Mưa lũ quét qua cuốn theo bao mái nhà, nương rẫy và cả sự bình yên cuộc sống. Nhưng chính những lúc khó khăn ấy, màu áo xanh của Bộ đội Cụ Hồ lại mang đến niềm tin, sự sống và tình người.
Những hình ảnh, đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội khiến bất cứ ai cũng không khỏi nghẹn ngào: Những người lính ngâm mình giữa dòng nước lạnh, bám vào dây thừng cứu người bị nạn; những bàn tay chai sạn cõng cụ già, bồng em nhỏ vượt qua suối xiết; những đôi mắt thâm quầng vì thức trắng đêm giữa mưa gió, chỉ mong đưa được dân về nơi an toàn...
Lực lượng bộ đội luôn có mặt tại tuyến đầu phòng chống bão lũ, giúp dân sớm khắc phục, ổn định cuộc sống. Ảnh: TTXVN
Có lẽ, trong sâu thẳm, điều khiến tôi khâm phục nhất không chỉ là sự dũng cảm mà là tình yêu thương vô điều kiện mà các anh bộ đội dành cho bà con, đồng bào. Không cần lời hứa hẹn, không đợi sự ghi nhận, họ bước vào vùng hiểm nguy bằng một tấm lòng trong sáng. Những hành động ấy giản dị mà thiêng liêng, bởi trong từng giọt mồ hôi, từng vết xước nơi bàn tay là hơi ấm của tình đồng bào, là tình thương vượt qua mọi nỗi sợ.
Tôi hiểu rằng, lòng yêu nước đôi khi không nằm ở những điều lớn lao mà được khắc trong từng bước chân lội bùn, từng hơi thở gấp gáp giữa cơn mưa lạnh. Các anh đã biến lời thề của người lính thành hành động, biến tình yêu Tổ quốc thành sự chở che cho nhân dân, giữa lúc thiên nhiên nổi giận. Các anh không chỉ cứu người mà còn tạo dựng niềm tin của đồng bào vào những điều tốt đẹp. Nhờ có các anh, thế hệ trẻ hôm nay thêm vững lòng, thêm tin rằng giữa cuộc đời nhiều biến động vẫn luôn có những con người sẵn sàng sống vì người khác, vì đất nước, vì hai chữ “nhân dân”.
ĐINH THỊ MAI PHƯƠNG (giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh, TP Hải Phòng)