Trong tuần qua, cộng đồng thiểu số người Druze giao tranh với người Bedouin có vũ trang ở tỉnh Suweida, cả hai bên đều vướng cáo buộc hành động tàn bạo.
Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa đã triển khai quân đội nhưng lực lượng chính phủ bị tố tham gia các cuộc tấn công vào người Druze.
Đầu tuần này, Israel tuyên bố ủng hộ người Druze và can thiệp, tấn công lực lượng chính phủ Syria và không kích Bộ Quốc phòng nước này tại thủ đô Damascus.
Vào ngày 19-7, tổng thống lâm thời Syria tuyên bố ngừng bắn ngay lập tức khi lực lượng an ninh Syria được triển khai đến Suweida để chấm dứt các cuộc giao tranh.
Thỏa thuận này bao gồm việc Israel ngừng các cuộc không kích và được Israel chấp thuận như một phần của hiệp ước do Mỹ làm trung gian, miễn là người Druze được bảo vệ.
Sau đó, quân đội chính phủ thiết lập nhiều trạm kiểm soát nhằm ngăn chặn người dân tham gia giao tranh. Tuy nhiên, tiếng súng vẫn vàng lên từ bên trong TP Suweida vào cuối ngày 19-7.
Người Bedouin tập trung trước một cửa hàng bị cháy ở làng Mazraa, ngoại ô TP Suweida, ngày 18-7. Ảnh: AP
Cũng trong ngày 19-7, Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gideon Saar bày tỏ nghi ngờ lời cam kết mới của tổng thống Syria về việc bảo vệ các nhóm thiểu số và toàn thể người dân Syria.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Gideon Saar cho biết các nhóm thiểu số ở Syria "rất nguy hiểm" và "điều này đã được chứng minh nhiều lần trong 6 tháng qua".
Về phần Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông đã cam kết ngăn chặn những hành vi gây hại cho người Druze ở Syria vì mối liên hệ của họ với những người đang sống ở Israel.
Cộng đồng người Druze là nhóm tôn giáo thiểu số có ảnh hưởng với cộng đồng sinh sống tại Syria, Lebanon và cả Israel. Cộng đồng người Druze ở Suweida theo một tôn giáo riêng biệt bắt nguồn từ Hồi giáo Shia và không tin tưởng chính phủ hiện tại ở Damascus.
Theo đài BBC, căng thẳng kéo dài giữa các bộ tộc Druze và Bedouin ở Suweida bùng phát thành các cuộc đụng độ giáo phái đẫm máu cuối tuần trước, sau vụ bắt cóc một tiểu thương người Druze trên đường cao tốc đến thủ đô Damascus hôm 13-7.
Đài Quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho biết có 940 người thiệt mạng kể từ thời điểm đó đến nay.
Đến ngày 18-7, ông Tom Barrack, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ kiêm nhiệm đại diện chính thức của Mỹ về Syria, công bố thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Syria.
Ông Tom Barrack nói: "Chúng tôi kêu gọi người Druze, Bedouin và Sunni hạ vũ khí và cùng với các nhóm thiểu số khác xây dựng một bản sắc Syria mới, thống nhất trong hòa bình và thịnh vượng với các nước láng giềng".
Đầu tuần này, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk bày tỏ quan ngại về tình trạng vi phạm và lạm dụng nghiêm trọng trong các cuộc xung đột, đồng thời cho biết văn phòng của ông đã nhận được các báo cáo đáng tin cậy về việc này.
Huệ Bình