Báo The Guardian đưa tin, đây là đội thể thao Triều Tiên đầu tiên tới Hàn Quốc thi đấu trong vòng 8 năm qua, trong bối cảnh quan hệ liên Triều vẫn căng thẳng và về mặt kỹ thuật, hai bên vẫn trong tình trạng chiến tranh kể từ năm 1950.
Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi đội trưởng Kim Kyong Yong ngay trước khi hiệp một kết thúc, giúp Naegohyang đăng quang tại giải đấu cấp câu lạc bộ nữ hàng đầu châu Á.
Bóng đá nữ được xem là một trong những môn thể thao thành công nhất của Triều Tiên trên đấu trường quốc tế, với các đội tuyển thường xuyên góp mặt ở nhóm hàng đầu châu Á và thế giới.
Chức vô địch này cũng giúp Naegohyang giành quyền tham dự Giải vô địch bóng đá nữ thế giới FIFA với tư cách đại diện châu Á vào năm tới.
Được thành lập năm 2012, Naegohyang - có nghĩa là “Quê hương tôi” trong tiếng Triều Tiên - trước đó đã đánh bại đội chủ nhà Suwon với tỷ số 2-1 ở bán kết, trong một cuộc đối đầu hiếm hoi giữa các đội bóng hai miền Triều Tiên.
Trận chung kết diễn ra với nhiều pha tranh chấp quyết liệt nhưng vẫn giữ tinh thần fair-play. Sau tiếng còi mãn cuộc, cầu thủ hai đội ôm nhau chúc mừng, trong khi huấn luyện viên Ri Yu Il của Naegohyang bật khóc trên băng ghế huấn luyện.
Sự xuất hiện của đội bóng Triều Tiên tại Hàn Quốc thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Hơn 7.000 vé trận bán kết với Suwon đã được bán hết chỉ trong vài giờ.
Do công dân Triều Tiên hầu như không được phép tới Hàn Quốc, Naegohyang không có cổ động viên chính thức đi cùng. Tuy nhiên, nhiều khán giả Hàn Quốc đã mang trống truyền thống tới sân để cổ vũ đội bóng Triều Tiên.
Khoảng 3.000 khán giả thuộc các tổ chức dân sự được Bộ Thống nhất Hàn Quốc hỗ trợ cũng có mặt theo dõi trận đấu.
Giám đốc tổ chức Mạng lưới hòa bình của Hàn Quốc Cheong Wook Sik, cho rằng, chuyến thăm của Naegohyang mang ý nghĩa đặc biệt về mặt cảm xúc đối với nhiều người dân Hàn Quốc.
Ông nói rõ: "Chúng tôi từ lâu vừa là những người láng giềng gần gũi nhất, vừa là những bên thù địch nhất. Tôi hy vọng những sự kiện bóng đá như thế này có thể góp phần thay đổi điều đó, dù nghe có vẻ lý tưởng".
Trong số khán giả có ông Choi Hyo-kwan, 94 tuổi, người gốc Triều Tiên. Ông cho biết tới sân để cổ vũ đội bóng quê hương trong trận gặp đại diện Nhật Bản.
Ở vòng bảng trước đó tại Myanmar, Tokyo Verdy Beleza từng thắng Naegohyang tới 4-0. Tuy nhiên, trong trận tái đấu tại chung kết, đại diện Triều Tiên thi đấu chắc chắn hơn và bảo vệ thành công lợi thế mong manh tới hết trận.
Hiện đội tuyển nữ Triều Tiên đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng FIFA nữ thế giới, vượt xa đội tuyển nam nước này đang xếp hạng 118.
Bảo Minh