Đại lễ rước sản vật và cây thuốc của 34 tỉnh, thành phố trong cả nước tại Lễ hội.
Dự nghi lễ rước sản vật trên dòng Ngô Đồng và nghi lễ tế Thần Nông Tam Cốc còn có đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Về phía đại biểu quốc tế, có đồng chí Văn-Phênh Phay-Nha-Mat, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam. Cùng dự có đồng chí Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam.
Đại biểu tỉnh Ninh Bình tham dự lễ hội có các đồng chí: Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức Tuần Du lịch Ninh Bình 2026.
Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh, cùng đoàn rước sản vật của 34 tỉnh, thành phố và đông đảo nhân dân, du khách thập phương cùng khoảng 2.000 diễn viên.
Không chỉ tôn vinh nền văn minh lúa nước truyền thống, lễ hội năm nay còn là nơi hội tụ, kết tinh các sản vật tinh hoa từ 34 địa phương trên khắp mọi miền Tổ quốc dâng lên đức Thần Nông.
Các đại biểu tham dự nghi lễ rước sản vật trên dòng Ngô Đồng.
Các đại biểu tham gia Đoàn nghi lễ rước sản vật trên dòng Ngô Đồng uốn lượn hình chữ S, được tạo bởi núi xanh, và thảm lúa vàng trải dài từ chân núi tới mép nước dệt nên bức tranh trù phú của nền văn minh lúa nước có truyền thống từ ngàn năm qua.
Trong không gian dòng Ngô Đồng uốn lượn mềm mại - được dệt nên bởi sắc xanh của núi đá và thảm lúa vàng trải dài từ chân núi tới mép nước, đoàn nghi lễ đã trang trọng thực hiện nghi thức rước sản vật.
Năm nay, đoàn rước quy tụ tinh hoa sản vật độc đáo và các cây thuốc truyền thống quý từ 34 tỉnh, thành phố trên khắp mọi miền Tổ quốc hội tụ về đất Cố đô linh thiêng. Những bông lúa vàng trĩu hạt, ngũ cốc, trái ngon quả ngọt... được kết tinh từ khí hậu, nguồn nước và bàn tay lao động cần cù của người Việt đã được thành kính dâng lên anh linh Đức Thần Nông.
Mỗi lễ vật chứa đựng cả ký ức quê hương, tri thức bản địa và là hồn cốt của mỗi vùng miền dâng lên Đất Mẹ. Nghi lễ nhằm tôn vinh nghề nông truyền thống, tri ân cội nguồn dân tộc. Trong tâm thức người Việt, Đức Thần Nông là biểu tượng linh thiêng của sự sống, của mùa màng no đủ và mối giao hòa bền chặt giữa con người với đất trời.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ tế Thần Nông Tam Cốc.
Bên cạnh đó, màn đồng diễn rộn ràng và Nghi lễ dâng hương tại đền Thần Nông không chỉ thể hiện lòng thành kính, biết ơn thiên nhiên, tổ tiên, mà còn gửi gắm khát vọng về một cuộc sống an hòa, thịnh vượng.
Các đại biểu nghe, tìm hiểu về Đền thờ Thần Nông Tam Cốc.
Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh tham quan Triển lãm ảnh Sắc vàng Tam Cốc 2026.
Sau phần nghi lễ trang nghiêm, nhân dân và du khách thập phương đã được chiêm ngưỡng cánh đồng nghệ thuật độc đáo thể hiện bức tranh “Song mã chầu báo công”. Nhiều du khách hào hứng tham gia trải nghiệm gặt lúa ngay trên cánh đồng vàng, hoặc tham quan không gian tái hiện cách thức làm nông sơ khai của cha ông.
Đoàn rước sản vật xuất phát từ Bến thuyền Tam Cốc tiến vào Đền Thần Nông Tam Cốc.
Cánh đồng vàng bên dòng Ngô Đồng không chỉ tạo nên một cảnh quan kỳ vĩ hiếm có, mà còn là biểu tượng sinh động cho nền văn minh lúa nước, khẳng định sức sống bền bỉ của bản sắc văn hóa Việt qua bao thế hệ.
Minh Đường-Ngọc Linh