (Bài cuối)

Công an sát cánh cùng người dân giải quyết tận gốc an sinh (Bài cuối)
3 giờ trướcBài gốc
Kiên trì gieo niềm tin từ những việc nhỏ nhất
Từng là địa bàn tiềm ẩn nhiều vấn đề về an ninh, trật tự (ANTT), đặc biệt là ảnh hưởng của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình trong cộng đồng người Mông, Lũng Nặm từng có những ngày rất gian khó.
Trung tá Hoàng Văn Thắng, Phó trưởng Công an xã Lũng Nặm cho biết, Lũng Nặm có 27 xóm, trong đó có 3 xóm biên giới với hơn 7.000 dân. Trước đây, xã Thượng Thôn cũ từng là nơi chịu ảnh hưởng của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình - một tổ chức núp bóng tín ngưỡng tôn giáo, cổ xúy tư tưởng ly khai, tự trị với mưu đồ lập ra cái gọi là “Nhà nước Mông”.
Công an xã ở Cao Bằng thường xuyên “4 cùng” với người dân, giúp bà con vượt lên cái nghèo.
Cán bộ Công an đã bắt đầu bằng sự kiên trì cảm hóa. Tuyên truyền, vận động được đặt lên hàng đầu, để người dân hiểu rõ bản chất, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và những hệ lụy đau lòng mà tổ chức bất hợp pháp ấy mang lại. Đồng thời, các cán bộ Công an đã vận động người dân xây dựng nếp sống văn minh, tiết kiệm, nhất là từ bỏ những hủ tục tốn kém trong việc tang, việc cưới... để tập trung lao động sản xuất, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.
Không phải chỉ đến tuyên truyền rồi rời đi, những cán bộ Công an đã chọn cách gắn bó sâu sắc với người dân - “4 cùng”: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng của người dân. Ngày này qua ngày khác, từng bước chân lặng lẽ của các anh đã in dấu tại các xóm, để rồi như mưa dầm thấm lâu, họ dần thấm vào lòng dân, từng chút một gây dựng lại niềm tin, khơi dậy ý chí tự vươn lên trong cộng đồng.
Trung tá Hoàng Văn Thắng nhớ lại: “Thách thức lớn nhất không phải là leo núi, không phải thiếu điện, thiếu sóng điện thoại, thiếu nước - mà là thay đổi tư duy. Có người chưa từng đi ra khỏi thung lũng, không biết tiếng phổ thông, sống khép kín, e dè, thậm chí phản ứng dữ dội khi thấy cán bộ đến nhà. Nhưng, cán bộ Công an không bỏ cuộc. Không gặp được hôm nay thì cán bộ quay lại ngày mai, không nói được thì tìm người phiên dịch và cán bộ biết tiếng Mông đi cùng, không hiểu thì giải thích lại bằng cách gần gũi nhất. Có lần, cán bộ Công an mang theo cả ngô, mèn mén để “phá băng” khoảng cách. Tất cả xuất phát từ một niềm tin giản dị: Nếu không kiên trì với dân, thì mọi thành quả đều khó giữ vững”.
Một trong những câu chuyện điển hình là trường hợp ông Dương Văn Vị ở xóm Sĩ Điêng. Ông là người từng khó thuyết phục nhất, nhiều lần từ chối tiếp xúc với cán bộ. Nhưng rồi, bằng sự chân thành và bền bỉ, những cán bộ Công an đã giúp ông thay đổi, ông không những ký cam kết từ bỏ tổ chức bất hợp pháp, sau này, ông Vị còn cùng cán bộ đi vận động bà con khác, trở thành “người truyền lửa” trong cộng đồng.
“4 cùng” để bám dân, hiểu dân, giúp dân
Thiếu tá Lầu Văn Chinh, cán bộ Công an xã Lũng Nặm, là người luôn gắn bó với bà con vùng Lục Khu. Là người Mông, anh hiểu tiếng nói, phong tục và cả những lo toan đời thường của đồng bào, vì thế mỗi lần xuống xóm, anh đến không chỉ với nhiệm vụ mà với tình cảm của một người thân trở về nhà. Với anh, giữ bình yên không chỉ là đảm bảo ANTT, mà là giúp bà con đủ ăn, trẻ con được đến trường, cuộc sống có tiếng cười.
