Hành trình từ bỏ Trường Đại học Nhân văn, 'ngược gió' theo đuổi đam mê diễn xuất ngành Diễn viên

Hành trình từ bỏ Trường Đại học Nhân văn, 'ngược gió' theo đuổi đam mê diễn xuất ngành Diễn viên
18 giờ trướcBài gốc
Khi đam mê diễn xuất thôi thúc mạnh mẽ hơn lựa chọn an toàn
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống giáo dục, việc Linh theo đuổi nghệ thuật vốn không nằm trong "kịch bản" của gia đình. "Tất cả cô dì chú bác nhà mình đều làm giáo viên, và các chị họ cũng vậy. Bố mẹ mình thì kinh doanh bán hàng. Cả đại gia đình đều muốn mình làm giáo viên để có một công việc ổn định," Linh tâm sự về những áp lực ban đầu.
Nguyễn Thế Linh, sinh viên K43 chuyên ngành Diễn viên Kịch, Điện ảnh, Truyền hình
tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.
Thấu hiểu mong muốn của gia đình, Linh đã đăng ký và trúng tuyển vào ngành Việt Nam học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – một lựa chọn an toàn và được gia đình ủng hộ. Tuy nhiên, ngọn lửa đam mê diễn xuất đã được nhen nhóm từ những ngày thơ ấu gắn liền với sân khấu mầm non, và càng cháy bỏng hơn qua những lần tự mình đi casting phim, tham gia các bộ phim ngắn không chuyên, hay đạt giải nhất cuộc thi "Giới thiệu sách" với tiết mục kịch đầy sáng tạo thời cấp ba. Tiếng gọi của sân khấu đã thôi thúc mạnh mẽ hơn bất cứ lựa chọn an toàn nào khác.
Bước ngoặt dũng cảm: Từ bỏ ngành học truyền thống để cháy hết mình với Sân khấu Điện ảnh.
Biết đến hệ đào tạo vừa học vừa làm (VLVH) của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Linh nhận thấy đây chính là cơ hội thứ hai để mình được sống trọn vẹn với đam mê. "Mình được biết chương trình học và thời gian đào tạo của hệ chính quy và vừa học vừa làm là như nhau, nên đã đăng ký thi và may mắn đỗ vào trường," Linh kể lại quyết định táo bạo của mình.
Quyết định này ban đầu vấp phải sự phản đối gay gắt từ gia đình. "Khi mình đỗ, ban đầu bố mẹ không cho nhập học," Linh nhớ lại. Nhưng chính tình yêu nghề và sự kiên định của Linh đã lay động được cả những người thân yêu nhất. "Bà nội mình biết chuyện thì xin bố mẹ mình và đòi gửi tiền nhập học ra cho mình. Bố mẹ sau đó đã chấp nhận và trả lại số tiền cho bà," khoảnh khắc đầy cảm động đã mở ra cánh cửa cho Linh bước vào ngôi trường mơ ước.
Để chứng minh quyết tâm và đồng thời chiều lòng gia đình, năm nhất đại học, Linh đã nỗ lực phi thường khi học song song cả hai trường – một bên là ngành học truyền thống mà gia đình mong muốn, một bên là nghệ thuật mà bản thân khao khát. Phải đến năm thứ hai, khi bố mẹ xem được video ghi lại phần thi học kỳ của Linh, sự cống hiến và tài năng của con trai mới dần được gia đình chấp nhận. Linh sau đó đã chính thức xin bảo lưu kết quả học tập tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn để toàn tâm toàn ý theo đuổi con đường diễn xuất. Đây chính là minh chứng rõ nhất cho sự quyết tâm sắt đá của Linh.
Đối với nhiều người, hệ vừa học vừa làm có thể gây băn khoăn về chất lượng. Tuy nhiên, Nguyễn Thế Linh đã khẳng định điều ngược lại. "Hệ này thì thầy cô quan tâm chúng mình rất nhiều và chúng mình được học chung với các bạn chính quy nên chất lượng đào tạo như nhau và bằng đại học cũng như nhau," Linh chia sẻ đầy tự hào.
