Sự việc hy hữu xảy ra tại đền Kali ở khu vực Noamundi, bang Jharkhand, Ấn Độ. Kẻ trộm được xác định là Veer Nayak, người đã trèo tường, phá khóa cửa để đột nhập vào bên trong với ý định lấy trộm tài sản.
Theo cảnh sát, trước khi gây án, Veer Nayak đã uống rất nhiều rượu cùng bạn bè. Sau khi đột nhập vào đền, hắn lấy đi hàng loạt vật dụng có giá trị, từ đồ trang trí, chuông, đồ cúng đến đồ trang sức. Tuy nhiên, khi chuẩn bị tẩu thoát cùng những chiếc túi đầy ắp chiến lợi phẩm, Veer Nayak bỗng cảm thấy buồn ngủ và… thiếp đi ngay tại chỗ.
Sáng hôm sau, người dân địa phương khi vào đền đã bất ngờ phát hiện một người đàn ông đang ngủ say giữa gian chính. Nghi ngờ, họ mở túi của người này ra và phát hiện bên trong chứa đầy các món đồ trang sức, đồ cúng cùng nhiều vật phẩm của ngôi đền.
Ngay lập tức, người dân báo cho Baleshwar Oraon, người phụ trách khu vực Barajamda, đồng thời gọi ông đến hiện trường. Cảnh sát nhanh chóng có mặt, bắt giữ Veer Nayak cùng tang vật.
Theo thông tin ban đầu, đối tượng đã lấy trộm nhiều món đồ giá trị từ điện thờ, bao gồm đồ trang sức bằng vàng, bạc và cả vương miện của vị thần. Ông Baleshwar Oraon, người đứng đầu Văn phòng Công tố Barajamda, xác nhận vụ việc và cho biết cuộc điều tra đang được tiếp tục tiến hành.
Trong quá trình thẩm vấn, Nayak đã thừa nhận hành vi trộm cắp, nhưng cho biết mình “không biết đã ngủ quên khi nào”.
- Video: Đi ăn trộm rồi ngủ quên, nam thanh niên bị dân bắt tại trận. Nguồn: Người đưa tin.