Ngọn núi có hình giống đầu một con chó. Ảnh: Guo Qingshan
Theo kênh CNN này 25/2, anh Guo đã đi leo núi khi về thăm quê ở thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc vào cuối tháng 1. Khi xem lại ảnh, anh phát hiện điều mà trước đó mình chưa nhận ra: một ngọn núi có hình dạng giống đầu một con chó nằm bên bờ sông Dương Tử, với mõm chạm sát mép nước.
Anh nói: “Nó thật kỳ diệu và dễ thương. Tôi vô cùng phấn khích và vui khi phát hiện ra điều này. Tư thế của chú cún trông như đang uống nước hoặc đang nhìn cá. Nó cũng giống như đang lặng lẽ bảo vệ sông Dương Tử”.
Bài đăng của anh Guo trên ứng dụng mạng xã hội Trung Quốc Xiaohongshu (còn gọi là RedNote) nhận được 120.000 lượt thích trong vòng 10 ngày. Trên nền tảng Weibo, hashtag #xiaogoushan (tiếng Trung có nghĩa là “Núi Cún”) thu hút hàng triệu lượt xem.
Những người nuôi chó bắt đầu đăng ảnh thú cưng của mình để so sánh xem con nào giống ngọn núi nhất. Nhiều người đã trực tiếp đến địa điểm này ở Nghi Xương để tận mắt chiêm ngưỡng ngọn núi, thậm chí còn mang theo chó để chụp ảnh.
Yang Yang, sống cách địa điểm này khoảng một tiếng rưỡi lái xe, đã cùng bạn bè và chú chó xù màu xám hai tuổi tên Yang Keyi đến đây. Cô nói: “Tôi thực sự rất vui khi được nhìn thấy ngọn núi. Tôi luôn đi du lịch cùng chó cưng của mình mỗi khi có thể, nên Núi Cún và chú chó nhỏ của tôi thực sự rất hợp nhau”.
Ngọn núi này nằm ở huyện Tử Quý, thành phố Nghi Xương, có thể nhìn từ một đài quan sát. Sông Dương Tử - con sông dài nhất Trung Quốc và dài thứ ba thế giới - chảy qua khu vực miền núi này.
Sau khi bức ảnh của anh Guo gây sốt, nhiều người đã chia sẻ ảnh chụp khung cảnh từ cùng một đài quan sát và nhận ra rằng họ chưa từng để ý nó trông giống một con chó. Một số người còn bàn luận về việc diện mạo của ngọn núi đã thay đổi thế nào theo thời gian.
Shi Tong, một cư dân Nghi Xương, nói rằng mình từng thấy ngọn núi này trước đây và đã đăng bức ảnh chụp địa điểm này vào năm 2021. Anh kể: “Sau khi thấy bức ảnh Núi Cún trên mạng, tôi đã cố tìm hiểu xem nó ở đâu. Và rồi tôi nhận ra mình đã từng đến đây trước đó. Lúc ấy, tôi cũng nghĩ nó trông giống một con chó!”.
Thùy Dương/Báo tin tức