Trung đội trưởng Lê Trọng Linh (đầu tiên bên trái) cùng cán bộ, chiến sĩ luyện tập phương án trực phòng không.
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hoằng Lộc giàu truyền thống cách mạng và tinh thần hiếu học, nên ngay từ nhỏ Lê Trọng Linh đã nung nấu ước mơ được khoác trên mình bộ quân phục màu xanh áo lính. Với ước mơ ấy, cùng sự động viên của gia đình và bạn bè, năm 2016, Lê Trọng Linh đã thi đậu vào Trường Sĩ quan Lục quân 1. Những ngày đầu trong môi trường quân đội, Lê Trọng Linh đã xác định rõ động cơ và mục tiêu phấn đấu trong học tập. Và ngay năm học thứ hai, Linh đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tổng kết 4 năm học tập, Lê Trọng Linh tốt nghiệp loại giỏi, xếp thứ 2 toàn khóa và được phong quân hàm Trung úy.
Sau khi tốt nghiệp, năm 2020, Lê Trọng Linh được phân công về công tác tại Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ CHQS tỉnh với vai trò Trung đội trưởng Trung đội súng máy phòng không 12,7mm. Đây là đơn vị chủ lực của Bộ CHQS tỉnh, có cường độ huấn luyện và yêu cầu nhiệm vụ rất cao, thường xuyên được giao các nhiệm vụ đột xuất như sẵn sàng chiến đấu, khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia phòng, chống dịch COVID-19... Thời gian đầu dù gặp không ít khó khăn, thử thách, nhưng với tinh thần và ý chí của người quân nhân cách mạng, anh Lê Trọng Linh luôn xem đó là cơ hội để rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Trong quá trình công tác, anh luôn hăng hái, xung phong nhận những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó để được thử sức, học hỏi kinh nghiệm và ngày càng vững vàng, tự tin hơn trong công tác.
Trên cương vị và chức trách được giao, anh Lê Trọng Linh luôn ý thức sâu sắc rằng việc học tập, rèn luyện phải được thực hiện thường xuyên; việc tu dưỡng, phấn đấu phải được nêu cao hơn bao giờ hết, bởi mọi hành động, việc làm của mình không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, mà còn là tấm gương để cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền noi theo. Không chỉ chú trọng xây dựng những cá nhân điển hình tiên tiến, anh luôn hướng đến xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Qua quá trình học tập, công tác và rút ra nhiều kinh nghiệm từ thực tiễn, anh Lê Trọng Linh nhận thấy thi đua không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn lao mà bắt đầu từ những việc làm nhỏ bé, giản dị nhất trong công việc hằng ngày. Đối với quân nhân, thi đua thể hiện ở chính tác phong, lời nói và hành động hằng ngày. Đó là giữ nghiêm lễ tiết, tác phong; đúng giờ, đúng mực; có tinh thần trách nhiệm, trung thực và luôn gương mẫu trong mọi hoàn cảnh.
Theo sự điều động và phân công của tổ chức, năm 2024, anh Lê Trọng Linh được giao đảm nhiệm cương vị Trung đội trưởng Trung đội súng máy phòng không 12,7mm, Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mê, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Tĩnh Gia. Nhận nhiệm vụ mới ở nơi đảo xa vốn nhiều khó khăn và thiếu thốn, Trung đội trưởng Lê Trọng Linh không tránh khỏi những lo lắng, băn khoăn. Nhưng bằng sức trẻ, lòng nhiệt huyết và tinh thần cống hiến của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, anh đã nỗ lực phấn đấu, cùng đồng chí, đồng đội trên đảo vượt qua mọi thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.
Ở đảo Mê, đơn vị anh chủ yếu tận dụng lượng nước mưa tự nhiên, còn nguồn điện hiện nay vẫn phải sử dụng máy phát theo giờ. “Những ngày hè tháng 4, tháng 5 vừa qua nắng nóng kéo dài, lượng nước dự trữ và các mạch nước ngầm trên đảo gần như cạn kiệt, khiến sinh hoạt của bộ đội gặp nhiều khó khăn. Với trách nhiệm của người chỉ huy phụ trách một bộ phận đóng quân xa trung tâm, tôi luôn trăn trở, tìm hướng khắc phục. Sau khi xin ý kiến Chỉ huy Tiểu đoàn và tìm hiểu kỹ lưỡng, tôi đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đi sâu vào rừng tìm các mạch nước ngầm, kéo đường ống dẫn nước từ trong rừng về đơn vị để phục vụ sinh hoạt. Mặc dù lượng nước thu được không nhiều, song đó thực sự là những giọt nước quý giúp đơn vị vượt qua giai đoạn khó khăn. Cùng với đó, tôi luôn nhắc nhở, động viên các chiến sĩ nâng cao ý thức tiết kiệm và sử dụng nước hợp lý, bảo đảm đời sống cho anh em trong đơn vị”, Trung đội trưởng Lê Trọng Linh cho biết.
Ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ: “Muốn hướng dẫn quần chúng, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”, trong quá trình công tác, Trung đội trưởng Lê Trọng Linh luôn gương mẫu từ lời nói đến việc làm để các chiến sĩ noi theo, tạo động lực và lan tỏa tinh thần thi đua trong toàn đơn vị. Ghi nhận những đóng góp nổi bật trong 5 năm qua, Trung đội trưởng Lê Trọng Linh đã 3 lần được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2020, 2023, 2024), 2 lần được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến (2021, 2022), được UBND tỉnh và Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tặng nhiều Bằng khen cùng nhiều giấy khen của các cấp trao tặng.
“Những thành tích đạt được tuy chưa phải là nhiều, song đó là động lực để tôi tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, trình độ chiến đấu, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình nơi tuyến đầu của hòn đảo tiền tiêu”, Trung đội trưởng Lê Trọng Linh tâm sự.
Bài và ảnh: Tố Phương