Diễn viên Việt Hương: Tôi may mắn vì góp sức làm nhiều phim trăm tỷ

Diễn viên Việt Hương: Tôi may mắn vì góp sức làm nhiều phim trăm tỷ
6 giờ trướcBài gốc
Từ "Cục vàng của ngoại" đến "Chị dâu", nữ nghệ sĩ khiến khán giả ngạc nhiên bởi một Việt Hương khác: Ít nói hơn, sâu lắng hơn nhưng vẫn cháy hết mình trong từng vai diễn.
Tin vào duyên nghề
Dường như phim nào có Việt Hương tham gia thì đa số vượt 100 tỷ đồng, như "Ma da" (125 tỷ đồng), "Chị dâu" (113 tỷ đồng). Gần đây nhất, "Cục vàng của ngoại" đang hướng tới cột mốc 100 tỷ đồng. Chị có tin vào duyên nghề?
Tôi nghĩ may mắn đó vừa đến từ sự yêu thương của khán giả dành cho phim Việt, vừa cho thấy phim Việt đang vượt lên, tốt hơn để khán giả mua vé đến rạp, nhất là khán giả trẻ.
Tạo hình nhân vật của Việt Hương và Hồng Đào trong phim "Cục vàng của ngoại".
Ngoài ra, phải có duyên nghề. Đúng thời điểm đó, tôi có được những vai diễn như vậy, nhưng tôi áp lực vô cùng. Làm phim, ai cũng mong thành công, thu hồi được vốn để phát triển dự án tiếp theo. Đó là thành quả của cả ê kíp chứ không phải của cá nhân.
Hiện nay, "Cục vàng của ngoại" bắt đầu có lãi. Anh em ê kíp chuẩn bị có một buổi tiệc chúc mừng và rục rịch chuẩn bị dự án mới. Thành quả ấy là duyên trời cho và tình yêu thương của khán giả.
"Cục vàng của ngoại" là dự án liên tiếp thứ 2 của Khương Ngọc có Việt Hương tham gia. Điều gì thuyết phục chị nhận lời đóng vai bà Hậu?
Trước đó, tôi ấn tượng Ngọc là một diễn viên kịch rất tốt. Còn nhớ, năm 2022, tôi đóng chung với Ngọc trong một vở tuồng, tôi rất ấn tượng khi thấy Ngọc diễn, phân tích nhân vật quá tốt.
Đến năm 2023, Ngọc thuyết phục tôi tham gia "Chị dâu". Cậu ấy gọi cho tôi và nói: "Má làm với con phim này, nếu má không làm là con cũng không làm".
Tôi nhận lời, trước hết là vì quý mến đồng nghiệp. Nhưng tôi tin, một diễn viên giỏi, nắm bắt tâm lý nhân vật tốt, sẽ mang đến những điều thú vị khi làm đạo diễn. Đây là dự án đầu tiên tôi làm việc cùng Ngọc với tư cách đạo diễn. Tôi thấy anh chàng này rất… quái.
Đến "Cục vàng của ngoại", Khương Ngọc thuyết phục tôi đóng vai bà Hậu. Tạo hình nhân vật bà Hậu thay đổi theo 4 giai đoạn của một người phụ nữ từ 40 đến 70 tuổi. Đây là vai diễn đặc biệt vì tôi chưa bao giờ thực hiện dạng vai này.
Khương Ngọc nói, bà Hậu càng lớn tuổi thì càng phải diễn chậm lại, thậm chí không có lời thoại. Để làm được điều đó, tôi buộc phải tĩnh hơn, sâu hơn. Tôi coi đây là thử thách trong hành trình làm nghề nên nhận lời.
Đây là bộ phim liên tiếp thứ 2 của chị và Hồng Đào. Tình bạn của Hồng Đào và Việt Hương được ví như "hai mặt của một đồng xu", để có tình bạn như vậy, xưa nay không dễ?
Nếu mình đối xử với một người để họ thương mình, quý trọng mình thì chắc chắn tình cảm đó phải xuất phát từ sự chân thành. Tôi và chị Đào đều xuất phát từ điều đó.
Mỗi dự án, hai chị em đều sẵn sàng chia sẻ quan điểm, góp ý chân thành, để vai diễn tốt nhất. Không chỉ lúc đóng phim, trong cuộc sống, tôi và chị Hồng Đào đều dành cho nhau sự chân thành, không giả dối.
Việt Hương và chị Hồng Đào cách nhau cả một thế hệ nhưng rất đồng điệu, đến nỗi Khương Ngọc còn nói: "Hai người này như yêu nhau vậy, lúc nào cũng rủ rỉ" (cười). Thật ra chúng tôi dành thời gian tâm sự, trò chuyện để hiểu nhau hơn, như đôi bạn già chính hiệu.
Tiết chế khi vào vai bà ngoại
Cách Khương Ngọc kể chuyện trong điện ảnh thường nhiều tầng nghĩa, nhưng chậm rãi, điềm tĩnh. Là người giàu năng lượng, chị có phải tiết chế để hòa vào nhịp đó không?
Không chỉ năng lượng, tôi phải điều chỉnh, tiết chế mọi thứ, từ cách thoại, nội lực… Đạo diễn Khương Ngọc muốn tôi điềm tĩnh, bình lặng khi vào vai diễn này.
