Ngày 19-7, trên mạng xã hội xôn xao clip hai phụ nữ ở Nghệ An cãi nhau trong việc mua bán trái mít chín.
"Tranh cãi" bắt đền 5 ngàn đồng vì bóc ăn thử 2 múi mít rồi không mua
Bà Vân và quả mít bị người phụ nữ bóc ăn thử 2 múi rồi không mua, không đền 5 ngàn đồng.
Đoạn clip dài 3 phút quay cảnh một phụ nữ khắc khổ đi bán một quả mít. Một phụ nữ là chủ quán phở bóc quả mít đó ăn thử một múi, chê mít không ngon rồi tiếp tục bóc thêm một múi khác đưa cho con gái ăn thử. Tiếp đó, người phụ nữ này chê mít không thơm ngon và không mua.
Bà bán mít yêu cầu trả 5.000 đồng với lý do quả mít còn nguyên (trị giá 35 ngàn đồng), bóc ra rồi nay không thể bán được nữa. Người phụ nữ không trả tiền với lập luận “ăn có 2 múi mít không trả tiền” rồi lớn lớn tiếng quát nạt yêu cầu bà bán mít "đi ra khỏi khu vực quán của tôi”.
Bà bán mít lập luận lại “tôi nói theo cái đúng của tôi”. Người phụ nữ lớn tiếng “mít không ngon tôi không mua, vô lý…”. Bà bán mít đáp lại “không ngon sao ăn 2 múi mít”.
Bà bán mít nói như khóc “giờ tôi biết bán quả mít cho ai đây”. Người phụ nữ nói “cái đó mặc kệ bà…tôi không ăn cướp của ai” rồi hai người tiếp tục tranh luận. Bà bán mít đề nghị hai bên “cùng lên công an”, nhưng tiếp tục bị người phụ nữ xua đuổi đi nơi khác.
Người phụ nữ này cho biết muốn mua quả mít về làm quà cho mẹ chồng, "mít không ngon không mua, ăn có hai múi bắt đền 5 ngàn đồng, không đền tiền”.
Mít bị bóc ăn thử không bán được, bà Vân đành chở quả mít trở về. Ảnh cắt từ video clip.
Sau khi clip được tăng tải trên mạng xã hội, nhiều người vào bình luận, đưa ra các ý kiến khác nhau. Có người cho rằng thử mít không ngon không mua là đúng. Có người lập luận “quả mít bóc, cắt ra rồi giờ khó bán được cho ai…”. Nhiều người lên án người phụ nữ mua mít bị yêu cầu “đền” có 5 ngàn đồng mà không đền cho người bán mít.
Nhiều tấm lòng thơm thảo
Bà bán mít nhận được nhiều ý kiến thương cảm. Chị Nguyễn Thị Hà nêu: “Đây không phải là câu chuyện múi mít mà là câu chuyện tình người. Có thể múi mít 5 ngàn đồng đối với chủ chủ quán (phở) là không xứng đáng với giá trị, nhưng nó xứng đáng với tình người…”.
Chị Nguyễn Hằng thay mặt người dân và các mạnh thường quân trao quà và tiền ủng hộ cho bà Vân.
Được biết, người đạp xe đi bán mít nêu trên là bà Nguyễn Thị Vân (hơn 70 tuổi, trú thôn Đức Thanh, xã Hoa Quân, Nghệ An). Hoàn cảnh bà Vân rất khó khăn, không chồng, không con, tuổi cao, sức yếu. Bà Vân sống trong căn nhà tình thương và chăm sóc người em bị bệnh.
Hai ngày trước, hàng xóm bà Vân mất, bà mang quả mít chín trong vườn đi bán mong có 35 ngàn đồng để bỏ phong bì đến viếng, thắp hương hàng xóm.
Chị Huỳnh Thương (thôn trưởng thôn Đức Thanh, xã Hoa Quân) cho biết: “Bà Vân thuộc hộ nghèo. Clip và nội dung “đôi co” trong clip là có thật, không dàn dựng. Người dân, mạnh thường quân biết hoàn cảnh bà Vân đang quyên góp, giúp đỡ bà”.
Bà Hà Thị Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã- Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hoa Quân- cho biết trước hoàn cảnh gia đình bà Vân khó khăn, xã đang động viên, giúp đỡ bà.
Cho đến chiều 10-7, người dân đã quyên góp, giúp đỡ trao cho bà Vân số tiền hơn 10 triệu đồng.
Đắc Lam