Ji Seung Hyun thả tim với khán giả Việt trong buổi ra mắt phim. (Ảnh: BHD cung cấp)
Phim "Gangster về làng" có tên gốc là “My Friend is a Murderer”, xoay quanh Baek Sung-chul, gã gangster lẩn trốn vì tội giết người, khi chỉ còn 30 ngày để thoát khỏi án truy nã. Phim không chỉ có những cảnh truy đuổi, hành động hồi hộp, những cảnh tréo ngoe hài hước dở khóc dở cười cùng nhân vật chính, mà đưa ra những thông điệp về tình người, về tình yêu thương giản dị và sự thức tỉnh của nhân tính với tình cảm chân thành, sự thức tỉnh của nghĩa vụ con người gắn liền với việc bảo tồn môi trường.
Trong phim, Ji Seung Hyun mang đến hình ảnh mới mẻ khi vào vai Baek Sung-chul, cựu gangster chiến tướng khét tiếng của băng Deoksu, bị kết án vì đã giết kẻ thù để trả thù cho vợ chưa cưới rồi sống 15 năm trốn chạy ở Trung Quốc. Khi thời hạn truy tố chỉ còn một tháng, anh trở về Hàn Quốc. Để vượt qua tháng cuối cùng này, Baek Seong-cheo chọn lẩn trốn ở làng quê Susam-ri heo hút, cải trang thành con trai thất lạc của một bà cụ mất trí. Chi tiết này tạo nên hàng loạt tình huống dở khóc dở cười khi một Gangster khét tiếng phải hóa thân thành "con ngoan của mẹ" rồi bị kéo vào phong trào phản đối xây dựng đập nước để bảo vệ môi trường sinh thái của dân làng.
Ji Seung Hyun giao lưu cùng khán giả trước buổi chiếu phim.
Giữa sự tin tưởng chân chất của người dân và nguy cơ bại lộ ngày càng cận kề khi Công ty xây dựng đập nước vì tiền mà quyết đàn áp dân làng già yếu để cưỡng chế xây đập nước, Seong-cheo đứng trước lựa chọn sinh tử: hy sinh cơ hội cuối cùng để cùng những người già trong làng bảo vệ môi trường sinh thái trong lành bình yên với những ánh đèn đom đóm có khả năng trở thành ký ức, hay tiếp tục lẩn trốn, mặc kệ những người đã thật lòng chăm sóc anh suốt gần 1 tháng qua cho đến khi thời hạn truy tố chấm dứt?
Phim do đội ngũ MAKE THE FILM thực hiện, đây là những nhà sản xuất giàu kinh nghiệm từng tham gia nhiều dự án lớn và các sự kiện điện ảnh quốc tế. Dưới bàn tay đạo diễn Kim Heesung, bộ phim đạt sự cân bằng giữa hài hước, kịch tính và chất nhân văn.
Ji Seung Hyun (ngoài cùng bên trái) tại buổi công chiếu ra mắt phim tại Việt Nam.
Chia sẻ về vai diễn, diễn viên Ji Seung Hyun cho biết: “Tôi coi nhân vật Baek Seong-cheol là một vai diễn đầy tham vọng và quý giá. Nó không chỉ là cơ hội để tôi lột xác khỏi hình tượng mạnh mẽ trước đây, thể hiện trọn vẹn các yếu tố hành động, hài kịch và lãng mạn, mà còn là cuộc đấu tranh nội tâm trong 30 ngày sinh tử giữa sự tự do cá nhân và trách nhiệm bảo vệ sự bình yên của những người dân chất phác đã tin tưởng mình”.
Ji Seung Hyun từng tham gia bộ phim được khán giả Việt Nam đặc biệt yêu thích, là “Hậu duệ mặt trời”, trong đó anh đóng vai Thượng úy Ahn Jung-joon. Ji Seung Hyun cho biết, nhờ vai diễn này mà anh được khán giả quốc tế biết đến nhiều hơn.
Một số phim mà Ji Seung Huyn từng đóng cũng rất được khán giả yêu thích là “The man from nowhere”, “Search: WWW” hay “Good Partner”. Tháng 7 vừa qua, anh đã đến Đà Nẵng trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á – Đà Nẵng và quảng bá cho bộ phim "My Friend is a Murderer"…
Là người trải qua nhiều vai diễn đa dạng, từ vai chính diện, anh hùng đến vai phản diện, Ji Seung Hyun cho biết, anh luôn muốn thử sức với nhiều vai diễn đa dạng để mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho khán giả.
Bên cạnh Ji Seung Hyun, bộ phim còn có sự góp mặt của nữ diễn viên Jeong Hyesung, cùng dàn diễn viên phụ gạo cội như Han Tae-il và Kim Myung-kuk.
Phim hiện đang công chiếu tại các rạp Việt Nam.
HÀ CHI