Ngày mùng 4 Tết Bính Ngọ (20.2), dòng xe nối đuôi dài bất tận, kẹt cứng, còi xe xen lẫn tiếng gọi nhau í ới của du khách. Theo báo cáo nhanh sáng 20.2 của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, lượng khách đổ về tăng đột biến từ mùng 3 Tết, 100% phòng lưu trú kín chỗ.
Riêng khu vực dốc Thẩm Mã, ngày mồng 4 có khoảng 5.000 người ghé thăm, gấp 10 lần ngày thường.
Điều khiến đoạn dốc này trở nên tắc nghẽn không chỉ vì đông xe, mà còn bởi tâm lý “phải có ảnh check-in”. Hầu như ai tới cũng dừng lại giữa đường để chụp hình, khiến dòng xe vốn đã chậm lại càng kẹt cứng. Một số người chờ cả giờ vẫn chưa nhích nổi vài mét, cuối cùng đành quay đầu.
Đèo Mã Pì Lèng vốn được xem là một trong những cung đường ngoạn mục nhất Việt Nam. Nhưng trong cao điểm lễ Tết, cảnh tượng dễ bắt gặp lại là hàng dài ôtô đứng im giữa lưng chừng núi.
Nhiều du khách chia sẻ họ mất hơn một giờ để đi quãng đường chỉ vài kilomet. Những xe chở khách đoàn thậm chí tới tối vẫn chưa tìm được chỗ ngủ ở Đồng Văn vì toàn bộ homestay kín phòng.
Ở bến thuyền sông Nho Quế, cảnh chen chúc còn rõ hơn. Khách phải chờ hơn 40 phút mới tới lượt xuống thuyền.
Nhiều người phải ngủ trên xe ô tô vì không có phòng ở
Anh Nguyễn Văn Tùng, Giám đốc Tây Bắc Travel cho biết: “Từ hôm qua đến nay (ngày 3 - 4 Tết Bính Ngọ) tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn từ anh chị em, bạn bè và khách hàng nhờ hỗ trợ đặt phòng khu vực Đồng Văn, Lô Lô Chải, Yên Minh trong dịp du xuân”.
“Nhưng rất tiếc tôi không thể hỗ trợ được vì toàn bộ khách sạn và homestay đã kín phòng từ 1 - 2 tháng trước Tết”, anh Nguyễn Văn Tùng cho biết.
Anh Tùng kể, mùng 2 - 3 Tết, rất nhiều nhóm bạn trẻ và gia đình tự lái xe lên tìm phòng nhưng không còn chỗ trống, hoặc phải mua lại phòng với giá trên 2 triệu đồng/phòng.
Thực tế đã có nhiều người phải ngủ trên xe; ngủ nhờ tại lễ tân khách sạn; thậm chí ngủ ở bàn ăn của nhà hàng. Đó là chưa kể, nhiều khách đi tự túc không đặt trước bữa ăn, dẫn đến việc không tìm được nhà hàng, phải ăn tạm mì tôm, bánh mì…
Anh Tùng khuyên khách du lịch nếu xác định tự đi du xuân, hãy chủ động đặt trước dịch vụ ăn uống và lưu trú trước khi khởi hành, để tránh tình trạng ăn ngủ vật vờ ngoài đường.
Tình trạng tắc đường dịp lễ ở khu vực Hà Giang cũ đã diễn ra 2 - 3 năm gần đây, chủ yếu do khách đi xe cá nhân, tới trung tâm rồi thuê xe máy tỏa đi các điểm tham quan.
Khi lượng xe tăng đột biến mà hạ tầng đường đèo vẫn giữ nguyên, chỉ cần vài điểm dừng tự phát là cả tuyến lập tức “đông cứng”.
Thêm vào đó, những ngày Tết năm nay sương mù dày, mưa phùn và gió lạnh khiến mặt đường trơn trượt, nhiều khúc cua nguy hiểm. Chính quyền xã Đồng Văn khuyến cáo du khách giảm tốc độ, không dừng đỗ ở đoạn hẹp và hạn chế đi đêm.
Một người dân bản địa chia sẻ lời khuyên rất thực tế: nếu chưa đặt phòng thì nên quay về thành phố nghỉ, vì vừa lạnh vừa mù, đi tiếp rất vất vả, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ.
Có thể nói, Hà Giang vẫn là một trong những điểm đến đẹp nhất miền núi phía Bắc, điều đó không thay đổi. Nhưng trải nghiệm thực tế cho thấy vẻ đẹp ấy đang phải “gánh” lượng khách vượt quá sức chịu đựng hạ tầng.
Một hành trình đáng nhớ không chỉ nằm ở cảnh quan, mà còn ở cảm giác thuận lợi, an toàn và được phục vụ chu đáo. Khi du khách phải ngủ trên xe, ăn mì tôm vì không tìm được quán, hay mất hàng giờ chỉ để nhích vài mét trên đèo, thì trải nghiệm ấy khó có thể gọi là trọn vẹn.
THÙY TÚ; ảnh: Vietnam Travel Guide
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/du-lich/doc-tham-ma-deo-ma-pi-leng-tac-nghet-khach-khong-tim-duoc-phong-o-205774.html