Giây phút mọi người choáng váng, ngã nhào trên con tàu bị lật chìm ở Vịnh Hạ Long qua lời kể của nạn nhân sống sót

Giây phút mọi người choáng váng, ngã nhào trên con tàu bị lật chìm ở Vịnh Hạ Long qua lời kể của nạn nhân sống sót
5 giờ trướcBài gốc
Báo Tiền phong cập nhật, thông tin từ Sở chỉ huy tiền phương lúc 1h35 ngày 20/7, đã tìm được 37 thi thể trong vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, còn 5 người đang mất tích, 11 người được cứu sống. Công tác tìm kiếm cứu nạn đang được triển khai khẩn trương xuyên đêm.
Tàu Vịnh Xanh được trục vớt thành công, chuẩn bị lai dắt về bờ (Ảnh: Báo Quảng Ninh).
Thông tin được báo Dân trí đăng tải, anh M.X.H. (43 tuổi, quê Bắc Ninh) cùng đoàn có 13 người lớn và 1 trẻ nhỏ đã cùng nhau mua vé lên tàu du lịch Vịnh Xanh để ngắm nhìn vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, "niềm vui ngắn chẳng tày gang", khoảng 13h, con tàu bắt đầu nghiêng trước từng đợt gió lớn.
"Mọi người choáng váng, ngã nhào", anh H. kể.
Khi đó, anh H. đứng trong khoang tàu, mặc sẵn áo phao, cố hít sâu rồi lặn thoát ra ngoài. Tuy nhiên, do bơi không giỏi nên anh H. bị sóng đánh dạt ra cách xa con tàu khoảng 1km.
Gần 3 tiếng sau, anh may mắn được một tàu đánh cá đi qua phát hiện, vớt lên tàu đưa vào bờ.
Là một trong những thuyền viên có mặt trên chuyến tàu mã hiệu QN-7105, anh V.A.T. (25 tuổi) may mắn sống sót. Theo lời kể của anh T., lúc tàu bị lật, bản thân anh chỉ kịp men theo thành tàu để bơi ra ngoài và được lực lượng chức năng vớt lên sau đó.
Tương tự, chị Đ.T.T.L. (38 tuổi, quê Hưng Yên) cũng có mặt trên chuyến tàu 7105 vào chiều 19/7. Đi cùng chị L. còn có chồng và 2 con của chị. Hiện, những người trong gia đình chị L. chưa có tung tích.
Chị L. kể, khi con tàu chuẩn bị lật, chị ngồi ở phía cuối nên tìm được đường ra. Dưới cơn mưa dông lạnh buốt, chị L. phải cố ngâm cơ thể dưới nước biển. Sau đó, chị nhiều lần cố gắng lặn ngược vào trong tàu để cứu thêm người khác.
"Chui vào lần một không được, tôi lại lặn lên thở, chui tiếp lần hai. Nhưng, lượng oxy không còn nên tôi không còn đủ sức để vào", chị L. nhớ lại và cho biết đã hỗ trợ để đưa một cô gái khác thoát khỏi con tàu.
Để có được sự can đảm trên, chị L. nói rằng bản thân có kỹ năng bơi lặn, tuy nhiên, trong tình huống "ngàn cân treo sợi tóc", chị L. vẫn cảm thấy day dứt khi không thể cứu thêm được nhiều nạn nhân khác.
"Tôi chỉ mong mọi người được bình yên hết thôi, giá mà tôi cứu được mọi người...", chị L. nói trong nước mắt.
Lúc 2h ngày 20/7, tàu Vịnh Xanh được lật lại và tiến hành lai dắt về bờ. Trong quá trình lật lại tàu, lực lượng chức năng đã tìm thấy một số thi thể và đang chờ xác minh danh tính.
Nhật Hạ (t/h)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/giay-phut-moi-nguoi-choang-vang-nga-nhao-tren-con-tau-bi-lat-chim-o-vinh-ha-long-qua-loi-ke-cua-nan-nhan-song-sot-20196.html