Việt Hương và Khương Ngọc ở hậu trường phim.
Chẳng hạn như khi giận con gái, bà Huệ không la hét, ồn ào vì thương cháu, lo cháu bị tỉnh giấc. Bao nhiêu uất ức, đau đớn, nhục nhã của nhân vật, tôi phải dồn hết vào từng lời nói, ánh mắt. Càng về sau tôi càng phải chậm, tĩnh lại.
Trọng tâm của nhân vật bà Huệ không phải là nỗi đau, mà là tình thương. Tình thương của bà đặt sai chỗ, sai cách, khiến người khác ỷ lại nhưng bà vẫn luôn yêu thương con cháu vô điều kiện.
Kể cả khi cháu phạm tội, bà vẫn thương và sợ cháu bị tổn thương, đau lòng. Chính tình thương đã ôm ấp một bà Hậu với chằng chịt nỗi đau.
Nhiều khán giả nói rằng họ nhìn thấy mẹ mình, bà mình trong vai bà Hậu. Còn chị nhìn thấy ai qua vai diễn này?
Khi diễn vai này, tôi nhìn ra mẹ của mình. Cách yêu thương của mẹ có phần giống bà Hậu. Tôi nhớ nhất là cảnh bà Hậu đánh cháu, giống hệt cảnh mẹ tôi ngày xưa.
Mẹ tôi đơn thân. Tôi không ở với bà ngoại nhiều nhưng cảnh mẹ một mình nuôi các con, tôi hiểu được tình yêu thương và sự vất vả của người phụ nữ một mình lo loan, vun vén cho gia đình. Từ hình ảnh của mẹ, phần nào tôi hình dung ra vai diễn của mình.
Diễn đến khi sức cùng, lực kiệt
Tất bật đóng phim giữa thời buổi sân khấu thưa ánh đèn, chị có còn đau đáu với sân khấu - nơi từng mang đến cho chị tên tuổi và lòng tin yêu của khán giả cách đây hơn 30 năm?
Vở diễn đầu tiên tôi tham gia cách đây 31 năm - vai Cúc Hương vở "Nữ sinh" vào năm 1994. Khi ấy tôi là sinh viên và vai diễn ấy, tôi không bao giờ quên. May mắn, vai diễn của tôi được khán giả yêu thương. Sau đó, tôi đóng vai Liên trong vở "Trò đùa người lớn" và được huy chương tại Liên hoan Sân khấu toàn quốc 1994.
Diễn viên Việt Hương.
Cũng hơn 30 năm, giờ tôi vẫn gắn bó với sân khấu. Mặc dù thù lao mỗi suất diễn chỉ có vài triệu đồng nhưng tôi vẫn muốn ở lại. Tôi đang hỗ trợ xây dựng, cùng thầy tôi là NSƯT Minh Nhí phát triển sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh. Tôi vẫn diễn đều vào thứ 7, chủ nhật tại đây.
Hiện nay, khán giả ít tới sân khấu xem kịch nên nhiều đơn vị không đủ khả năng để tái đầu tư.
Đóng phim liên tục, cuối tuần lại dành thời gian cho sân khấu, được biết chị còn kinh doanh nữa. Vậy, thời gian chị dành cho gia đình và những người yêu thương ra sao?
Tính tôi thích làm việc, không thích dừng lại. Tôi mê nghề diễn, mê sân khấu. Tôi sẽ diễn đến khi nào sức cùng lực kiệt mới thôi (cười).
Phía sau tôi có một hậu phương vững chắc. Tôi may mắn gặp được người chồng luôn tin tưởng tuyệt đối, sẵn sàng hỗ trợ và hiểu được tiếng lòng của mình. Anh luôn đồng hành để tôi được làm nghề, yên tâm đi miệt mài cả tháng với các dự án nghệ thuật.
Sau những chuyến đi dài, trở về nhà tôi tìm được bình yên. Ở độ tuổi này, được chồng, con ủng hộ đam mê của mình là hạnh phúc lớn nhất với tôi.
Cảm ơn chị!
Việt Hương sinh năm 1976, trong gia đình nghệ thuật với bố là nghệ sĩ xiếc Lâm Bằng, ông ngoại là nhà ảo thuật xiếc Huỳnh Thế Sơn.
Chị đến với sân khấu từ rất sớm và được nhiều khán giả nhớ tới trên sân khấu hài với lối diễn thông minh, nhạy bén. Trong sự nghiệp, nghệ sĩ giành nhiều giải thưởng quan trọng như giải Mai vàng, giải thưởng HTV 2007, Huy chương bạc Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc…
Về đời tư, Việt Hương đang có tổ ấm viên mãn bên nhạc sĩ Hoài Phương và con gái Elyza Phương Vy (sinh năm 2009). Cả hai tình cờ gặp nhau trong một chuyến lưu diễn vào năm 2005. Họ tiến tới hôn nhân vào năm 2006.
Dung Nguyễn (thực hiện)
Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/dien-vien-viet-huong-toi-may-man-vi-gop-suc-lam-nhieu-phim-tram-ty-192251112161542013.htm