Mỗi bước chân của cán bộ Công an là một lần gieo niềm tin, là nhịp cầu đưa pháp luật gần hơn với đồng bào Mông.
Gần 14 năm bám bản, từ Thượng Thôn đến Lũng Nặm, Thiếu tá Chinh thuộc từng con đường, từng mái nhà, và được bà con tin yêu bởi sự chân thành và tận tụy. Anh gây dựng niềm tin bằng những ngày “4 cùng”: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chịu cái rét giữa lán nương; những đêm ngủ lại trong núi hay những lần vượt mưa gió đến giúp dân. Dần dần, “chú Chinh Công an” trở thành một phần của xóm, là người đồng hành, là chỗ dựa của đồng bào Mông nơi biên cương.
Ông Hoàng Chí Cốt, người có uy tín ở xóm Lũng Tu, nhớ lại có thời điểm nghèo đói và nhận thức hạn chế đã khiến 6 hộ dân trong xóm bị lôi kéo, sa vào tổ chức bất hợp pháp. Nhưng rồi, từng bước một, chính quyền và cán bộ Công an xã kiên trì bám bản, ngày ngày đến từng nhà, nói chuyện bằng tiếng Mông, giải thích nhẹ nhàng như người thân trong gia đình. Nhờ sự chân tình ấy, bà con dần hiểu ra, quay về với nếp sống bình yên. Nhiều hộ chăm làm nương, nuôi bò, nuôi lợn, thu nhập cao hơn trước nhiều.
Thiếu tá Hoàng Minh Thành, Trưởng Công an xã Nam Tuấn cho biết, để có một xóm Văn Thụ bình yên như hôm nay, lực lượng Công an xã đã không chỉ làm nhiệm vụ giữ gìn ANTT, mà còn trở thành người bạn đồng hành của bà con. Cán bộ xuống tận nương rẫy, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân; chia sẻ từng khó khăn để bà con cảm nhận được rằng sự hỗ trợ ấy là thật lòng, thật dạ. “Có tin thì mới nghe”, Thiếu tá Hoàng Minh Thành nói. Và niềm tin ấy đến từ những hành động rất đời thường: Từ tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn cách trồng trọt, chăn nuôi, cho đến giúp dựng chuồng trâu bò kiên cố, chắc chắn. Việc gì bà con cần, Công an xã đều có mặt kịp thời.
Còn theo Đại úy Bế Văn Trí, Trưởng Công an xã Lý Bôn, nhiều năm trước xã có tới 91 hộ tin theo tổ chức bất hợp pháp, tập trung chủ yếu ở hai xóm Khuổi Vin và Nà Phíao. Đặc biệt, Khuổi Vin – nơi địa hình hiểm trở, giao thông khó khăn, đời sống thiếu thốn từng là “điểm nóng” phức tạp nhất.
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an và chính quyền địa phương, công tác tuyên truyền, vận động đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ. Đại úy Trí chia sẻ: “Muốn vận động được bà con, cán bộ phải biết tiếng Mông; ai chưa biết thì đi học. Rồi xuống từng xóm, vào từng nhà, trò chuyện, cùng làm với dân thì họ mới tin”.
Bên cạnh sự kiên trì của lực lượng Công an, việc phát huy vai trò của người có uy tín tại địa phương cũng tạo nên hiệu quả rõ rệt. Những nhân vật từng bị lôi kéo như Vừ A Sử nay đã thay đổi nhận thức, trở thành Tổ viên Tổ ANTT, tích cực vận động người dân trong cộng đồng. Nhờ đó, tình hình an ninh dân tộc ở những địa bàn từng bị ảnh hưởng cơ bản ổn định, các đối tượng cốt cán cũng có nhiều chuyển biến tích cực.
