Cuộc giằng co giữa hy vọng sống và gánh nặng tài chính

Cuộc giằng co giữa hy vọng sống và gánh nặng tài chính
2 giờ trướcBài gốc
Ảnh minh họa
Ung thư, dù ở giai đoạn nào, đều kéo theo những chi phí tốn kém. Từ bước chẩn đoán ban đầu, người bệnh đã phải chi hàng triệu đồng cho xét nghiệm máu, sinh thiết, chẩn đoán hình ảnh hay nội soi.
Khi phác đồ điều trị được xác lập, mọi thứ trở nên phức tạp và đắt đỏ hơn nhiều. Một ca phẫu thuật có thể tiêu tốn vài chục triệu đồng, trong khi mỗi đợt hóa trị hay xạ trị kéo dài hàng tháng trời có thể ngốn tới hàng trăm triệu.
Với những phương pháp tiên tiến hơn như liệu pháp trúng đích hay miễn dịch, chi phí mỗi tháng đôi khi lên đến hàng trăm triệu đồng, vì một lọ thuốc có giá bằng thu nhập cả năm của người lao động.
Mỗi ngày, có những gia đình phải tính toán từng viên thuốc, từng đợt truyền, từng buổi xạ trị để cân nhắc xem họ có thể đi tiếp đến đâu. Không ít người chọn dừng điều trị giữa chừng không phải vì hết hy vọng, mà vì hết tiền.
Đối với nhiều bệnh nhân, bảo hiểm y tế (BHYT)chính là chiếc phao duy nhất giữa biển chi phí mênh mông ấy. Tấm thẻ nhỏ bé nhưng có thể chi trả từ 80 đến 100% chi phí điều trị chính, giúp họ bám víu vào cơ hội sống sót.
Chị Nguyễn Phương Anh, 39 tuổi, đến từ Ninh Bình, mắc suy thận mãn tính. Gia đình khó khăn, chi phí lọc máu ba lần mỗi tuần vượt quá khả năng chi trả. Nhờ được cấp thẻ BHYT miễn phí, toàn bộ chi phí chính đã được thanh toán, giúp chị duy trì điều trị đều đặn suốt nhiều năm. Chị chia sẻ: “Tấm thẻ bảo hiểm đã cứu tôi, nếu không có nó gia đình tôi không biết phải làm sao”.
Tại Việt Nam, hơn 93% người dân đã có BHYT, một con số ấn tượng phản ánh nỗ lực bao phủ y tế toàn dân. Tuy nhiên, trong thực tế, vẫn còn nhiều người bỏ lỡ quyền lợi quý giá này do chưa hiểu hết giá trị của bảo hiểm, hoặc vì ngại thủ tục, sợ trái tuyến, sợ “phiền phức giấy tờ”.
Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch mới biết mình không có thẻ, hoặc có nhưng không được hưởng đầy đủ vì điều trị trái tuyến. Khi ấy, chi phí điều trị ung thư trở thành một gánh nặng quá sức, khiến không ít gia đình phải vay mượn, cắm sổ đỏ, bán tài sản để duy trì phác đồ điều trị.
Thực tế, chi phí điều trị ung thư không chỉ nằm ở thuốc men hay máy móc. Đằng sau mỗi ca bệnh là vô số khoản chi ẩn: tiền dinh dưỡng đặc biệt, thuốc giảm tác dụng phụ, phương tiện di chuyển, chỗ ở cho người thân đi chăm sóc. Những chi phí ấy không nằm trong danh mục bảo hiểm chi trả, nhưng lại quyết định phần lớn chất lượng cuộc sống và tinh thần của người bệnh.
Tầm soát ung thư định kỳ là một trong những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả để giảm gánh nặng này. Bởi khi bệnh được phát hiện sớm, điều trị sẽ ít xâm lấn hơn, chi phí thấp hơn nhiều so với giai đoạn muộn. Tuy vậy, tâm lý chủ quan và thói quen “có bệnh mới đi khám” vẫn khiến nhiều người bỏ qua cơ hội vàng để phát hiện sớm.
Ở các bệnh viện lớn, nhiều chương trình hỗ trợ đã được triển khai nhằm giúp bệnh nhân nghèo tiếp cận điều trị. Chẳng hạn, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đà Nẵng thường xuyên kết nối với các tổ chức thiện nguyện để vận động hỗ trợ, cấp thẻ BHYT miễn phí hoặc quyên góp thêm kinh phí cho bệnh nhân không đủ điều kiện chi trả. “Nhiều trường hợp đã vượt qua cửa tử nhờ có BHYT và sự chung tay của cộng đồng”, đại diện bệnh viện chia sẻ.
Ở góc độ rộng hơn, câu chuyện chi phí điều trị ung thư phản ánh một bài toán xã hội lớn hơn: làm thế nào để công bằng y tế không chỉ nằm trên giấy. Khi chi phí y tế tiếp tục leo thang, BHYT cần được mở rộng phạm vi chi trả, cập nhật danh mục thuốc đặc trị mới và cải thiện thủ tục để người bệnh dễ dàng tiếp cận.
Song song đó, cần khuyến khích người dân chủ động tham gia bảo hiểm ngay từ khi khỏe mạnh, thay vì đợi đến khi bệnh tật mới nhận ra giá trị của nó.
PHÚC BÌNH
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/doi-song/cuoc-giang-co-giua-hy-vong-song-va-ganh-nang-tai-chinh-180882.html