Sự việc xảy ra tại mỏm đá trong khu du lịch núi Paiya ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Theo đoạn video được chia sẻ, nữ du khách quay lưng, bám hai tay vào mỏm đá rồi tạo dáng hình chữ L vô cùng nguy hiểm, trong khi một người đàn ông đứng phía sau đảm nhận việc chụp ảnh. Tuy nhiên, do bám không chắc, cô bất ngờ trượt chân và rơi từ độ cao khoảng 1 m xuống nền đá lởm chởm bên dưới, khiến những người xung quanh hốt hoảng. May mắn, người này không bị thương và không gặp vấn đề nguy hiểm nào.
Mỏm đá “tử thần” nơi xảy ra sự cố nằm trên núi Paiya, điểm check-in nổi tiếng thu hút đông đảo du khách mỗi năm. Nằm ở Dapeng, thành phố Thâm Quyến, núi Paiya cao 707 m, là ngọn núi cao thứ 6 tại địa phương.
Địa hình tại Paiya chủ yếu là các tảng đá lớn gồ ghề, một số đoạn du khách phải dùng dây thừng hỗ trợ để leo. Đây cũng là lý do nơi này được xem là đỉnh núi đầy thách thức đối với những người leo núi không chuyên. Tuy vậy, với tầm nhìn toàn cảnh ra biển tuyệt đẹp, Paiya vẫn là điểm đến được nhiều người lựa chọn. Trong đó, mỏm đá hình con rùa luôn là vị trí được giới mê mạo hiểm ưu ái để chụp ảnh.
Những năm gần đây, nhiều sự cố tương tự tại khu vực đã được ghi nhận. Chính quyền địa phương đã dựng biển cảnh báo dọc đường lên mỏm đá, phát loa nhắc nhở an toàn và bố trí lực lượng kiểm tra. Trạm kiểm soát cũng được đặt tại lối vào khu du lịch nhằm yêu cầu du khách tuân thủ quy định.
Được biết, nhiều điểm đến khác tại Trung Quốc cũng tiềm ẩn rủi ro nhưng không ít du khách vẫn cố tình bỏ qua khuyến cáo để có được những bức ảnh “sống ảo” đăng lên mạng xã hội.
- Video: Thế giới ra sao nếu không có phụ nữ? Nguồn: VTV24.