Đi thăm vợ nằm viện, cụ ông 90 tuổi bị lạc hơn 35km

Đi thăm vợ nằm viện, cụ ông 90 tuổi bị lạc hơn 35km
6 giờ trướcBài gốc
Một cụ ông 90 tuổi sống tại quận Tả Doanh (Zuoying), thành phố Cao Hùng (Đài Loan), đã may mắn thoát nạn sau khi bị lạc đường và mắc kẹt dưới bãi bùn suốt một đêm. Sự việc xảy ra vào chiều tối 16/7, khi cụ ông họ Hồng điều khiển xe máy đến Bệnh viện Đại học Y Cao Hùng để thăm người vợ đang nằm viện.
Tuy nhiên, trong lúc di chuyển, ông Hồng bị lạc đường và từ quận Tả Doanh đã chạy xe máy hơn 35 km đến tận khu vực Lâm Viên (Linyuan). Nhận thấy khu vực xung quanh vắng vẻ và có dấu hiệu bất thường, ông định lấy điện thoại ra liên lạc với người thân thì không may làm rơi điện thoại xuống khu vực sông phía dưới chân đê.
Ông Hồng cố gắng xuống dưới để nhặt lại điện thoại nhưng không may trượt chân do bề mặt trơn trượt, rồi rơi xuống khu vực đầy bùn lầy và cỏ rậm gần bờ sông. Tại đây, ông bị mắc kẹt và không thể tự thoát thân.
Gia đình ông sau khi không thấy ông đến bệnh viện như dự định và không thể liên lạc được, đã vô cùng lo lắng và lập tức trình báo cảnh sát. Khoảng 5h sáng hôm sau (17/7), qua việc trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, cảnh sát phát hiện hình ảnh cuối cùng của ông Hồng là ở khu vực đường ven sông thuộc Đại Liêu (Daliao), nên đã phối hợp cùng Đồn cảnh sát Trung Vân thuộc Phân cục Lâm Viên tiến hành tìm kiếm.
Đến khoảng 6h sáng, một người dân phát hiện một người cao tuổi bị mắc kẹt trong bùn lầy bên bờ sông, đối diện đường Công nghiệp số 3 ở khu Lâm Viên, và lập tức báo cho lực lượng chức năng. Cảnh sát và nhân viên cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xác định người gặp nạn chính là ông Hồng – người mất tích từ tối hôm trước.
Ông được lực lượng cứu hộ giải cứu bằng phương pháp treo dây và đưa lên bờ an toàn. May mắn thay, cụ ông chỉ bị trầy xước nhẹ và không nguy hiểm đến tính mạng, cũng không cần nhập viện.
Sau khi được đưa về đồn cảnh sát nghỉ ngơi, ông Hồng được các cán bộ chăm sóc chu đáo và cung cấp bữa sáng. Con gái ông cũng nhanh chóng có mặt tại đồn để đón cha về. Khi thấy cha bình an vô sự, bà xúc động rơi nước mắt và liên tục cảm ơn lực lượng cảnh sát cùng đội cứu hộ vì đã tận tình hỗ trợ và cứu giúp kịp thời.
Nếu bạn cần bản rút gọn khoảng 400–600 chữ hoặc thêm tiêu đề phụ, hình ảnh minh họa, chú thích ảnh..., tôi có thể hỗ trợ thêm.
Hoài Thương
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/di-tham-vo-nam-vien-cu-ong-90-tuoi-bi-lac-hon-35km-202507200158487954.html