- Ôi, bạn bị làm sao thế?
- Chiều hôm qua đi làm về, qua đoạn đê thôn Xuân Canh thì tôi bất ngờ gặp một đàn trâu đến cả chục con đi từ dưới lên đường đê. Tôi vội tránh đàn trâu thì lại vướng phải cái ổ gà nên ngã xước hết cả chân tay - chị Mai kể.
- Đến khổ! Tôi đi trên đoạn đường đê ấy cũng thường xuyên thấy trâu, bò được chăn thả ngay ven đường, nhiều lúc chúng còn kéo cả đàn đi giữa đường khiến tắc một đoạn đường đê - chị Hà phàn nàn.
Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Hà cho biết thêm, đoạn đường đê từ cầu Nhật Tân đến cầu Đông Trù, đi qua nhiều thôn thuộc địa bàn hai xã Vĩnh Thanh và xã Đông Anh đang được thi công, có nhiều đoạn còn dang dở nên không bằng phẳng, tối lại không có đèn chiếu sáng. Vì vậy, nếu gặp phải gia súc thả rông trên đường thì càng nguy hiểm. Nhiều người dân đi xe máy qua khu vực này cũng không khỏi lo lắng, nhất là vào buổi tối hoặc những hôm trời mưa, tầm nhìn hạn chế.
Chị Hà mong lực lượng chức năng, chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm các chủ chăn nuôi để chấm dứt tình trạng trên nhằm bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực.
NGƯỜI XÂY DỰNG