Những ngày cuối tháng 5, những bờ ruộng bậc thang tại xã Thông Nguyên (Tuyên Quang) rộn ràng bước vào mùa canh tác, từng thớ đất men theo sườn núi được phát dọn, cày xới, sẵn sàng khoác lên mình tấm áo mới cho vụ sản xuất cận kề của đồng bào vùng cao.
Không chỉ là mạch ngầm sinh kế của người Dao, danh thắng ruộng bậc thang nơi đây từ lâu đã mê hoặc lòng người bởi bức tranh thiên nhiên kì vĩ, nơi những nấc thang sừng sững nối đuôi nhau giữa đại ngàn xanh thẳm.
Đường đua là những ruộng bậc thang dựng đứng, độ cao cách nhau từ 1,2 - 2,5 mét
Từ chính không gian lao động thân thuộc ấy, năm nay, xã Thông Nguyên đã biến những bờ ruộng dốc đứng thành đường đua kịch tính với giải chạy “Dấu chân trên ruộng bậc thang kì vĩ” năm 2026, khéo léo hòa quyện tinh thần thể thao vào hơi thở du lịch cộng đồng.
Sự kiện thu hút hơn 300 chân chạy cùng nhau chinh phục cung đường độc nhất vô nhị dài khoảng 350 mét, thử thách dành cho họ là gần 60 bậc ruộng liên tiếp với những bức tường đất dựng đứng cao từ 1,2 - 2,5 mét mỗi tầng.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các vận động viên lập tức bật người, đổ dốc, có lúc phải bấu chặt tay vào bờ đất để giữ thăng bằng trước địa hình lồi lõm và những bờ ruộng dốc ngược giữa lưng chừng núi.
Độ dốc nghẹt thở cùng mặt ruộng nhỏ hẹp đã nhanh chóng thử thách các đối thủ, đường đua sớm có sự phân hóa rõ rệt khi nhiều người phải ghìm tốc độ, thận trọng từng bước chân để không bị trượt ngã giữa những đoạn leo dốc thẳng đứng liên tục.
Các vận động viên với những màn rượt đuổi và leo dốc nghẹt thở
Tiếp sức cho các vận động viên, khoảng 2.000 người dân bản địa và du khách đã đứng kín các tầng ruộng xung quanh. Không gian núi rừng như bùng nổ trong tiếng hò reo vang dội và tiếng trống thúc giục liên hồi theo từng bước bứt tốc về đích.
Chị Phượng Mùi Sếnh (thôn Nậm Nghí) hào hứng chia sẻ, đây là lần đầu tiên chị được chứng kiến một cuộc đua nghẹt thở diễn ra ngay trên chính những thớ ruộng vốn chỉ quen thuộc với thanh âm cày cấy, gặt hái yên bình thường nhật.
Theo quan sát của chị Sếnh, nhiều đoạn dốc đứng đến mức các vận động viên phải dùng cả tứ chi để bò rạp lên bờ ruộng. Chính vì vậy, người dân xung quanh liên tục hò reo cổ vũ nhằm truyền thêm lửa ý chí cho các chân chạy vượt qua giới hạn.
Không chỉ khuấy động không gian yên ả mùa nước đổ, giải chạy độc đáo này còn là cầu nối tuyệt vời đưa hình ảnh kì quan ruộng bậc thang chạm đến trái tim của đông đảo du khách thập phương.
Chị Nguyễn Thị Yến, một du khách lặn lội từ Thái Nguyên đến cổ vũ bày tỏ sự thích thú trước trải nghiệm khác biệt này, khi một giải đấu thể thao đầy kịch tính lại được đặt ngay giữa không gian lao động và dòng chảy văn hóa đậm đà của đồng bào vùng cao.
An ninh tại khu vực diễn ra sự kiện được thắt chặt
Sau những màn rượt đuổi và leo dốc nghẹt thở, anh Hàng A Nhông, vận động viên đến từ Lai Châu đã xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích ấn tượng chưa đầy 3 phút trên cung đường khắc nghiệt này.
Bám đuổi sát nút ngay sau đó là Tẩn Láo Sử (thôn Lùng Lý, xã Thông Nguyên) và Ly Seo Chính (xã Hồ Thầu) là những chân chạy bền bỉ đã giữ vững được nhịp độ ổn định trong suốt hành trình hành qua các bậc ruộng.
Anh Tẩn Láo Sử chia sẻ, địa hình dốc đứng khiến càng về cuối, thể lực càng bị bào mòn dữ dội, thế nhưng, chính không khí cổ vũ cuồng nhiệt vang vọng khắp các sườn núi đã tiếp thêm sức mạnh để anh cố gắng lao về vạch đích.
Bên cạnh những ngôi vị danh giá nhất, Ban tổ chức cũng đã trao 8 giải Khuyến khích để khích lệ tinh thần các vận động viên đến từ các xã Thông Nguyên, Hồ Thầu, Tân Lập và Mù Cang Chải.
Chia sẻ về định hướng tương lai, ông Vũ Thế Phương - Chủ tịch UBND xã Thông Nguyên cho biết, địa phương kì vọng sẽ biến giải chạy leo ruộng bậc thang độc đáo này thành một sự kiện thường niên, gắn liền với chiến lược quảng bá danh thắng quốc gia.
"Chúng tôi quyết tâm đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng, biến giải chạy thành một sản phẩm du lịch mang tính thương hiệu riêng. Việc tổ chức thường niên không chỉ giúp bảo tồn, tôn vinh giá trị của Danh lam thắng cảnh quốc gia Ruộng bậc thang mà còn mở ra sinh kế bền vững cho bà con", vị lãnh đạo địa phương khẳng định.
Khép lại những vòng chạy đầy cảm xúc, những tầng ruộng mùa nước đổ không chỉ hớp hồn du khách bằng vẻ đẹp hoang sơ mà còn mở ra một hướng đi đầy triển vọng trong việc làm du lịch sinh thái gắn liền với cội nguồn văn hóa bản địa.
NGUYỄN HOÀN