Chị Nguyễn Thị Phương Trang cho biết toàn bộ đất canh tác do sạt lở xuống sông Vu Gia. Ảnh: Nguyễn Tín
Đứng giữa 5 sào ruộng dứa bị bồi lấp cát, bà Nguyễn Thị Miền, ở thôn Hòa Hữu Tây, xã Hà Nha, TP Đà Nẵng ngậm ngùi: “Gia đình tôi trồng được 5 sào thơm, chỉ còn 3 tháng nữa là thu hoạch để bán dịp Tết cổ truyền của dân tộc, nhưng sau đợt mưa lũ vừa qua, nước sông Vu Gia dâng cao, chảy xiết khiến toàn bộ diện tích bị bồi lấp cát, hư hỏng hoàn toàn. Gia đình tôi coi như trắng tay”.
Bà Miền chia sẻ thêm, để trồng 5 sào thơm, gia đình đã bỏ ra hàng chục triệu đồng mua phân bón, thuốc trừ sâu và công sức lao động chăm sóc. Giờ tất cả đã bị cuốn trôi xuống dòng Vu Gia. Nguyên nhân là do mực nước sông dâng cao, dòng chảy thượng nguồn mạnh, dẫn đến cát bồi lấp nặng trên đất canh tác. Điều tôi lo lắng nhất lúc này là làm sao múc hết cát để tiếp tục trồng trọt, khôi phục hoa màu”.
Nhìn ra bờ sông Vu Gia, chị Nguyễn Thị Phương Trang, ở thôn Hòa Hữu Tây tâm sự: Nước sông dâng cao rất nhanh, gia đình chỉ kịp sơ tán để đảm bảo an toàn tính mạng, còn hơn 5 sào hoa màu trồng thơm cùng nhiều loại rau khác đều bị sạt lở xuống dòng sông.
Khi nước lũ rút, chị Trang chạy ra kiểm tra thì không thể nhận ra diện tích hoa màu của mình, bởi toàn bộ đất canh tác đã bị cuốn trôi, tạo thành bờ vực cao hơn 5m.
Thiệt hại nặng nề nhất tại thôn Hòa Hữu Tây thuộc về gia đình bà Võ Thị Hồng, khi 5 ha vườn cây ăn quả được hơn 3 năm tuổi, với tổng giá trị ước tính hơn 1 tỷ đồng, bị dòng lũ cuốn trôi và sạt lở xuống sông Vu Gia.
Bà Võ Thị Hồng xót xa: “Gia đình tôi trồng tổng cộng 500 cây bưởi, 300 cây ổi, 200 cây xoài và 30.000 cây thơm, nhưng tất cả đã bị nước lũ cuốn trôi sạch. Hiện nay, đất canh tác cũng không còn. Gia đình tôi đã tích góp, dành dụm nhiều năm trời để trồng trọt, giờ thì không còn gì nữa.”
Bà Hồng nói thêm, gia đình đã lập bảng kê khai gửi lên xã, ước tính thiệt hại tài sản hơn 500 triệu đồng, chưa kể công sức lao động bấy lâu. Bà Hồng mong các cấp chính quyền và các ngành chức năng quan tâm, hỗ trợ, giúp gia đình bà có nguồn vốn khôi phục sản xuất, trồng lại cây trái để ổn định cuộc sống.
Chiều 12/11, ghi nhận thực tế của chúng tôi, tại các cánh đồng hoa màu ven sông Vu Gia, thuộc địa phận thôn Hòa Hữu Tây, Hòa Hữu Đông và một số khu vực lân cận xã Hà Nha, TP Đà Nẵng, tận mắt nhìn thấy hàng loạt diện tích hoa màu của người dân bị cát bồi lấp hoàn toàn. Nhiều khu đất canh tác bị sạt lở, trôi xuống lòng sông, tạo thành những bờ vực cao hơn 3m, kéo dài hàng chục mét dọc triền sông.
Bên bờ sông, nhiều hộ dân lặng người nhìn xuống cánh đồng từng gắn bó bao năm như máu thịt, nay đã bị vùi lấp trong cát trắng hoặc sạt lở xuống lòng sông. Tất cả công sức, mồ hôi và hy vọng của họ giờ đã trôi theo dòng nước lũ.
Ông Ngô Đình Hóa, Trưởng thôn Hòa Hữu Đông cho biết, trên địa bàn thôn có khoảng 150 hộ dân canh tác nông nghiệp. Đợt mưa lũ vừa qua đã khiến hơn 10 ha hoa màu của người dân bị thiệt hại hoàn toàn, khoảng 12 ha đất sản xuất bị sạt lở, trôi xuống sông Vu Gia, mất đất canh tác. Diện tích còn lại, khoảng 15 ha cũng bị cát bồi lấp dày từ 50 cm đến hơn 1,5 m, gây rất nhiều khó khăn cho việc sản xuất.
“Nếu tình trạng này không được khắc phục sớm, người dân địa phương sẽ khó có thể gieo trồng cho vụ Đông Xuân năm 2026. Tôi rất mong các cấp, các ngành sớm có biện pháp và chính sách hỗ trợ, giúp người dân cải tạo lại đất, ổn định sản xuất”, ông Hóa kiến nghị.
Ông Mai Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Hà Nha cho biết, đợt mưa lũ cuối tháng 10 đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của Nhà nước và người dân trên địa bàn. Theo thống kê sơ bộ, toàn xã có hơn 8.190 hộ bị ngập sâu từ 1 đến trên 3m; nhiều tài sản, vật dụng sinh hoạt bị cuốn trôi, trong khi hệ thống hạ tầng, đường giao thông bị hư hại nặng.
Ước tính ban đầu, tổng thiệt hại do mưa lũ từ ngày 27/10 đến ngày 3/11 hơn 137,5 tỷ đồng. Hiện chính quyền xã vẫn đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, đồng thời kiến nghị UBND TP Đà Nẵng cùng các sở, ngành liên quan hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả, cũng như trang bị thêm phương tiện, thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai trong những năm tới.
T.Thành-C.Đại-N.Tín