Đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Vũ Văn Thành

Đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Vũ Văn Thành
3 giờ trướcBài gốc
Đại diện nhà hảo tâm trao phần quà cho Vợ liệt sĩ Vũ Văn Thành.
Liệt sĩ Vũ Văn Thành, sinh năm 1947 trong một gia đình nông dân nghèo nhưng giàu lòng yêu nước, tại vùng quê giàu truyền thống cách mạng, thôn Bách Tính, xã Nam Hồng, huyện Nam Ninh, tỉnh Nam Hà. Liệt sĩ là người con duy nhất, bố liệt sĩ mất sớm, mẹ của liệt sĩ đã được phong tặng Vinh dự nhà nước Mẹ Việt Nam Anh hùng, con trai của liệt sĩ năm nay 54 tuổi.
Mặc dù là đối tượng được ưu tiên, nhưng nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng thanh niên Vũ Văn Thành hăng hái viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ. Ngày 30/4/1966, đồng chí chính thức trở thành chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau một thời gian huấn luyện, đồng chí được biên chế về đơn vị 171, Cục Quản lý xe thuộc Tổng cục hầu cần, đơn vị tác chiến tại Mặt trận Trị Thiên và thực hiện nhiệm vụ vận chuyển trang bị kỹ thuật, vũ khí đạn dược, vật chất để cung cấp cho mặt trận phía Nam. Sau đó, đồng chí theo học lớp y tá và đảm nhiệm nhiệm vụ quân y sỹ của đơn vị. Năm 1972, Mặt trận Trị Thiên là nơi Mỹ ngụy thường xuyên sử dụng các loại máy bay hiện đại để săn lùng, đánh phá, oanh tạc các tuyến đường vận chuyển của ta. Và trong một trận chiến cùng với đơn vị, đồng chí kiên cường chống trả oanh tạc của máy bay Mỹ và anh dũng hy sinh vào ngày 22/9/1972.
Với nhiều thành tích xuất sắc trong rèn luyện và chiến đấu, đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam, được phong quân hàm Trung sỹ, giữ chức vụ Trung đội trưởng, được Nhà nước và Quân đội trao tặng Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhì, Huân chương Chiến công hạng Ba và nhiều bằng khen, giấy khen. Phần mộ của đồng chí được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị chăm sóc tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh Trạch, xã Bắc Trạch.
Vợ liệt sĩ là bà Trần Thị Gấm, năm nay 75 tuổi vô cùng xúc động khi đón nhận hài cốt của chồng trở về quê hương sau 54 năm xa cách. Bà kết hôn năm 20 tuổi và ngày nhận tin chồng hy sinh, bà mới 21 tuổi. Bà tiêu biểu cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ vừa đảm việc nước, đảm việc nhà khi một mình nuôi người con trai khôn lớn và tích cực tham gia công tác xã hội.
Thời gian qua, thể theo nguyện vọng của gia đình liệt sĩ, Hội Hỗ trợ GĐLS tỉnh tích cực hỗ trợ và liên hệ với Nhà xe Thị Tuyến Ninh Bình ở địa chỉ phường Tam Điệp là thành viên của Câu lạc bộ Đội xe hỗ trợ GĐLS tỉnh Ninh Bình đã tài trợ chuyến xe miễn phí để di chuyển hài cốt liệt sĩ trở về quê hương.
Tại buổi lễ, đại diện Hội Hỗ trợ GĐLS tỉnh trao phần quà trị giá 10 triệu đồng của các nhà hảo tâm tặng vợ liệt sĩ và cùng với Đảng ủy, chính quyền phường Nam Định, phường Trường Thi, Hội Truyền thống bộ đội Vị Xuyên tỉnh Ninh Bình dâng hương, tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp và hy sinh lớn lao của Anh hùng liệt sĩ. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, của gia đình liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Vũ Mạnh Tú-Thế Minh (Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh)
Nguồn Ninh Bình : https://baoninhbinh.org.vn/don-nhan-truy-dieu-va-an-tang-hai-cot-liet-sy-vu-van-thanh-260609150223953.html