Chuyến đi đến Angola của Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy là một hành trình vô cùng ý nghĩa và đáng nhớ. Nàng hậu có vinh dự được gặp gỡ và có buổi giao lưu tại Đại sứ quán Việt Nam ở Angola.
Hoa hậu Thanh Thủy còn có cơ hội được gặp gỡ và trao đổi cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Angola. Ngày 6/8 Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường sẽ từ Ai Cập sang Angola, Thanh Thủy sẽ tiếp tục có vinh dự được có mặt tại buổi kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Angola.
Bên cạnh các hoạt động ngoại giao, Hoa hậu Thanh Thủy còn được ghé thăm “Làng Việt Nam” tại Angola và trồng cây tại đây. Chia sẻ trên trang cá nhân, nàng hậu viết:
“Có những chuyến đi không chỉ giúp mình hiểu thêm về thế giới, mà còn khiến mình sống chậm lại để yêu thương nhiều hơn. Thủy vừa có cơ duyên cùng anh Huy Khánh Vlogs và tổ chức Miss International ghé thăm “Làng Việt Nam” - một ngôi làng nhỏ ở Angola, nơi 17 hộ gia đình và khoảng 30 em nhỏ đang cùng nhau sinh sống…
Điều khiến Thủy càng trân quý hơn là khi bà con mang ra biếu đoàn mình những món quà giản dị mà chan chứa nghĩa tình. Đó là những nông sản do chính tay họ trồng, vốn là của quý nơi đây.
Khi cùng anh Huy Khánh đi thăm vài căn nhà trong làng, Thủy có hỏi về nguồn nước sinh hoạt. Được biết, nơi lấy nước sạch khá xa, mỗi lần lấy là các cô, các chị phải gánh từng can 20 lít từ con suối nhân tạo do bà con tự đào.
Cũng vì vậy, Thủy và công ty chủ quản đã khởi công xây dựng một giếng nước sạch để giúp bà con cải thiện điều kiện sinh hoạt. Nhân dịp này, Thủy cũng gửi tặng những phần quà nhỏ đến các em nhỏ và các hộ gia đình trong làng.
Trước chuyến đi, Thủy đã mang theo một ít hạt giống rau và trái cây từ Việt Nam để cùng bà con gieo trồng và vun trồng mầm xanh - như một cách kết nối chặt chẽ hơn tình cảm giữa Việt Nam và Angola.
Khoảnh khắc cả làng cùng nhau làm bánh khoai Việt Nam, ca hát, chuyện trò, Thủy cảm thấy không có khoảng cách nào giữa hai châu lục, hai màu da, hai dân tộc. Tất cả chỉ còn lại sự kết nối bằng những tấm lòng chân thành và những điều tử tế dành cho nhau.”