Điều này được thể hiện rõ qua quá trình học tập và những thành quả mà Linh đạt được. Ngay từ khi hoàn thành xong năm nhất, Linh đã được thầy giáo chọn vào lớp tài năng, nơi Linh được tiếp cận nhiều kiến thức mới mẻ, mở rộng vốn hiểu biết và được thực hành nhiều hơn. Linh còn tích cực tham gia hỗ trợ các lớp đạo diễn Sự kiện Lễ hội, vừa để giúp đỡ bạn bè, vừa để tích lũy thêm kinh nghiệm.
Sau năm thứ hai, Linh đã liên tiếp góp mặt trong hai vở kịch lớn, minh chứng cho năng lực và sự tôi luyện không ngừng:
* Vở nhạc kịch "Trời Xanh Nơi Đáy Vực" của đạo diễn Nguyễn Hoàng Tùng. Đây là vở diễn giành Huy chương Vàng tại Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân" và "20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ Tổ quốc" lần thứ V năm 2025. Trong vở này, Linh đã hóa thân thành một người lính cứu hỏa, diễn cùng các bạn diễn viên K43, K44 và giảng viên khoa Sân khấu, với vai chính Việt Dũng do bạn Hải Nam thủ vai và Ánh Dương do bạn Hiền Anh thủ vai.
* Vở kịch nói "Vùng Trời Bình Yên" của đạo diễn Hán Quang Tú. Vở diễn này tham gia Tuần lễ kịch Công an Nhân dân nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025). Linh đảm nhận vai Din, con trai của A Lềnh, diễn cùng các bạn diễn viên K43, K44, anh chị diễn viên K42 và giảng viên khoa Sân khấu, trong đó vai nam chính là nhân vật Hoàng do anh Hà Khoa (diễn viên K42) thủ vai và nữ chính là nhân vật Hoài An do giảng viên Minh Trà thủ vai.
Đáng chú ý, hai vở diễn lớn này chỉ cách nhau đúng 1 tháng, cho thấy cường độ làm việc và sự cống hiến không ngừng nghỉ của Linh.
Với Nguyễn Thế Linh, diễn xuất không chỉ là một nghề mà còn là đam mê cháy bỏng. Ước mơ của Linh là trở thành một nghệ sĩ thực thụ trong tương lai và mục tiêu sau khi tốt nghiệp sẽ là vào làm việc tại các nhà hát, sống trọn vẹn với nghiệp diễn.
"Giống như hoa dại, hãy học cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, ngay cả khi người đời cho rằng bạn không thể. Khi mọi việc dường như đang chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay cất cánh ngược chiều gió, chứ không phải cùng chiều gió," câu nói yêu thích này luôn là kim chỉ nam cho Linh mỗi khi đối mặt với khó khăn.
Gửi gắm lời khuyên đến những bạn trẻ có chung hoàn cảnh, Linh nhắn nhủ từ chính trải nghiệm của mình: "Gia đình luôn muốn tốt cho mình và sợ mình khó khăn sau này. Nếu các bạn bị gia đình phản đối đam mê và ước mơ của các bạn thì các bạn hãy chứng minh cho gia đình các bạn khả năng của các bạn. Chậm một chút cũng không sao vì lùi một bước để tiến nhiều bước. Nếu các bạn có đam mê, mình tin chắc sẽ không ai có thể vùi dập đam mê của các cậu được."
Câu chuyện của Nguyễn Thế Linh là một lời khẳng định mạnh mẽ rằng, khi đam mê đủ lớn, mọi rào cản đều trở nên nhỏ bé. Chàng sinh viên K43 này chắc chắn sẽ là một nhân tố đầy triển vọng, góp phần làm phong phú thêm nền nghệ thuật nước nhà.
Nguồn SVVN : https://svvn.tienphong.vn/hanh-trinh-tu-bo-truong-dai-hoc-nhan-van-nguoc-gio-theo-duoi-dam-me-dien-xuat-nganh-dien-vien-post1766176.tpo