- Với số điểm ấn tượng Toán 10, Lý 9,75, Ngoại ngữ 9,75, tổng điểm là 29,5, em Vũ Hoàng Bảo Duy, học sinh lớp 12 D1 (năm học 2024 - 2025), Trường THPT chuyên Chu Văn An, hiện trú tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn đã xuất sắc trở thành á khoa toàn quốc khối A01 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Đây là thành quả của một hành trình đầy nỗ lực, không ngừng vươn lên, vượt qua mọi thử thách để “chạm tay” vào ước mơ của Bảo Duy.
Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi gặp em Vũ Hoàng Bảo Duy đó là dáng người cao ráo và đôi mắt sáng, toát lên vẻ thông minh, lanh lợi. Chia sẻ với chúng tôi về cảm xúc khi biết mình là á khoa toàn quốc và thủ khoa khối A01 của tỉnh trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, em Duy cho biết: Sau khi hoàn thành kỳ thi, em khá tự tin với bài làm của mình. Tuy nhiên, khi nhận được thông báo chính thức và biết mình là á khoa toàn quốc, thủ khoa của tỉnh em không khỏi bất ngờ và hạnh phúc.
Để đạt được kết quả tốt, đặc biệt đây là năm đầu tiên thi tốt nghiệp THPT theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Duy áp dụng nhiều phương pháp học tập, đặc biệt là tham gia nhiều khóa học online cũng như theo dõi nhiều trang thông tin kiến thức trên các trang mạng xã hội.
Ngoài ra, một phương pháp học tập khác cũng được Duy chú trọng áp dụng đó là học nhóm với bạn bè. Duy chia sẻ thêm: Việc có những người bạn cùng em học tập mỗi ngày là một trong những cách giải tỏa căng thẳng tốt nhất khi học tập. Có sự góp mặt của bạn bè, dẫu là qua màn hình chiếc máy tính cũng giúp em cảm thấy không cô đơn trên chặng đường này. Đôi khi, chỉ cần một câu bông đùa với nhau là không khí sẽ lại vui vẻ trở lại, khiến cho việc học trở nên “dễ chịu” hơn.
Nhận xét về bạn của mình, em Nguyễn Nhật Anh, học sinh lớp 12 D1 (năm học 2024 - 2025), Trường THPT chuyên Chu Văn An cho biết: Duy không chỉ là một học sinh giỏi mà còn là một người bạn rất tốt. Duy hòa đồng, cởi mở và luôn sẵn lòng giúp đỡ chúng em trong quá trình học tập. Bạn thường xuyên chia sẻ những kiến thức hay, những cách giải bài tập độc đáo và động viên khi chúng em gặp khó khăn.
Trước khi có được thành công này, hành trình học tập của Duy cũng có những ngã rẽ đầy bất ngờ. Một trong số đó là quyết định thay đổi nguyện vọng ngành và trường học vào phút cuối. Duy kể: Vào tháng 8/2024, em đã thi SAT (Scholastic Assessment Test - bài thi chuẩn hóa nhằm đánh giá năng lực của học sinh nộp đơn vào các trường đại học ở Mỹ và một số quốc gia khác) và đạt 1.540 điểm. Em nghĩ với số điểm này, em có thể được tuyển vào một số ngành học em mơ ước. Tuy nhiên, ngôi trường em có nguyện vọng theo học không tuyển sinh theo phương thức xét điểm thi SAT nữa. Kết quả, dù điểm SAT và IELTS (một hệ thống bài kiểm tra về khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh thông qua 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết) đều đạt điểm cao, em vẫn không đủ điều kiện xét tuyển vào ngành học mà em hướng tới. Lúc đó em rất suy sụp bởi bản thân đã cố gắng cả năm lớp 11 chỉ để học SAT, cảm giác như mọi nỗ lực đều đổ sông, đổ bể.
Em Vũ Hoàng Bảo Duy, Á khoa toàn quốc khối A01 trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025
Thế nhưng, chính sự "thất bại” này lại thắp lên một ngọn lửa mãnh liệt trong Bảo Duy. Em quyết tâm sẽ chinh phục một đích đến lớn hơn ban đầu, đó là ngành Khoa học Máy tính (IT1) của Đại học Bách khoa Hà Nội, một ngành mà trước đó Duy cảm thấy rất khó để “chạm” tới. Với Duy, những thử thách hay thất bại không bao giờ là dấu chấm hết, mà là động lực mạnh mẽ thúc đẩy em phải cố gắng hơn nữa. Với sự cố gắng không ngừng nghỉ và điểm số hiện tại, tỉ lệ đỗ của Duy vào ngành Khoa học Máy tính (IT1) của Đại học Bách khoa Hà Nội là rất cao.
Trên suốt hành trình học tập, Duy luôn nhận được sự đồng hành của gia đình và thầy cô. Niềm đam mê tin học và máy tính của Duy nhen nhóm từ nhỏ nhờ sự định hướng của bố, giúp em sớm tiếp xúc và nuôi ước mơ theo đuổi lĩnh vực này. Bố mẹ không chỉ là nguồn động viên lớn mà còn tạo mọi điều kiện tốt nhất, lắng nghe và giúp Duy vượt qua khó khăn.
Các thầy cô giáo tại Trường THPT chuyên Chu Văn An không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn là người định hướng và tư vấn tận tình cho Duy trong việc lựa chọn ngành nghề, đặc biệt là khi em đứng trước quyết định thay đổi nguyện vọng. Cô Ngô Hồng Minh, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 D1 (năm học 2024 - 2025) chia sẻ: Duy là một học trò vô cùng thông minh và say mê học tập. Duy thường xuyên lan tỏa những năng lượng tích cực và chia sẻ phương pháp học tập hiệu quả của bản thân cho các bạn trong và ngoài lớp, luôn sẵn lòng giúp đỡ và truyền cảm hứng cho những người xung quanh.
Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, tinh thần vượt khó, em Vũ Hoàng Bảo Duy đã có một hành trình chinh phục tri thức thành công đầy ấn tượng, trở thành tấm gương sáng về ý chí và sự kiên định trong học tập.