Asia Arts Festival 2025 diễn ra tại Singapore trong 9 ngày, từ ngày 12-19/7/2025. Đây là cuộc tranh tài của các tài năng âm nhạc đến từ 12 quốc gia khắp châu Á với hơn 1.000 thí sinh tham gia.
Với phần trình diễn ấn tượng ca khúc "Mein Herr Marquis" – trích từ vở operetta Die Fledermaus của Johann Strauss – Kim Ánh đã hoàn toàn chinh phục ban giám khảo và xuất sắc mang về Cúp Vàng danh giá. Đây được xem là chiến thắng đầy tự hào, góp phần đưa nghệ thuật opera Việt Nam ghi dấu ấn trên bản đồ văn hóa châu Á.
Chia sẻ về lý do chọn ca khúc "Mein Herr Marquis" trình diễn cho đêm thi cuối, nữ ca sĩ sinh năm 1999 cho biết: "Đây là một bản aria rất vui nhộn, duyên dáng và có chút tinh nghịch – đúng với tính cách của tôi khi đứng trên sân khấu. Dù giai điệu nhẹ nhàng, bài hát lại đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc và khả năng diễn xuất khá cao, nên tôi xem đó là cơ hội để thử thách bản thân."
Giọng ca quê Hưng Yên cũng bày tỏ mong muốn lan tỏa tình yêu opera theo cách gần gũi và hiện đại: "Tôi rất thích cách bài hát này vì có thể kết nối với khán giả ở bất kỳ quốc gia nào. Khi mang tác phẩm đến Singapore, tôi muốn chia sẻ niềm vui của opera theo cách trẻ trung, tràn đầy năng lượng và gần gũi với người nghe".
Đến với cuộc thi và vinh dự khi được gọi tên ở vị trí cao nhất, Kim Ánh nói đã dốc toàn bộ tâm sức cho hành trình chuẩn bị suốt ba tháng trước khi bước ra sân khấu tại Singapore.
Với cô gái sinh năm 1999, đây là dấu mốc đáng nhớ. Cô chia sẻ, xúc động khi được giải Vàng và lọt vào top 5 thí sinh có điểm số cao nhất trong đoàn Việt Nam, ca sĩ Kim Ánh không giấu được niềm hạnh phúc. Cô nói, đây là kết quả vượt ngoài mong đợi và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã đồng hành trong hành trình chinh phục giải thưởng.
"Tôi thật sự rất hạnh phúc khi đạt giải Vàng và là một trong năm thí sinh có điểm số cao nhất trong đoàn do giảng viên Trần Thị Trang dẫn dắt. Đây là một kết quả ngoài sức tưởng tượng, và tôi biết rằng hành trình này không bao giờ là một mình" Kim Ánh chia sẻ.
Nữ ca sĩ cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến NSƯT Kim Phúc – người thầy đã tận tình hướng dẫn và truyền cảm hứng cho cô trong suốt quá trình luyện tập. Đồng thời, cô cũng cảm ơn giảng viên Trần Thị Trang – người đã đồng hành và đệm đàn tinh tế, giúp cô thêm phần tự tin khi trình diễn trên sân khấu.
"Giải thưởng này là nguồn động lực lớn để tôi tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc đầy đam mê và thử thách phía trước," Kim Ánh khẳng định.
Kim Ánh bày tỏ lòng biết ơn với giảng viên Trần Thị Trang – người thầy đã tận tâm dẫn dắt cô trong suốt quá trình chinh chiến tại cuộc thi. Ảnh: NVCC.
Giành Giải Vàng quốc tế, Kim Ánh coi đó là động lực theo đuổi đam mê âm nhạc. Ảnh: NVCC.
Không chỉ gây ấn tượng bằng giọng hát và phong thái trình diễn chuyên nghiệp, ca sĩ Kim Ánh còn ghi dấu trong lòng bạn bè quốc tế khi lựa chọn tà áo dài trắng sen làm trang phục biểu diễn tại cuộc thi.
Nói về lựa chọn này, Kim Ánh cho hay: "Sở dĩ, tôi chọn mặc áo dài trắng sen khi dự thi vì muốn mang theo vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch của người phụ nữ Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là niềm tự hào – khi mặc lên, tôi cảm thấy tự tin và như đang được tiếp thêm sức mạnh từ quê hương".
Không chỉ nhận được sự yêu thích từ khán giả, trang phục áo dài của Kim Ánh còn gây thiện cảm với các giám khảo. "Một vị giám khảo đã khen: 'Trông em rất xinh đẹp trong tà áo truyền thống’ khi tôi bước lên nhận giải. Đó thực sự là khoảnh khắc xúc động và đáng nhớ đối với chính bản thân tôi," cô chia sẻ thêm.
Kim Ánh bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục mang áo dài Việt Nam đến nhiều sân khấu quốc tế hơn trong tương lai, góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt tới bạn bè năm châu.
An Khánh