Hiện trường vụ cháy trong đêm. (Ảnh: HOÀNG VĂN)
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ 30 phút, người dân sống gần khu vực phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội từ cửa hàng tạp hóa do bà H.T.C. (sinh năm 1964) làm chủ. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ căn nhà do bên trong chứa nhiều hàng hóa dễ cháy như giấy, nhựa, thực phẩm khô và các vật dụng sinh hoạt.
Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền xã Đức Cơ đã huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ và các đơn vị chức năng đến hiện trường phối hợp dập lửa, cứu nạn. Tuy nhiên, do đám cháy bùng phát vào thời điểm đêm khuya, cộng với việc cửa hàng nằm sâu trong khu dân cư, công tác tiếp cận và chữa cháy gặp nhiều khó khăn.
Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 4 người đang ngủ. Chồng bà C. và một người cháu ngủ ở phòng phía trước đã kịp thời phát hiện và chạy thoát ra ngoài. Tuy nhiên, bà C. và con gái là chị H.T.T. (sinh năm 1986) ngủ ở phòng trong nên bị mắc kẹt. Lực lượng chức năng đã phải phá cửa sổ để tiếp cận và đưa hai mẹ con ra ngoài trong tình trạng bị bỏng nặng.
Ngay sau đó, cả hai được sơ cứu tại Trung tâm Y tế Đức Cơ rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều trị. Dù đã được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng do vết bỏng sâu tới 63% cơ thể kèm theo suy hô hấp, bà H.T.C. đã không qua khỏi. Còn chị H.T.T. hiện đang được điều trị tích cực trong tình trạng bỏng lửa độ 3, tiên lượng còn dè dặt.
Ông Nguyễn Văn Tuyến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Cơ cho biết, khi phát hiện cháy, chồng bà C. và người cháu đã hô hoán và cố gắng cứu người thân nhưng do lửa lan nhanh, khói dày đặc nên không thể tiếp cận được phòng trong. Khi lực lượng chức năng đến nơi, chúng tôi đã phá cửa sổ để đưa hai mẹ con ra ngoài. Lúc đó, bà C. vẫn còn dấu hiệu sự sống nhưng đã tử vong sau đó tại bệnh viện.
Ngay sau vụ việc, chính quyền xã Đức Cơ đã tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Bước đầu, nguyên nhân được xác định là do chập điện từ hệ thống dây dẫn trong cửa hàng.
Hiện trường vụ cháy vẫn còn ám khói, mùi khét lẹt của vật dụng cháy dở vẫn chưa tan hết. Người dân trong khu vực đã chung tay hỗ trợ dọn dẹp, giúp đỡ gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả.
LƯƠNG TÙNG