“4 cùng với dân đã mang lại kết quả rõ rệt”, Đại úy Trí khẳng định. Song song với đó, 11 hộ dân (Nà Phíao: 6; Khuổi Vin: 5) liên quan đến tổ chức bất hợp pháp đã được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Chị Ma Thị Thúy, Tổ phó Tổ bảo vệ ANTT xóm Khuổi Vin, xã Lý Bôn, là một trong những nhân tố nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động người dân từ bỏ tổ chức bất hợp pháp. Chị Ma Thị Thúy cho biết, Khuổi Vin trước đây có 53 hộ với hơn 300 nhân khẩu tin theo tổ chức này, là “điểm nóng” của tỉnh Cao Bằng. Với đặc thù vùng cao, giao thông khó khăn, dân trí chưa đồng đều, nhiều hộ nghèo nên bà con dễ bị lôi kéo. Từ năm 2023, nhờ sự vào cuộc của chính quyền, Công an xã và đặc biệt là đội ngũ cơ sở như chị Thúy, toàn bộ các hộ đã cam kết từ bỏ, không còn tụ tập sinh hoạt trái phép, ANTT được giữ vững.
Ở những xóm vùng cao này, mỗi bước chân của cán bộ Công an là một lần gieo niềm tin, là nhịp cầu đưa pháp luật gần hơn với đồng bào Mông. Khi bà con có khó khăn, chỉ cần phản ánh là cán bộ có mặt; khi xóm có vụ việc, Công an xã lập tức bám sát nắm tình hình, nhờ đó, ANTT luôn được giữ vững, xóm bản yên bình, đời sống tinh thần được nâng lên rõ rệt.
Đại tá Sầm Minh Hồ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, khi cán bộ Công an xuống cơ sở thực hiện “4 cùng”: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc, điều quan trọng nhất không chỉ là bám dân, mà là hiểu dân. Hiểu được văn hóa, tập quán, nỗi khó khăn và cả ước mong bình dị của bà con để từ đó hỗ trợ đúng cách, đúng nhu cầu. “Như ở xóm Văn Thụ, bà con quen trồng ngô, thuốc lá, những cây phù hợp với thổ nhưỡng và tập quán canh tác. Hiểu họ rồi mới biết cần giúp gì: Hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật hay cách làm chuồng trại”, Đại tá Sầm Minh Hồ chia sẻ.
Theo Đại tá Sầm Minh Hồ, nghèo đói luôn đeo bám đồng bào vùng cao, khiến họ dễ bị lợi dụng mà không hay biết. Vì thế, bài toán phải giải không chỉ là tuyên truyền, mà là giải quyết tận gốc an sinh, giúp bà con có sinh kế bền vững ngay trên mảnh đất của mình. Để làm được điều đó, lực lượng Công an, đặc biệt là Công an xã đã và đang trở thành người bạn đồng hành của dân, giúp bà con vượt lên cái nghèo và xây dựng cuộc sống mới vững chắc hơn từng ngày.
Những năm qua, tỉnh Cao Bằng đã ưu tiên nguồn lực chăm lo an sinh xã hội, đầu tư hạ tầng và hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồng bào Mông. Đường giao thông, điện lưới, trường học, trạm y tế được xây dựng khắp các xóm, xã; đến nay 100% xã có đường ôtô đến trung tâm, hơn 90% xóm có đường vào tận nơi. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đều dưới 5% mỗi năm. Đặc biệt, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã mang đến niềm vui lớn cho đồng bào. Từ năm 2022 đến nay, hơn 1.200 hộ Mông có nhà mới, trong đó nhiều hộ từng bị tác động bởi tổ chức bất hợp pháp nay đã ổn định, quay lại lao động sản xuất.
Cùng với phát triển kinh tế, đời sống văn hóa của đồng bào cũng được khơi dậy. Các xóm thành lập đội văn nghệ, câu lạc bộ sinh hoạt, từng bước xóa bỏ hủ tục và gìn giữ bản sắc truyền thống. Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước và sự đồng lòng của người dân, các xóm người Mông hôm nay sáng lên màu của những ngôi nhà mới, mùa vụ mới và niềm tin mới, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng cộng đồng vững bền nơi vùng cao biên giới.
Lưu Hiệp – Lê Nam
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-sat-canh-cung-nguoi-dan-giai-quyet-tan-goc-an-sinh-bai-cuoi--i790310/