Hà Lan 2-1 Uzbekistan: Cú đúp của Gakpo che mờ màn trình diễn thiếu thuyết phục của Oranje

Hà Lan 2-1 Uzbekistan: Cú đúp của Gakpo che mờ màn trình diễn thiếu thuyết phục của Oranje
14 giờ trướcBài gốc
Trong ngày kỷ niệm trận đấu thứ 50 trong màu áo đội tuyển quốc gia, Cody Gakpo trở thành người hùng với cú đúp từ chấm phạt đền, trong đó có bàn thắng quyết định ở phút 90+8.
Tuy nhiên, phía sau chiến thắng ấy là không ít nỗi lo dành cho HLV Ronald Koeman khi Oranje tiếp tục bộc lộ những hạn chế về khả năng dứt điểm và sự ổn định nơi hàng thủ.
Hà Lan áp đảo nhưng phung phí cơ hội
Sau thất bại bất ngờ trước Algeria ở trận giao hữu trước đó, Hà Lan nhập cuộc với quyết tâm lấy lại sự tự tin. Đội bóng của Ronald Koeman nhanh chóng kiểm soát thế trận với khả năng cầm bóng vượt trội và liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương.
Crysencio Summerville là người tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên nhưng pha chạm bóng lỗi khiến anh bỏ lỡ cơ hội đối mặt thủ môn Utkir Yusupov. Sau đó, Donyell Malen tiếp tục khiến ban huấn luyện tiếc nuối khi đưa bóng đi chệch khung thành trong tình huống gần như chắc chắn có bàn thắng.
Tijjani Reijnders cũng có cơ hội mở tỷ số bằng một pha đánh đầu thuận lợi nhưng lại đưa bóng vọt xà ngang. Sự kém duyên trong khâu dứt điểm khiến Hà Lan phải chờ đến phút 31 mới tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc.
Gakpo đánh dấu cột mốc đáng nhớ
Phút 31, Summerville thực hiện pha đột phá tốc độ và bị Jakhongir Urozov phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.
Trên chấm 11 mét, Cody Gakpo thực hiện cú sút chính xác vào góc thấp bên trái khung thành. Dù thủ môn Yusupov chạm được tay vào bóng, anh vẫn không thể ngăn cản bàn thắng mở tỷ số của Hà Lan.
Pha lập công này mang ý nghĩa đặc biệt với tiền đạo Liverpool khi đây là bàn thắng thứ 20 của anh cho đội tuyển quốc gia trong trận đấu thứ 50 khoác áo Oranje.
Sau bàn thắng, Hà Lan tiếp tục áp đảo và tạo ra thêm nhiều cơ hội. Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút khiến cách biệt vẫn chỉ là một bàn trước giờ nghỉ.
Uzbekistan kiên cường chống đỡ
Dù lép vế hoàn toàn trong phần lớn thời gian thi đấu, Uzbekistan vẫn cho thấy tinh thần chiến đấu đáng khen ngợi.
Đội bóng của HLV Fabio Cannavaro chủ động chơi thấp, tập trung số đông cầu thủ bên phần sân nhà và chờ đợi cơ hội phản công. Dù không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, họ vẫn duy trì được sự tập trung và không để Hà Lan gia tăng cách biệt.
Sang hiệp hai, thế trận của Oranje bắt đầu chậm lại. Các pha phối hợp thiếu sắc bén hơn và những đường chuyền cuối cùng thường không đạt độ chính xác cần thiết.
Brian Brobbey từng đưa được bóng vào lưới Uzbekistan nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Trong khi đó, Uzbekistan ngày càng chơi tự tin hơn khi nhận thấy đối thủ không thể kết liễu trận đấu.
Kịch tính bùng nổ cuối trận
Những phút cuối chứng kiến một trong những màn kết thúc điên rồ nhất của loạt trận giao hữu trước thềm World Cup.
Phút 87, Hà Lan chỉ còn chơi với 10 người khi Guus Til nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống để bóng chạm tay. Quyết định này gây nhiều tranh cãi bởi pha bóng được cho là vô tình và xảy ra ngoài vòng cấm.
Lợi thế hơn người giúp Uzbekistan mạnh dạn đẩy cao đội hình. Thành quả đến ở phút bù giờ thứ hai khi Igor Sergeev tận dụng sự lúng túng của hàng phòng ngự Hà Lan để ghi bàn gỡ hòa 1-1, khiến các cổ động viên Oranje chết lặng.
Tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì kịch tính tiếp tục xuất hiện ở những giây cuối cùng. Trong một tình huống phạt góc ở phút 90+7, trung vệ Jean-Paul van Hecke bị kéo ngã trong vòng cấm và trọng tài cho Hà Lan hưởng quả phạt đền thứ hai.
Một lần nữa, Cody Gakpo bước lên chấm 11 mét. Tiền đạo 26 tuổi giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối, đánh lừa thủ môn Yusupov trước khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Lan ở phút 90+8.
Nhiều nỗi lo trước ngày khai mạc World Cup
Chiến thắng giúp Hà Lan phần nào giải tỏa áp lực sau chuỗi trận chuẩn bị không thực sự thuyết phục. Tuy nhiên, màn trình diễn trước Uzbekistan cũng cho thấy nhiều vấn đề mà Ronald Koeman cần giải quyết.
Dù kiểm soát bóng tới gần 70% và tạo ra lượng cơ hội lớn với chỉ số kỳ vọng bàn thắng (xG) lên tới 4,62, Oranje chỉ ghi được hai bàn thắng và cả hai đều đến từ chấm phạt đền. Sự thiếu sắc bén của các chân sút như Malen, Reijnders hay Summerville là điều đáng lo ngại.
Bên cạnh đó, tình hình nhân sự cũng khiến Koeman đau đầu. Sau khi mất Jurrien Timber vì chấn thương, thủ môn số một Bart Verbruggen tiếp tục phải rời sân sớm vì vấn đề thể lực, làm dấy lên những lo ngại về chiều sâu đội hình nơi hàng thủ.
Sẵn sàng cho thử thách lớn hơn
Dù chưa đạt phong độ cao nhất, Hà Lan vẫn hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất là giành chiến thắng trước khi bước vào World Cup 2026. Với sự tỏa sáng của Cody Gakpo cùng nền tảng chất lượng trong đội hình, Oranje vẫn được đánh giá là ứng viên đáng gờm tại bảng F.
Trong khi đó, Uzbekistan có thể ngẩng cao đầu sau màn trình diễn quả cảm trước một đối thủ mạnh hơn rất nhiều. Đội bóng Trung Á đã cho thấy họ đủ khả năng cạnh tranh trong lần đầu tiên góp mặt tại World Cup và sẽ hướng đến trận ra quân gặp Colombia với sự tự tin đáng kể.
Khánh Minh
Nguồn TG&VN : https://baoquocte.vn/ha-lan-2-1-uzbekistan-cu-dup-cua-gakpo-che-mo-man-trinh-dien-thieu-thuyet-phuc-cua-oranje-403777.html