Giúp đỡ cậu bé lớp 6 vượt qua bệnh tật tiếp tục đến trường

Giúp đỡ cậu bé lớp 6 vượt qua bệnh tật tiếp tục đến trường
5 giờ trướcBài gốc
Anh Lâm và vợ đều là nhân viên tại một khu du lịch ở phường Hàm Tiến với mức lương chỉ đủ trang trải cuộc sống. Hai vợ chồng có 3 con nhỏ, nhưng số phận không may mắn khi cháu lớn, Phan Thành Nhân (sinh năm 2010), cũng mắc bệnh vàng da bẩm sinh, ảnh hưởng đến não, để lại di chứng khiến cháu không còn được nhanh nhẹn như bạn bè cùng trang lứa. Suốt nhiều năm qua, vợ chồng anh đã cố gắng lo liệu chi phí điều trị cho con, nhưng bệnh tình không thể dứt hẳn, cháu không nói được vẫn cần sự chăm sóc đặc biệt mỗi ngày.
Anh Lâm và 2 con nhỏ tại nhà ở chung với ba mẹ
Thế nhưng, bi kịch chưa dừng lại ở đó. Ngày 13/2/2025, bé Phan Thành Phát đang học lớp 6A2 Trường THCS Nguyễn Thông - bỗng nhiên phát bệnh. Bỏ dở sách vở, bạn bè, Phát theo ba mẹ lên Bệnh viện Truyền Máu Huyết Học TP.HCM. Tại đây, các bác sĩ kết luận bé mắc bệnh bạch cầu cấp dòng Lympho - một dạng ung thư máu nguy hiểm. Đây là căn bệnh quái ác, cần điều trị lâu dài với chi phí rất lớn. Riêng đợt đầu, gia đình đã được bác sĩ báo sẽ mất hơn 1 tỉ đồng, chưa kể những lần điều trị tiếp theo. “Vay mượn khắp nơi, gom góp hết cả số tiền dành dụm được 60 triệu đồng để đóng viện phí. Nghĩ tới số tiền phía trước mà xót lòng. Thương con bao nhiêu càng đau bấy nhiêu, bởi giờ chúng tôi chẳng còn khả năng chi trả” - anh Lâm nghẹn ngào nói. Điều khiến anh day dứt nhất là mỗi khi con hỏi: “Chừng nào con được về đi học lại vậy ba?”, anh chỉ biết nuốt nước mắt, giấu nhẹm bệnh tình để động viên con.
Cháu Phát bỏ dở học hành điều trị bệnh tại Bệnh viện Truyền Máu Huyết Học TP.HCM.
Hiện tại, cháu Phát đang được truyền hóa chất và lọc máu liên tục. Mỗi ngày trôi qua là thêm một lần ba mẹ em rơi vào nỗi lo lắng và tuyệt vọng. Vì con bệnh nặng, anh Lâm và vợ buộc nghỉ làm vào Sài Gòn để thay nhau túc trực bên con chăm sóc. Thu nhập đã không còn như trước cộng thêm khoản nợ nần vay mượn gia đình càng khó khăn hơn. Trong khi tất cả tiền bạc tích cóp đã dốc hết vào việc chữa trị cho con, nhưng vẫn không thấm vào đâu so với số tiền cần có.
Trong cơn nguy khó này, gia đình anh Lâm rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng. Sự sẻ chia, động viên giúp cháu Phát có thêm hy vọng chiến thắng bệnh tật, tiếp tục được đến trường như bạn bè cùng trang lứa.
Mọi sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm xin gửi về: Quỹ Tấm lòng vàng (Báo Bình Thuận) số tài khoản:112000016795 Vietinbank. Hoặc liên hệ trực tiếp với anh Phan Văn Lâm (ba của bé Phát), số điện thoại cũng là số tài khoản: 0364983310 (Ngân hàng Vietcombank).
Xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của quý bạn đọc!
T.DUYÊN
Nguồn Bình Thuận : https://baobinhthuan.com.vn/giup-do-cau-be-lop-6-vuot-qua-benh-tat-tiep-tuc-den-truong-128225.html