Ngày 12/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Trần Thị Chanh (SN 1969), trú phường Thanh Liệt, Tp.Hà Nội; Đậu Văn Tuấn (SN 1986) và Nguyễn Thành Sỹ (SN 1989), cùng trú xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Phiên tòa có khá đông người thân của các bị cáo tham dự. Ma túy khiến nhiều gia đình ly tan, người mất mạng, kẻ "chôn chân" vĩnh viễn chốn lao tù…, những điều đó 3 bị cáo đều thấu hiểu. Tuy nhiên, vì hám lợi, các bị cáo vẫn bất chấp, kết cục phải hầu tòa và đối mặt với bản án nghiêm khắc của pháp luật.
Được biết, Đậu Văn Tuấn sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em, bị cáo là con thứ ba. Ở quê không có việc làm ổn định, người đàn ông này vào phường Vinh Hưng thuê trọ và hành nghề shiper. Với công việc này, thu nhập không quá cao những cũng đủ nuôi sống Tuấn và có ít tiền tiết kiệm gửi về cho bố mẹ già. Tuy nhiên, vì đàn đúm theo bạn bè, Tuấn nghiện ma túy lúc nào không hay. Bao nhiêu tiền bạc kiếm được từ nghề shiper người đàn ông này đều nướng vào ma túy. Vì là bạn nghiện nên Tuấn và Nguyễn Thành Sỹ đã rủ nhau cùng thuê trọ ở cùng nhau tại xã Nghi Kim (cũ), nay là phường Vinh Hưng (Nghệ An). Tại đây, cả hai bàn bạc với nhau mua heroin về sử dụng và bán kiếm lời.
Bị cáo Chanh, Tuấn và Sỹ tại phiên tòa.
Ngày 30/12/2024, Tuấn gọi điện cho Trần Thị Chanh, người phụ nữ quen biết từ trước hỏi mua 1 cây heroin. Sau khi Tuấn đặt mua ma túy, Chanh liên hệ với người đàn ông tên Việt (không rõ lai lịch), hỏi mua 1 cây heroin, 1 lạng ma túy đá và 6 gói hồng phiến (giá 83 triệu đồng) để vừa sử dụng vừa bán kiếm lời.
Sau đó, Chanh báo lại cho Tuấn giá 1 cây heroin là 45 triệu đồng. Nghe vậy, Tuấn liền chuyển tiền trước cho bên bán để đặt mua "hàng".
Khi Chanh báo có hàng, Sỹ và Tuấn bắt xe khách ra Hà Nội gặp Chanh để nhận ma túy. Sau đó, cả hai bắt xe về phòng trọ ở Nghệ An, chia nhỏ thành nhiều gói nhỏ bỏ vào ống hút nhựa để bán.
Đến ngày 31/12/2024, Tuấn đưa 24 ống hút nhựa chứa ma túy ra khu vực bến xe Bắc Vinh để bán thì bị công an phát hiện. Từ lời khai của đối tượng này, cơ quan chức năng lần lượt bắt giữ Sỹ và Chanh. Quá trình khám xét nơi ở của Chanh, công an phát hiện thêm nhiều gói ma túy.
Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này Trần Thị Chanh phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán 2 loại ma túy với tổng khối lượng hơn 182,944 gam. Đậu Văn Tuấn và Nguyễn Thành Sỹ phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán hơn 22,46 gam ma túy heroin.
Tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Tuấn và Sỹ khai vì nghiện nên mua ma túy về để sử dụng và bán lại kiếm lời. Bị cáo Tuấn trình bày hoàn cảnh khó khăn, làm nghề shipper nên muốn kiếm thêm tiền bằng việc buôn ma túy. Và để có tiền tiêu Tết nên bị cáo mới làm liều.
Cách đây 10 năm, Sỹ từng bị tai nạn cụt mất cánh tay trái nên không làm được việc nặng. Theo Sỹ trình bày thì vợ bị cáo đã bỏ đi, đứa con SN 2014 đang gửi nhờ ông bà chăm nuôi. Khi vị thẩm phán nhắc đến bố mẹ già và đứa con nhỏ, Sỹ cúi gầm mặt xuống đất. Tưởng rằng, Sỹ gửi con vào thành phố để làm ăn chân chính gửi tiền về để bố mẹ già nuôi con hộ mình nhưng với bản tính "siêng ăn nhác làm", Sỹ đã lao vào ma túy. Và cái kết hắn phải nhận là bản án nghiêm khắc của pháp luật.
Vì hám tiền, lười lao động, Tuấn và Sỹ đã tự chôn vùi tương lai mình ở trong tù và khiến cho bố mẹ già buồn lòng.
Được nói lời sau cùng, 3 bị cáo tỏ ra hối hận và mong HĐXX khoan hồng giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời.
Xem xét vai trò của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thị Chanh 20 năm tù, bị cáo Đậu Văn Tuấn 12 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thành Sỹ phạm tội với vai trò giúp sức, bản thân bị cáo bị khuyết tật nên bị phạt 7 năm tù. Đây là những bản án nghiêm khắc mà các bị cáo phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình.
Thay vì làm chỗ dựa vững chắc cho bố mẹ lúc tuổi già thì 2 bị cáo lại tự chôn vùi tương lai mình ở trong tù và khiến cho bố mẹ già buồn lòng. Hy vọng sau lần vấp ngã này, các bị cáo sẽ tu tâm, cải tạo tốt để có cơ hội về phụng dưỡng bố mẹ già.
Hà Thị Hằng